Trung Quốc: Biểu tình chống ăn thịt chó ngay ngày lễ hội thịt chó khai mạc

Joseph Campbell | DCVOnline

dogThành phố Ngọc Lâm ở miền Nam Trung Quốc bắt đầu lễ hội thịt chó thường niên hôm thứ Ba bất chấp sự phản đối của giới bảo vệ quyền động vật, và dân chúng đã phàn nàn về biện pháp mới của chính phủ nhằm giữ cho lễ hội ít người biết đến.

Chó trong lồng ở chợ. Nguồn:  AP
Chó trong lồng ở chợ. Nguồn: AP

Trong ngày hội này hàng ngàn con chó đã bị giết lấy thịt đem bán. Giới hoạt động bảo vệ quyền động vật tháng này đã gởi đến chính quyền Bắc Kinh một bản kiến nghị với 11 triệu chữ ký phản đối lễ hội ăn thịt chó độc ác này.

Dù chỉ có một số ít chó bày bán ở chợ tại trung tâm của thành phố, nhiều người hoạt động đã mua những con chó để chúng không bị đưa lên lò nướng.

Yang Yuhua, một người hoạt động về quyền động vật từ Trùng Khánh bay đến Ngọc Lâm để mua [cứu] chó bị đem bán [làm thịt] tại lễ hội năm nay nói, “Chó là bạn trung thành nhất của con người. Làm sao chúng ta có thể ăn thịt bạn của mình được? Bạn làm ơn nói cho tôi hiểu.”

Yang tiêu hơn 1.000 nhân dân tệ (150 USD) để mua hai con chó trong lồng đang được bày bán ở chợ.

Người bán chó nói họ hy vọng năm nay buôn bán sẽ khấm khá.

“Có nhiều, rất nhiều người thích (ăn thịt chó). Đó là thói quen của bạn, đó là thói quen của tôi.” Một người bán chó họ Zhou nói như vậy.

Tiệc thịt chó.  Nguồn: AFP
Tiệc thịt chó. Nguồn: AFP

Mặc dù được công khai bán, người ta không thể tìm thấy hai chữ “thịt chó” bằng tiếng Trung Quốc ở bất kỳ nhà hàng chuyên bán thịt chó nào.

Bà Min, một người dân ở Ngọc Lâm nói, “Tại sao họ không (để chúng tôi mừng ngày lễ hội một cách công khai)? Chính quyền thành phố nói với (những người bán chó) không để cho chủ nhà hàng bán (thịt chó ). Chính quyền thành phố luôn (giải quyết vấn đề này) như thế.”

Xu Yongfen, một chủ nhà hàng ở tỉnh An Huy, nói ông thất vọng với nỗ lực của thành phố muốn dìm ngày lễ hội quan trọng này. Ông nói,

“Người dân Ngọc Lâm có thể nhìn thấy nhiều người yêu chó, thích chó, Vì vậy, họ không muốn kết nối (bất cứ điều gì) với chó. Riêng tôi thích ăn thịt chó.”

Chính phủ thành phố Ngọc Lâm tránh xa với lễ hội; họ nói nó đã được những người kinh doanh tư nhân dàn dựng và không có sự ủng hộ chính thức.

Chó chờ được cứu (hay) bị làm thịt? Nguồn: EPA
Chó chờ được cứu (hay) bị làm thịt? Nguồn: EPA

Nuôi chó đã từng bị coi như một thói quen tiểu tư sản suy đồi, nhưng tầng lớp trung lưu đang phát triển ở Trung Quốc đã bắt đầu chống lại những gì họ coi là lạm dụng man rợ.

Thịt chó là một món ăn truyền thống, phần lớn ở miền nam Trung Quốc, nơi người dân tin rằng ăn thịt chó tốt cho cơ thể trong suốt mùa hè oi bức.

© 2016 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Amid protests, China dog-meat festival gets low-key opening. Joseph Campbell | Reuters, JUNE 21, 2016.

1 Comment on “Trung Quốc: Biểu tình chống ăn thịt chó ngay ngày lễ hội thịt chó khai mạc

  1. THỊT CHÓ

    Có gì ngon lắm để phải thèm
    Ăn nghe mùi cứt phải không em
    Bởi vì chó vẫn thường ăn cứt
    Chuyện vậy mà sao chẳng thấy rêm

    Ăn cứt từ xưa chó vẫn thường
    Nhưng mà được cái rất trung thành
    Hơn người ở chỗ chân tình ấy
    Nói thẳng điều này chó vẫn hơn

    Ấy vậy nên chi kiểu phản thùng
    Rõ ràng chỉ có ở con người
    Bởi chó trung thành luôn với chủ
    Còn người giết chó chỉ tham ăn

    Thế nên mới hỏi chuyện nhân văn
    Từng thuở bao người nói cuội nhăng
    Nuôi chó bảo rằng quen tư sản
    Khiến đời vô sản đói nhăn răng

    Bây giờ thời đại đó quá rồi
    Trung Quốc vùng lên để làm giàu
    Tư sản đỏ lòm ngày thêm phất
    Nên thành nuôi chó mới gia tăng

    Nhưng dân đa số vẫn còn nghèo
    Chó vẫn vào mồm thật hẩm hiu
    Đời phải thương người hay thương chó
    Cái nghèo đều thảy phận liêu xiêu

    TẾU NGÀN
    (22/6/16)