11 Comments on “Đảng Ba Đình chơi chữ với nhân dân

  1. Giấy đi cầu xấu cách mấy còn có thể xài được. Chớ còn mấy thằng lãnh đạo của đảng cướp cộng sản, không có thằng nào xài đươc.

    • Có ‘ thằng” Cs xài được đếy ! Có đếy ! Có đấy !
      Bên Nga La Tư thì kuối cùng có Đại tá Ruskoi xúi Khabulatov mời
      500 Cộng sản gộc vô Tòa nhà Cuốc hội, để Yeltsin cho Tăng nã
      đại bác zô tiêu riệt tàn bộ 500 đồng chí còn lại của đảng… Từ đó

      bên Nga mới song lặng gió xuân dịu dàng…

      Còn bên TA thì sao? Biết đâu có CS ” nằm vùng ” đếy, có đếy…
      Dâm TiệN tính dìa chiêu hồi, làm lớn lắm, khí dụ làm…bộ trưởng
      bộ ngừa thai, rồi rỉ tai rỉ tai toàn đảng nên lãnh lương…Mỹ, thì sao?

  2. Cũng dân biểu, cũng phiếu bầu

    Nửa mị dân, nửa bịp nhau

    Trò ma mãnh xa xưa ấy

    Phiếu bầu hay giấy đi cầu

    • Thưa ông Master Victor Tango- Bravo Romeo:

      Tất cả những ” sự cố ‘bóp miệng Cha Lý, uýnh dân đạo Đồng Chiêm;
      hai lần TW đảng bầu bán, một lần Cuốc hội tín nhẹm… thưa có mục
      đich chánh, là triệt hạ đồng chí X mà thôi.
      Mà gia đình đồng chí X là bạn thân của bà Clinton…
      Mà gia đình đồng chí X là xuôi gia với bên VNCH…
      Vậy ông Cù Vũ mún uýnh đồng chí X, là uýnh chú Sam à / vuốt mặt
      phải nể mũi…lõ chứ ? Tranh đấu như rứa, bao giờ thành…không?

      • Hỏi nhỏ bác Tô Mã Ý! Bác chắc cũng là dân Mỹ, vậy nếu bác là Tổng thống hoặc đang tham gia chính trường Mỹ, đối với VN mình bác sài thằng nào? Thằng Xô Viết Nghệ Tĩnh, cứ cho nó ăn no rồi nhét cho nó khẩu M16 để một ngày nào đó nó bắn nát đầu thằng Tàu khựa, hay bác sài mấy thằng già cắc cớ như bác với em đây, tối ngày chỉ nghĩ tới cầm cờ đi hô Human right for VN rồi về nhà vô diễn đàn nói phét cho ra vẻ ta đây. Ở quê nhà thì đòi biểu tình lên lương, nghiệp đoàn Tự Do thì TƯ BẢN MỸ nó bóp dế cả Tổng Thống của bác đó,vì nó đếch có lời. Còn cái này thì bác đếch biết nên em cho bác hay luôn. Trọng Lém, không phải “Lú” vì em biết ổng hồi nhỏ, chỉ là cây cảnh cũng như đồng chí Mạnh, đồng chí Phiêu, đồng chi Đỗ Mười hay cả đồng chí Nguyễn văn Linh. Bác có biết tại sao người Hà Nội bây giờ lại nói một nửa Hà Nội, một nửa Hà Tĩnh, Nghệ An không? quyền lực nằm cách Hà Nội cả 500 km về hướng nam bác ạ. Thế tại sao đồng chí X lại ác liệt đến nỗi chẳng đồng chí nào bứng ổng được! Xin bác cứ hỏi Tòa nhà Trắng và Vatican thì biết.

        • Tonydo ui à,
          Về Đồng chí X, thì hỏi bà Hillary Clinton cũng đủ biết.
          Hay là hoải con rể Hoàng của ông X, cũng biết, tí.
          (Còn cái vụ 500 km south, thì sao…).
          Sincerely, TMY

          • Vụ 500 km south thì chính xác là 499 km theo QL 1A là thị xã Đồng Hới, từ đó đổ ngang qua gặp điểm 12 hải lý dưới điểm cuối cùng của đảo Hải Nam là vịnh Bắc Bộ. Đó là sự đồng ý giữa Mao và Nixon 1972. Mỹ tháo hết mìn và không lai vãng khu đó nữa. Thế tại sao quyền lực lại nằm ở chỗ đó thì bác hởi bà Clinton của bác hay bà Nguyễn thị Kim Ngân dân xứ Bến Tre mới vô Bộ chính trị thì biết liền. Gớm bà này với mắt em còn ngon hơn bà kia nhiều. Dừa Bến Tre, đã lắm bác ơi, em thử rồi. Kính.

          • Chào Tonydo :
            Mình trao đổi với nhau, ngoài chuyện mua vui, sau làm
            người còn biết đến nước non. TMY tôi ghi nhận mấy điẻm về cái sự ” 500 km south,” như ri :
            =Thứ nhứt: thằng Tàu, tuy theo ý Sam, vẫn OK cho VNCS vô LHQ, cũng như Bắc Triệu Tiên vô LHQ vậy..’ nhưng Tàuluôn lên án ” Bắc Việt” là xâm lăng Miền Nam.
            =Tui thấy, hai gã Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, mỗi lần sang thăm VN,đều chỉ dừng ngang tại Đà Nẵng, mà
            không vô tới mien Nam.
            = Và, khi Tàu chiếm Hoàng Sa, thì đã có mặt một viên chứcngoại giao HK tạị HS, đó là xừ Gerold Kosh thuộc Lãnhsự quán Danang. Cũng có một toán công tác VNCH ra HS, đó là Thiếu Tá Hồng + 6 nhân viên Phòng Ba/QĐ I.
            =(Chuyện bên lề; Năm 2011, khi Nguyễn Cao Kỳ Duyên
            muốn mở quán Cà phê sang trọng tại Đà Nẵng, có hỏibố là Tướng Kỳ, thì ông trả lời,” Ở đâu, chứ tại Đà nẵng
            thì được đấy.” ( Tạm ngưng. — Cảm ơn Tonydo)

          • Thôi kể thêm một chút cho vui, vì bác đúng 100% rồi. Vậy mà có người vẫn ởm ờ không chịu hiểu. Sau khi bắt tay với Mỹ thì Bắc Kinh không muốn VN thống nhất bởi vì lịch sử của hai quốc gia chưa bao giờ êm đẹp và họ không còn lo Mỹ nữa, nên để như vậy vẫn có lợi cho họ hơn. Chưa kể nếu VN ngả qua Liên Xô thì mệt cho họ. Bằng chứng là viện trợ của LX rất khó qua đất TQ, nên sau này đồ tiếp tế phải qua ngả Shihanucville, Campuchia cho Nam Bộ. Họ loan truyền,gây chia rẽ giữa VN và Khơ Me đỏ là VN ăn chặn viện trợ của họ, nên họ cấm dân bán lúa cho VN, rồi ăn trộm, có khi còn cướp cả vũ khí của VN nữa (ở ngay khu vực mà VN giải phóng dùm). Hai bố Duẩn,Thọ sợ bị hở sườn, hơn nữa lại quá tin ở Nga Xô là họ sẽ cho mình làm trùm xứ Đông Dương(liên bang đông dương) nên hăng máu ra nhập khối Warszawa. Người Tàu lạnh cẳng, họ Đặng ngủ không yên. Những gì về sau thì mọi người đều biết cả. Cái khó cho Lãnh đạo bây giờ là cả hai ông lớn đều muốn dính tới VN, nhưng họ đều hiểu là họ không cần tất cả và cũng không thể có tất cả với một thứ dân cứng đầu như VN. Vì vậy mới có chuyện ông Kỳ cho cô Kỳ Duyên mở CAFE Đà Nẵng mà bác kể. Nói chơi với bác nhiều khi cũng chỉ là cái vỏ thôi. Kính bác.

    • Lại kính báo ông chủ:

      Nè nè… Tập Cận Bình cho kêu Tấn Sang sang chầu.
      Cái gì đây? Là cái vụ :
      Khe Sanh Ô bá mờ và Tc Bình vừa gặp nhau xong,
      là TC Bình cho kêu Sang chấu, nhận lệnh thi hành !

      Đồng chí X thì đã biết rồi; nhưng chú Sang dù là chủ
      tịch nước, nhưng u ơ, nên phải cho Sang biết sự tình,
      mà không…phá X nữa…

      Còn cái đảng cũa Trọng, thì coi như Zero trước diện
      đàn quốc tế rồi. Đảng của Trọng như cua mất càng.
      Kính ông chủ, Everything’s running well, Sir.