Chính quyền Trump không cảnh cáo Việt Nam về những vi phạm nhân quyền

Ban Biên tập The Washington Post | DCVOnline

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng trước để thảo luận các vấn đề thương mại và an ninh. Trong tuyên bố chung của họ về chuyến thăm, một chủ đề bị bỏ quên: nhân quyền.

Tổng thống Trump của Mỹ bắt tay với Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc. Nguồn: T.J. Kirkpatrick / Bloomberg.

Đây là một sự thiếu sót trầm trọng. Việt Nam đã nổi tiếng với tích bịt miệng người bất đồng chính kiến và ngăn chặn những người hoạt động chính trị. Báo cáo về Nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gọi Việt Nam là một “nhà nước độc tài”. Freedom House đánh giá Việt Nam thấp nhất về các quyền chính trị và xếp Việt Nam vào loại “không có tự do”.

Theo Human Rights Watch, cuộc đàn áp nhân quyền có thể đã trở nên tồi tệ hơn trong hai năm qua. Sau một thời gian ngắn có cải thiện trong năm 2014 và 2015 – khi Việt Nam đang thương lượng các hiệp định thương mại với Hoa Kỳ – số người bị truy tố và kết án vì phạm tội chính trị đã tăng lên. Điều này đã xẩy ra cùng lúc với sự tấn công dữ dội vào giới hoạt động và những blogger đã lên tiếng chống lại chính sách của đảng Cộng sản. Một số vụ tấn công này đã xảy ra bên trong các đồn cảnh sát hoặc ở nơi công cộng giữa ban ngày. Tổ chức Human Rights Watch cho rằng phần lớn các trường hợp này chưa được điều tra.

Mặc những báo cáo này, tuyên bố chung của Toà Bạc Ốc sau chuyến thăm của ông Phúc đã ca ngợi Việt Nam có “những nỗ lực liên tục nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tốt hơn cho tất cả mọi người.” Thật là buồn cười; Việt Nam đã làm ngược lại. Mặc dù Quốc hội Việt Nam đã có một số nhượng bộ về quyền con người trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, nhưng những sửa đổi của nó đối với bộ luật hình sự năm đó cũng giảm bớt quyền tự do bầy tỏ. Sự lên tiếng của người dân và xã hội dân sự kêu gọi huỷ bỏ hoặc sửa đổi những điều khoản này đã không được chú ý, và chỉ trong tuần này, Quốc hội CSVN đã thông qua một bản khác của bộ luật hình sự còn khắc nghiệt hơn nữa. Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), mà chính quyền Obama đã đàm phán với Việt Nam và các quốc gia khác, có thể khuyến khích chế độ cộng sản giảm bớt áp bức. Tuy nhiên, ông Trump đã vứt bỏ hiệp định đó, và vì không công khai nêu ra những vấn đề vi phạm nhân quyền hồi tháng Năm, ông đã bỏ lỡ cơ hội khác.

Các thành viên của Quốc hội từ cả hai đảng đã bầy tỏ mối lo ngại về những vi phạm nhân quyền của Việt Nam, cho thấy sự không quan tâm của chính quyền Trump không phải là những giá trị của xã hội Mỹ. Bộ Ngoại giao nên lưu ý và lên tiếng ủng hộ những người hoạt động đã tranh đấu cho dân chủ bất chấp rủi ro nghiêm trọng cho bản thân họ.

© 2017 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: The Post’s View | Opinion – The Trump administration fails to call out Vietnam on its dismal human rights record. By Editorial Board | The Washington Post, 22 June, 2017.

1 Comment on “Chính quyền Trump không cảnh cáo Việt Nam về những vi phạm nhân quyền

  1. CHÍNH TRỊ VÀ NHÂN QUYỀN

    Nhân quyền là cái tự nhiên
    Trời cho như vậy tạo nên con người
    Nên đem loài vật mà so
    Vật quyền nào có nói đâu nhân quyền

    Thế nên đừng trách huyên thiên
    Chỉ do quan điểm ngữa nghiêng vậy mà
    Nghĩ rằng ta mới cao xa
    Đỉnh cao trí tuệ cần chi nhân quyền

    Hay toàn thực tế nhãn tiền
    Nhân quyền đâu có đi liền sắn khoai
    Cần ăn mới sống ở đời
    Ăn gì cũng được nhân quyền lợi chi

    Vậy nên có nói được gì
    Trăm năm cũng bởi những gì đã qua
    Bởi vì nó nhập từ Nga
    Hay từ Trung Quốc chẳng là khác sao

    Trước kia nhằm cố hốt vào
    Mình đâu tự chủ được mình điều chi
    Nghĩ toàn ông Mác lâm li
    Ca hoài chẳng hết lấy chi làm ngờ

    Bây giờ chưa thấy là khờ
    Dầu nay nhân loại đã thành toàn khôn
    Độc tài thấy chỉ héo hon
    Giũ bùn đứng dậy có còn ai theo

    Hiểu ra ông Mác chỉ lèo
    Độc tài vô sản nói leo một trời
    Cái ngu đến độ tuyệt vời
    Người mà vô sản thì đời còn đâu

    Công bằng nào phải hệt nhau
    Mà là xã hội trước sau hài hòa
    Tùy theo điều kiện mỗi người
    Tùy theo năng lực bởi trời ban cho

    Cào bằng cả thảy toàn ngu
    Cái thời bao cấp lù lù đấy thôi
    Đã hơn nửa thế kỷ rồi
    Gốc sâu nó cứ còn hoài tới nay

    Mà thôi dân tộc cũng hay
    Có ai lỗi lạc để tày vượt lên
    Bởi làm thành đám cà mèn
    Cá mè một lứa có đâu hơn nào

    Nhân quyền thành tít trên cao
    Dẫu toàn ý nghĩa của người trần gian
    Tinh thần nhờ đó hiên ngang
    Còn như vô sản chỉ càng éo le

    Nên thôi ông Mác hoa hòe
    Bây giờ chỉ thấy chẻ hoe ở đời
    Liên Xô quả thật tiêu rồi
    Còn như Trung Quốc đã hồi quay nghiêng

    Lạ đời còn mỗi Việt Nam
    Cứ hoài theo Mác nó toàn làm sao
    Cái đầu thành chỉ tào lao
    Người mình ngu quá có hầu hơn ai

    Nên thôi lịch sử thành hài
    Vì toàn vỗ ngực xưng tên khác gì
    Trăm năm rồi sẽ qua đi
    Dẫu ca cho lắm cũng thì vậy thôi

    Vì dân hỏi có lẽ nào
    Còn vì đất nước ối dào lạ chưa
    Hay đều chỉ có vì mình
    Dóng toàn vai diễn thật tình ra đâu

    Chỉ khi Dân chủ Tự do
    Đã thành quan điểm tự nhiên mới là
    Nhân quyền chẳng phải kêu ca
    Khách quan nó đến chỉ là vậy thôi

    Ném xa ông Mác đi rồi
    Nhân quyền tự khắc thành ra tròn đầy
    Đừng mà chỉ mãi giả cầy
    Đỉnh cao trí tuệ của ngày hôm qua

    Vẫn u như kỷ gọi là
    Ngợi ca ảo ảnh có mà khác đâu
    Ca toàn cái bóng phương trời
    Tôn hoài cũng vậy có đời nào hơn

    Thế nên đời mãi ba lơn
    Anh hùng toàn kiểu thờn bơn khác nào
    Chỉ cần ra ngõ gặp rồi
    Dễ gì Hưng Đạo dễ nào Quang Trung

    NGÀN KHƠI
    (28/6/17)