10 Comments on “Trọng và thảm đỏ của Thái Lan

  1. Tôi không ưa ông Trọng, tuy nhiên cũng ái ngại cho ông dưới cây cọ Ba Bui,
    và dưới…vòm trời vành ra ba góc Thái lan như rứa.
    Ông Trọng ạ nếu ông còn lấy tư cách ” đảng ” đi đâu đi đó, thì may ra mấy
    thằng con con Cụ Bà hay Pathet Lào, chúng nó còn ” gượng gạo” mà tiếp
    ông. Ông còn nhớ bên Brasil nó đuổi khéo ông, cũng vì cái ” đảng ‘ chăng là…
    Ông Trọng ui, bởi vì đồng chí X nó vang danh bốn cõi quá, nên ông cũng
    xun xoe ” gồng mình” kiếm chút danh hờ, uy tín hờ mà chẳng có… Đén
    giờ này, mà ông còn dạy bảo …tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội trủ nghẽ
    bo bo củ mì hay sao, cà ?

  2. hê hê hê …lấn này Babui vẽ đúng là “hí họa”, vì Ba bui chả có đọc báo. Xin tặng bạn đọc vài bức hình “thật” không phải “hí” 😉

    Ông Trọng và bà Thủ Tướng Thái:

  3. Gặp cái hình này thì mới hiểu ý anh thợ vẽ Babui, anh ta diễu cợt cái lùn của ông Trọng. Bây giờ mới thấy bạn đọc Elle có lý khi cho rằng anh thợ vẽ này quá “low” ..hi hi hi

    Nhưng so với ông Giáo Sư trường ĐH “Harvard” của Thái thì chiều cao của ông Trọng không có vấn đề. 😉

  4. (Picture of the year). Từ khi vô trang mạng này,đây là bức hý hoạ đẹp nhất,ý nghĩa nhất và dễ hiểu nhất(tam nhất) của bác Babụi.Cái thảm đỏ thì gập gềnh, bác Tổng lại cứ nhìn ngược lên, dễ té lắm bác tài. Dù gì có về chầu đ/c Các Mác,Lê Nin thì ngài Tổng cũng là “chết sướng”. Tính Tổng Trọng vốn hiền, con cái lại ít đua đòi,kể về bổng lộc thì còn thua cả con bác EX Tổng Mạnh thì làm sao địch lại đ/c X được. Hoàng Tử H/O Nguyễn Bảo Hoàng mới ra tạp chí Forbes(tạp chí của những thằng có tiền) ở VN,khoảng ba tuần nữa thì lên mạng. Thôi bác Tổng nên chín bỏ làm mười mà làm lành với đ/c X đi. Vì như vậy còn có cơ hôi đi đây đi đó để(chiêm ngưỡng). Chứ chịu đời không thấu đâu bác. H/O muôn năm.

  5. Chủ nghỉa Xả Hội của Trọng Lú là chủ nghỉa xiết họng xiết hầu dân chúng. Trọng Lú làm được gì cho nông dân VN nhờ
    Trọng Lú làm được gì cho công nhân VN đở khổ
    Trọng Lú và bè lủ chỉ biết đớp, hít, ăn trên ngồi trước
    Nhân cách của bọn nầy, xin lổi các bác, cao không qua khỏi cái gót giầy của bà TT Thái. Bác Ba Bùi nầy vẽ vậy còn hiền đó nhen.

  6. Trao bằng học vị cho đảng trưởng cs đảng cũng hệt như đeo ngọc cho heo lợn, chỉ làm giảm giá trị của vòng ngọc.

    ***
    Does A Pig Really Know The Value Of A Pearl?

    Matthew 7:6

    “Do not give dogs what is sacred; do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet, and then turn and tear you to pieces.

    (From New International Version)

    • ***

      Does A Pig Really Know The Value Of A Pearl?

      Matthew 7:6

      “Do not give dogs what is sacred; do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet, and then turn and tear you to pieces.”

      (From New International Version)

    • Bạn đọc Tâm Việt thâm thúy nhỉ, muốn “biếm” thì ít ra là phải như vầy mới là cao tay.

  7. Xin nói năng vô vô cùng đứng đắn, quay lưỡi tám lần, râm ri rằng :
    Tự nhiên như người..Hà Lội, hai ông Trọng Sang chia nhau đi Thái,
    đi Nam Dương, chẳng lẽ để khoe cái ” tôi” vừa lùn vừa xấu sao ta?
    Tôi nghi nghĩ rằng: Các ông ấy đi ra sa trường, nhằm thắt chặt mối
    giao hảo với lân bang, hướng tới việc kiên định một vùng Đông Nam
    Á, một vùng đệm buffer zone giữa Tàu và Mỹ chăng? nghĩa là chơi
    với Tàu nhằm…ngăn chặn Tàu ?
    Nếu tui là một trong hai ông, thì nhứt định tôi chon Thái Lan, nơi có
    một bá thủ tướng đẹp…não nùng…đã rất là lẳng lơ kì diệu cùng ngài
    Khe Sanh Ô Bá Mờ… Người đâu mà ngắm ngía làm chi…dùng dằng
    nửa ở nửa đi, sao đành…

  8. Dù tổng Trọng hay tổng Nông
    Mỗi người mỗi vẻ… năm phân… vẹn Mười…