Trump so sánh chơi gái với Việt Nam

Andrew Kaczynski | DCVOnline

aviles-santiago_22-03_02Trong một cuộc phỏng vấn với Howard Stern năm 1998 chưa từng đưa lên mặt báo, Donald Trump so sánh chuyện chơi gái như ra trận ở Việt Nam và đùa rằng ông nên được nhận Huy chương Danh dự.

Đáng được Huy chương Danh dự?

Donald Trump và Howard Stern. Nguồn: CNNMoney
Donald Trump và Howard Stern. Nguồn: CNNMoney

Trong băng thu ngày 7 tháng 5 năm 1998 do KFile của CNN sưu tầm và thẩm định, Trump còn nói “đàn bà tồi tệ hơn so với nam giới, họ hung hăng hơn nam giới về quan hệ tình dục. Nếu đã có chồng họ còn tồi tệ hơn nữa.”

Trump cũng đã nói nhiều về chương trình thi Hoa hậu Hoàn vũ của mình; với Stern và Robin Quivers, Trump nói “chúng tôi không căn cứ trên tài năng, chúng tôi không căn cứ trên trí tuệ.”

Những nhận xét trước đây của Trump về phụ nữ và tình dục đã được quân chúng xét lại sau khi một đoạn băng của chương trình “Access Hollywood” năm 2005 được công bố tuần vừa qua, trong đó Trump khoe khoang có thể làm bất cứ điều gì ông muốn với phụ nữ – kể cả hành động bóp bộ phận sinh dục – vì ông ta là một minh tinh. Trump đã vội bào chữa đó là những câu chuyện ​​trong “phòng thay đồ” nhưng cũng xin lỗi vì những tuyên bố trong đoạn video nói trên.

Ban vận động tranh cử của Trump đã không đáp ứng với yêu cầu bình luận về câu chuyện này.
Kfile của CNN trước đây đã đưa tin về vài lần xuất hiện của Trump trong chương trình của Howard Stern, kể cả một lần, hôm đó ông bày tỏ sự đồng tình khi Stern gọi con gái của ông, Ivanka, là một “Một đối tượng chỉ để quan hệ tình dục”; và trong một lần khác Trump nói về nữ diễn viên Lindsay Lohan, phụ nữ “có vấn đề sâu sắc” luôn luôn là đối tượng tốt cho việc mây mưa. Một phát ngôn nhân của Ủy ban vận động tranh cử của Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận về những ý kiến này.

So sánh chuyện chơi gái với với Việt Nam

Stern hỏi Trump trong cuộc phỏng vấn năm 1998, “Ông đã làm tình với Anna Nicole Smith chưa?”.

Trump nói, “Thật buồn cười quá đi Howard, nếu tôi đã làm tình với số đàn bà mà đáng lý tôi đã phải làm tình thì tôi sẽ không còn nói chuyện với bạn ngay bây giờ. Tôi đã chết rồi.”

Stern nói, “Ừ, ông phải chết chết thôi. Và ông còng mang bệnh nữa.”

Trump đồng tình, “Ừ chắc tôi chết thiệt.”

Trong cuộc nói chuyện, Trump nói: “Ông biết đó trong cuốn sách tôi đã viết rằng phụ nữ tồi tệ hơn đàn ông, họ đang hung hăng về mặt tình dục hơn đàn ông.”

Stern nói, “Không phải vợ tôi rồi.”

Trump nói, “Không, không, họ tồi tệ hơn đàn ông. Nếu đã có chồng họ còn tồi tệ hơn nữa.”

Trump và Stern sau đó quay trở lại nói chuyện về cuộc sống độc thân và hẹn hò. Stern nói,

“Này, chờ một dây, trở lại câu hỏi của tôi. Ví dụ ông có một người tình nóng bỏng. Nhưng ông lại rất sợ mắc bệnh, và tôi rất sợ mắc bệnh, như thế ông có nói với cô ta, “hãy đi khám bác sĩ trước đi rồi anh mới chơi em” không?”

Trump nói thêm, “Ừ, mình nên nói như vậy, và đôi khi mình phải nói. Vấn đề là đôi khi hóa chất trong người mình nó chiếm mất bộ chỉ huy và mình không thể chờ đợi được.”

Stern hỏi tiếp, “Vì vậy, ông sẽ dùng bao cao su khi làm tình với họ phải không?”

Trump nói, “À, tôi không biết, ông biết đó có rất nhiều cách khác nhau để làm chuyện đó. Đó là một chủ đề rất phức tạp. Người ta nói rằng nhiều người đã bị phụ nữ giết khi làm tình hơn là chết ở chiến trường Việt Nam, OK.”

Stern đáp, “Đúng, đó là sự thật.”

Trump nói thêm, “Ông biết đấy, ông sẽ bị chỉ trích vì tuyên bố như vậy, nhưng tuyên bố đó là rất thực.”

Stern trả lời: “Tôi thậm chí có thể nói rằng ông can đảm hơn bất cứ cựu chiến binh Việt Nam nào bởi vì ông tung hoành mọi nơi và chơi rất nhiều đàn bà.”

Trump cao hứng, “Và, trên thực tế, lãnh luôn cả Huy chương Danh dự.”

Trump xứng đáng nhận huy chương Danh dự vì chơi gái? Nguồn: Onthenet
Trump xứng đáng nhận Huy chương Danh dự vì chơi gái? Nguồn: Onthenet

Sau đó, Trump và Stern lại so tránh bệnh lậu [hoa liễu] với Việt Nam.

Trump nói, “Đã thiệt, nhưng Howard, ông biết nó có một mặt tiêu cực: Rất, rất nguy hiểm khi đi chơi gái.”

Stern thêm vào, “Đúng vậy, nó là Việt Nam của tụi mình.”

“Đó là Việt Nam. Nó là rất nguy hiểm. Vì vậy, tôi rất, rất cẩn thận.”

Về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Trump nói, “Ông sẽ không thấy các nhà khoa học hoả tiễn, ông sẽ không thấy bác sĩ giải phẫu não. Những ông sẽ thấy những người phụ nữ đẹp nhất thế giới.”

Stern hỏi, “Và họ mặc bikini và thong, phải không?”

Trump nói, “Ừ họ mặc quần dây, họ mặc bikini, họ mang giày cao gót. Họ mặc tất cả mọi thứ mà đáng lý người ta không mặc vì đó không khôn khéo về mặt chính trị.”

Stern nói, “Đúng vậy, chương trình này hoàn toàn không không ngoan về mặt chính trị.”

Trump nói,

“Hoàn toàn không đúng đắn về mặt chính trị. Ông biết khôngg chương trình Hoa hậu America đã trở thành đúng đắn về mặt chính trị và thứ hạng của họ đã chúi mũi xuống dốc. Họ không được phép đi giày cao gót. Họ không được phép đi giày. Họ phải mặc những bộ quần áo tắm một mảnh rất lớn. Tụi tôi không làm những điều đó.”

Trump nói thêm, “Vấn đề với cuộc thi Hoa hậu Mỹ [Miss America], ông biết đó các cô gái tài thật, họ có tài, nhưng rất khó để tìm được vẻ đẹp tuyệt vời với tài năng tuyệt vời, nhưng họ cứ làm. Tôi là một fan hâm mộ lớn của Miss America, tôi nghĩ rằng nó tuyệt vời, và tôi đã tổ chức Miss America ở thành phố Atlantic vì cơ sở của tôi (ở đó). Nhưng, tôi phải nói cho ông biết những phụ nữ dự thi Miss America không thể đẹp như phụ nữ trong các cuộc thi Hoa hậu USA hoặc Hoa hậu Hoàn vũ.”

Stern nói tiếp, “Này, tôi sẽ nói cho ông nghe điều này. Có thể ông không thể, nhưng tôi sẽ nói. Trong cuộc thi Hoa hậu America, rất nhiều thí sinh (xấu) như heo. Ngực họ phẳng lì.”

Trump nói, “Đúng rồi, đó là độ khác nhau về tiêu chuẩn và đó là mực khác nhau về sắc đẹp.”

Trump sau đó nói rằng anh ta không hẹn hò với thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, nhưng ông đưa họ đi ăn tối khi họ không còn đeo vương miện.

Trump nói, “Như ông biết, tôi sẽ không bao giờ muốn hẹn hò với một Hoa hậu Hoàn vũ, nhưng sau họ không còn đeo vương miện nữa thì tôi đưa họ đi ăn tối.”

Stern nói, “Rôi ông chơi họ. Tôi không muốn nghe tranh luận. Tôi không muốn bất kỳ cô nào thông minh. Tôi muốn có một em nóng hổi. Khi tôi ra bãi biển, tại bãi biển Jones, tôi có thể nhìn những em ngon lành hơn những gì tôi thấy trong chương trình Hoa hậu America. Đó là lý do tại sao chương trình Hoa hậu Hoàn vũ này mới hay. Tôi đồng ý với Donald về mặt này. Ổng biết đàn ông muốn gì… quần dây, giày cao gót.”

Ổng biết đàn ông muốn gì... quần dây, giày cao gót. -- Howard Stern. guoofnarnh: OntheNet
“Ông biết đàn ông muốn gì… quần dây, giày cao gót.” — Howard Stern. Nguồn ảnh: OntheNet

Robin Quivers phụ hoạ, “Ông muốn nhìn đàn bà đẹp.”

Stern nói, “Đàn bà đẹp và ngu.”

Trump trả lời, “Mấy ông biết mà, tụi tôi không căn cứ trên tài năng, ê Robin, chúng tôi không căn cứ trên tài năng, chúng tôi không căn cứ vào trí tuệ, chúng tôi không dựa vào…, chúng tôi căn cứ trên một điều: sắc đẹp.”

Stern nói tiếp, “Như Donald đã từng nói với tôi khi hết phát thanh, tôi muốn có thể xem hoa hậu không có âm thanh, không thành vấn đề. Nếu muốn nghe thì tôi sẽ nói chuyện với vợ tôi. Ông hiểu tôi muốn nói gì không?”

Trump phụ hoạ, “Đúng vậy.”

© DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Trump, comparing sex to Vietnam, said in 1998 he should receive the Congressional Medal of Honor. Andrew Kaczynski, CNN, October 14, 2016.

1 Comment on “Trump so sánh chơi gái với Việt Nam

  1. CHUYỆN ẤY

    Ừ thì chuyện ấy cũng vui
    Nhưng đừng nói hớ để người ta nghe
    Khác chi ăn mắm vậy hè
    Phải ăn kín đáo không thì hôi um

    Bây giờ có chuyện Trump
    Một lần bình phẩm cách riêng đàn bà
    Thôi thì đủ thứ nói ra
    Đúng không thì chớ nhưng mà khó nghe

    Bởi đời bao cách tò le
    Băng ghi âm lại khỏe re vậy mà
    Lâu ngày vẫn được khui ra
    Vì đang tranh cử có mà chơi đâu

    Chạy đua Tổng Thống Hoa Kỳ
    Ganh đua sát nút với bà Clinton
    Đúng là tổ trác Trump
    Ai ngờ quá khứ lùm xùm tương lai

    Cho dù tỷ phú nhiều tài
    Hớ hênh quá lẽ có ai ưa gì
    Cuộc đua giờ thật lâm li
    Quả là ở Mỹ chuyện gì cũng vui

    Làm ăn hay chỉ ngồi rồi
    Tha hồ lẻo mách dưới trời tự do
    Có chi cấm đoán tha hồ
    Cứ bươi ra hết lẽ nào để chi

    Cất lâu rượu lại càng nồng
    Trump đập gậy lưng ông bao phùa
    Chuyện nghiêm lại ngỡ chuyện đùa
    Lơ mơ lớ mớ cay chua với đời

    Thôi thì chờ đó mà coi
    Xem ai thắng cử lần này mới ngoan
    Trump hay chỉ Clinton
    Mỗi người mỗi vẻ có ai vẹn toàn

    Người từng lách thuế hiên ngang
    Người thư điện tử rõ ràng chẳng xuôi
    Nghe qua thiên hạ bật cười
    Bây giờ tranh cử ai người thắng đây

    Việc đời kể đến đều hay
    Độc tài dân chủ liền ngay chuyện cười
    Độc tài méo mặt cuộc đời
    Còn mà dân chủ chuyện cười không thôi

    Nên chi đời chỉ xuề xòa
    Có gì nghiêm khắc mà la làng hoài
    Vấn đề chân thực ở đời
    Vẫn là tiêu chí mọi người cùng ưa

    Tuyên truyền lừa dối mị người
    Mới là cái tội muôn đời ai ưng
    Cuộc đời cần phải nhân văn
    Kiểu mà đóng kịch lăng nhăng trò hề

    PHƯƠNG NGÀN
    (16/10/16)