Chỉ có một điều tôi biết chắc rằng, ngay cả những người theo làn gió chướng đổi chiều, đã về Việt Nam. Họ cũng cảm thấy họ chẳng sung sướng gì, đôi khi tỏ ra buồn phiền, nghi kỵ, thất vọng không muốn nói ra. Đó là trường hợp ông Nguyễn Cao Kỳ.
Không rõ ông Nguyễn Cao Kỳ đã nói gì với tác giả để trong bài “Gió chướng đã đổi chiều” Nguyễn Văn Lục đã đi đến kết luận là ông tướng cựu Tư lệnh không quân VNCH, cựu Chủ tịch Uỷ ban Hành pháp Trung ương (Thủ tướng chính phủ quân nhân 1965-1967), cựu phó Tổng thống VNCH (1967-1971) chẳng sung sướng gì, đôi khi tỏ ra buồn phiền, nghi kỵ và thất vọng không muốn nói ra sau khi đã theo làn gió chướng, đổi chiều.
Nguyễn Cao Kỳ, từ những ngày ông còn đi lính, hay đang làm Thủ tướng hoặc phó Tổng thống và ngay cả những ngày cuối cùng của nền đệ nhị Cộng hoà ở miền Nam Việt Nam, chưa khi nào chứng tỏ là người có tính ngại ngùng, không muốn nói ra.
Đối với quần chúng, chính Nguyễn Cao Kỳ đã xác định, trách nhiệm của ông là đóng vai như “một quân nhân, một chính trị gia, và một tài tử (nguyên văn “military man, a politician, and a movie star.” – PREMIER KY: Who Rules Vietnam? Newsweek, Số 27 tháng 9, 1965, trang 32.)
Đã được xem là “tay chơi” vang tiếng một thời ở các vũ trường, phòng trà Sài Gòn đọc những vần thơ lê thê, ướt át, cùng lúc đeo súng lục khắc tên người tinh mới nhất trên bá ngà, ông Nguyễn Cao Kỳ khó có thể là loại người “không muốn nói ra”.
Ngay cả lúc những phi vụ thả biệt kích ra Bắc còn trong vòng bí mật, tháng 7, 1964, ông Nguyễn Cao Kỳ đã tuyên bố với ký giả là ông đã vài lần bay vượt vĩ tuyến 17 (trong hai năm 1960-62). Stanley Karnow xem đây là một tiết lộ đã làm Hoa Kỳ phải xấu hổ vì ở thời điểm ấy ngôn ngữ tuyên truyền của Mỹ vẫn cho cộng sản Bắc Việt là phe duy nhất vi phạm hiệp định Geneva (Vietnam: A History, Stanley Karnow, trang 364).
Nguồn: vnaf.net
Khả năng phát ngôn và tuyên bố giựt gân của Nguyễn Cao Kỳ phát triển khá sớm. Năm 1964, khi 34 tuổi, ông tuyên bố “Chúng ta cần đến bốn hay năm Hitler tại Việt Nam.” Tháng 7, 1965 khi tờ New York Post cho đăng lại lời tuyên bố vừa kể thì ông đổi chiều, cải chính gỡ gạc và sau đó trong cuốn Twenty Years and Twenty Days (1976) cho rằng ông chưa bao giờ xem Hitler là thần tượng. (1)
Một tuyên bố khác của ông Nguyễn Cao Kỳ vào những ngày cuối tháng 4, 1975 tại Sài Gòn đại ý cho những người bỏ chạy là đồ hèn nhát và Kỳ sẽ ở lại chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Nhưng đó chỉ là tuyên bố. Ngày 29 tháng 4, 1975, khoảng sau sáu giờ chiều, trực thăng do Nguyễn Cao Kỳ lái đã đáp trên chiến hạm U.S.S. Midway ngoài biển đông trên đường chạy sang Mỹ trong chiến dịch Frequent Wind (White Christmas, The Fall Of Saigon, A Photographer's Diary: April 20-30, 1975, Dirck Halstead và Thư riêng của William A. Bloomer, Thiếu tướng (hồi hưu) Thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ, gởi Max Krause
thuộc thư khố Đại học Emporia State University, 13/03/2003).
Thiếu úy Ken Prater (sĩ quan vận chuyển của USS Midway), Tướng Nguyễn Cao Kỳ và Tướng Ngô Quang Trưởng trên chiến hạm U.S.S. Midway (29/04/1975) Nguồn: midwaysailor.com/Ảnh Hải quân Hoa Kỳ
Trên đây chỉ là một vài thí dụ về những tuyên bố của ông Nguyễn Cao Kỳ ngày xưa, hơn 30 năm về trước. Những tuyên bố đó chứng tỏ ông Kỳ không phải loại người “không muốn nói ra” như tác giả Nguyễn Văn Lục nhận xét.
Đó là chuyện ngày xưa. Gần với hiện tại hơn, ngày 13 tháng 6, 2002, trong một bài nói chuyện (2) tại De Anza College ở California, ông Kỳ đã nói và nói rất nhiều. Với bài nói chuyện dài hơn 4000 chữ, một mặt Nguyễn Cao Kỳ quảng cáo cho cuốn Buddha's Child: My Fight to Save Vietnam (St. Martin's Press, 2002), mặt khác ông chuẩn bị cho chuyến bay “theo chiều gió” hai năm sau.
Chuyện ông nói cũng không có gì lạ, vẫn rất “Nguyễn Cao Kỳ”. Cơ bản ông Kỳ cho rằng nếu Mỹ nghe ông và nếu ông không “nhường” quyền lãnh đạo cho ông Nguyễn Văn Thiệu (năm 1967) thì miền Nam đã không thua trận.
Ông Kỳ nói rằng ông đã đề nghị tấn công miền bắc (chỉ có một sư đoàn chính quy phòng thủ) và chỉ cần Mỹ yểm trợ không lực và quân Mỹ sẽ bảo vệ các trung tâm dân sự (I offered to lead a South Vietnamese attack on North Vietnam, which was defended by a single division of regular troops. All I required from the U.S. was air support, and that U.S. troops already in my country would defend population centers.)
Mỹ đã không nghe ông, tiếp tục theo đuổi chiến lược chiến tranh tự vệ để cuối cùng phải bại trận, Nguyễn Cao Kỳ nói tiếp.
Một lý do khác khiến miền Nam thất thủ, theo Nguyễn Cao Kỳ, chính vì quan hệ do thai nghén bất bình thường, không bình đẳng, mang tính chủ tớ giữa Mỹ và Việt Nam.
Như thế, cốt lõi của vấn đề không phải lỗi của Nguyễn Cao Kỳ chính là nền tảng cơ bản để viết thành cuốn Buddha's Child. Ông Kỳ viết cuốn tự truyện để thanh toán nợ nần với kẻ thù hay những người đã cùng ông dính líu tới cuộc chiến. Tuy thế, Nguyễn Cao Kỳ chỉ xuất bản sách thanh toán nợ trần khi Richard Nixon, Lyndon Johnson, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh đã ra người thiên cổ. Cuốn tự truyện của ông kể lại chiến tranh Việt Nam dựa trên những luận điệu và trí nhớ khó có thể kiểm chứng được. Truyện chiến tranh Việt Nam của Nguyễn Cao Kỳ kể thuộc loại sử “có-thể-suýt-nữa-là” (woulda-coulda-shoulda version of war history) theo nhận định của Peter Ross Range – Trưởng phòng sau cùng của tạp chí Time tại Sài Gòn năm 1974-1975 – khi đọc Buddha's Child cho độc giả Washington Post (04/08/2002).
Một ý chính khác trong bài nói chuyện ở De Anza College, ông Nguyễn Cao Kỳ, chuẩn bị thành “Việt Kiều yêu nước”, đã hùng hồn khẳng định:
– Chủ nghĩa cộng sản đã chết tiệt ở Việt Nam.
– Việt Nam bây giờ là Việt Nam kinh tế thị trường.
– Lãnh đạo trẻ ở Việt nam bây giờ muốn bắt chước Nam Hàn, Đài Loan, Singapore để Việt Nam trở thành rồng châu Á.
Ngon hơn nữa, Nguyễn Cao Kỳ rao giảng thuyết kinh tế mở mang, xã hội phát triển (vì ôm chầm lấy tư bản) thì chẳng mấy chốc nền dân chủ pháp trị sẽ chạy ù vào Việt Nam (“Once Vietnam embraces capitalism, democracy and the rule of law will follow.”)
Có lẽ ông Kỳ nên gọi giây nói bàn thêm chút xíu nữa về Phát triển và Dân chủ với Ôn Gia Bảo. Ông nên hỏi xem bao lâu sau ôm tư bản phát triển Việt nam sẽ trở thành quốc gia dân chủ. Thủ tướng nước cộng sản toàn trị “tiên tiến đã nói Trung Quốc cần đến cả 100 năm nữa thì chủ nghĩa xã hội, socialism, mới có thể trở thành dân chủ xã hội, socialist democracy (Wen Jiabao trả lời phỏng vấn của nhật báo Nhân Dân và câu hỏi thêm của ký giả báo Le Monde trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 3, 2007).
Một lần nữa, những điều trên đây chứng tỏ rõ ràng ông Nguyễn Cao Kỳ không thể là loại người “thất vọng không muốn nói ra”.
Tuy nhiên, nói và viết về ông Nguyễn Cao Kỳ sẽ tốn rất nhiều giấy mực, không gian, mặt bằng của mọi người.
Đến đây xin mời tất cả bạn đọc, và đặc biệt mời tác giả bài “Gió chướng đã đổi chiều”, theo dõi tuyên bố mới nhất của Nguyễn Cao Kỳ tại Dana Point nhân dịp người “lãnh đạo trẻ” của đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Minh Triết, chiêu đãi “Việt kiều yêu nước”, “Việt kiều làm ăn” tại California hôm 23 tháng 6, 2007.
Phát biểu của Việt kiều Nguyễn Cao Kỳ (23/06/2007 Dana Point, CA)
Lịch sử Việt Nam đâu phải chỉ có 1 lần có cuộc nội chiến chia đôi Nam Bắc. Nhiều rồi, Trịnh Nguyễn phân tranh. Cuối cùng là cái gì? Đất nước phải thống nhất. Tôi, tôi đã nói nhiều lần: Tôi muốn thống nhất đất nước mà tôi không làm được. Người anh em phía bên kia làm được. Chúng ta bây giờ ngả mũ chào (giơ tay chào) và chấp nhận. Đất nước phải thống nhất. Giản dị thôi. Tôi ít học lắm, mà tôi không phải là chính trị gia. Nói lăng nhăng (gằn giọng) mà không giúp được đất nước thống nhất giàu và mạnh là một lũ phản quốc. Thế thôi (nhún vai). Ngày hôm nay tôi nghe một người nói, không đọc sách, không đọc vở, như tôi nói, không giáo điều là tôi mến rồi. Nhất là nói chuyện anh em đồng bào và đất nước.
Đấy! Làm gì có chuyện “thất vọng không muốn nói ra”. Trái lại, đây là một lời tuyên bố rất “Nguyễn Cao Kỳ”.
Nghe để biết, đọc mà chơi thôi. Việt kiều Nguyễn Cao Kỳ chỉ là một trong hàng ngàn người đang làm ăn vì lợi nhuận với nhà nước cộng sản Việt Nam. Việt kiều Nguyễn Cao Kỳ cũng chỉ là một trong hàng trăm ngàn người du lịch Việt Nam hàng năm hay là một số các cụ già đang về Việt Nam nghỉ hưu. Kỳ có nói gì cũng với tư cách đó, cá nhân của Nguyễn Cao Kỳ.
Ở xã hội dân chủ văn minh, ông Kỳ được quyền tự do tư tưởng và ngôn luận như mọi người, không hơn và không kém. Tuy nhiên trong lời phát biểu ngắn trên đây ông Kỳ coi bộ hơi “Nguyễn Cao Kỳ” quá đấy. Ông cứ tự nhiên, cứ hồ hởi tung hô, cứ ngả mũ chào và chấp nhận đảng cộng sản. Nhưng xin ông đừng vơ vào vì ông chỉ nói cho riêng ông thôi. Làm gì có “chúng ta” ở đây hở ông Nguyễn Cao Kỳ?
Vơ vào coi bộ chưa đã, ông lại bổ thêm một búa sặc mùi độc tài. Ông khơi khơi dán nhãn “lăng nhăng”, chụp mũ “phản quốc” cho những ai không cùng quan điểm với ông. Thưa ông Nguyễn Cao Kỳ, bây giờ là giữa năm 2007 rồi không phải như hồi 65-67, thích bắn là ông lôi ra pháp trường cát ông ạ.
Trong bài quảng cáo sách năm 2002, Nguyễn Cao Kỳ cũng đã một lần vơ vào, và vơ vào rất hoành tráng. Với sinh viên De Anza College, Nguyễn Cao Kỳ lên giọng, “nhân danh tất cả người Việt Nam, tôi cảm ơn 58.000 người Mỹ bao nhiêu năm trước đã hy sinh đến mực tột cùng để bảo vệ tự do cho đất nước tôi.” (And, on behalf of all Vietnamese, I thank the 58,000 Americans who so many years ago made the ultimate sacrifice in defense of my country's liberty).
Cũng trong bài nói chuyện tiền “Việt kiều yêu nước” rất dài đó, ông Kỳ còn nói thêm một ý hơi lạ:
“... những cựu chiến binh thua trận, Việt Nam, Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, Thái Lan, Nam Hàn và tất cả những ai đã hỗ trợ cuộc chiến đấu vì tự do của chúng tôi – chúng ta không có lý gì phải xấu hổ. Ba mươi năm cai trị tồi cuối cùng đã chứng minh rằng, chúng ta – những người chống lại chế độ cộng sản – đúng.”
“Therefore I say today that the veterans of that lost war, Vietnamese and Americans, Australians and New Zealanders, Thais and South Koreans and all the others who supported our fight for freedom - we have no cause for shame. Thirty years of misrule prove conclusively that we who opposed the Communist regime were right!”
Thế là thế nào nhỉ? Chống lại chế độ cộng sản, chiến đấu vì tự do là chính nghĩa, là đúng. Nhưng nếu không như ông, ngả mũ chào, chấp nhận và giúp (nhà) nước (vẫn theo chủ nghĩa cộng sản, và quan trọng hơn, vẫn chuyên chế độc tài) giàu mạnh lại là “lăng nhăng”, là “lũ phản quốc”.
– Động thái tích cực nhằm thay đổi để đất nước có dân chủ thật sự đem lại công bằng cho toàn dân, hay
– Chấp nhận ngả mũ trước chuyên chính độc tài để mưu cầu tư lợi – chạy theo bả vinh hoa của thiểu số đang cầm quyền.
Điều chắc chắn, dù đồng ý hay không, người viết hoàn toàn tôn trọng quyền lựa chọn riêng của Nguyễn Cao Kỳ chỉ xin nhắc ông, hãy công bằng, tôn trọng những người không cùng suy nghĩ với ông. Thế thôi.
Ý kiến Bạn đọc (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 00:41:35
Thần Báo
Tướng Kỳ: Tiệc Xưa Tiệc Nay
Trong buổi tiệc đãi phái đoàn Cộng sản và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tại thành phố Dana Point ngày 22 tháng 6 năm 2007 vừa qua, ông cựu tướng Quốc gia Nguyễn Cao Kỳ tuyên bố: “Tôi muốn nói với đồng bào Việt Nam, đặc biệt những người từng dưới sự chỉ huy của tôi là, ngày hôm nay, mọi bất hòa đã chấm dứt. Ngày hôm nay, chúng ta kỷ niệm sự kiện này nhân dịp chủ tịch nước đến Mỹ, cùng nhìn về tương lai. Ở đây không có vấn đề Quốc - Cộng.”
- Lời Tướng Kỳ là nhát búa bổ vào đầu những người từng một thời chiến đấu với ông, chỉ huy bởi ông, và là thuộc cấp của ông… trong nhóm đó cũng có tôi, vốn là hoa tiêu khu trục và đứng chung chiến tuyến chống giặc Cộng bảo vệ nền dân chủ tự do và hạnh phúc cho nhân dân miền Nam Việt Nam.
- Lời Tướng Kỳ tố cáo ông rằng, chính ông đánh mất tâm hồn ông, ông trở thành giặc Cộng, ông làm hại ông mà ông không ngờ!
Đối với tôi, dầu vật đổi sao dời nhưng sao quên được buổi tiệc trong đời mình, văng vẳng câu nói của người xưa: “Minh quân làm bạn với quốc sư, hôn quân đánh bạn với nịnh thần!…” Vào khoảng trung tuần tháng hai năm xưa trước Ngày Mất Nước, Tướng Kỳ từ đồn Khánh Dương vào Sài Gòn mở tiệc đãi không đoàn 74 chiến thuật gồm 3 phi đoàn Thần Báo 520, Phi Hổ 526 và Thiên Sứ 546 vừa thuyên chuyển từ phi trường Bình Thủy về đóng quân tại Tân Sơn Nhất. Mục đích của buổi không yến ngày ấy là nhằm củng cố tinh thần tác chiến và chuẩn bị công cuộc tử thủ vùng IV khi Cộng quân xâm chiếm Miền Nam Việt Nam.
Theo thông báo của phòng hành quân chiến cuộc bộ tư lệnh Không Quân thì toàn thể nhân viên phi hành của không đoàn 74 phải có mặt đầy đủ một trăm phần trăm quân số, phải quân phục dạ hội chỉnh tề, và phải mang theo người đẹp đến dự hội với Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ tại câu lạc bộ sĩ quan vào đúng lúc 6 giờ chiều.
Cũng chiều hôm ấy Thiếu Tá Nguyển Minh Sơn và tôi – Sơn Gáo, người đã anh dũng hy sinh trong phi vụ oanh kích Long An khi phi cơ phát hỏa và nổ tung trên trời vì trúng đạn hỏa tiễn tầm nhiệt SA7 – cũng có lệnh thực hiện một phi vụ đặc biệt nhưng còn trực chiến… Lúc ngồi chờ tôi và Thiếu Tá Sơn đánh cờ; riêng tôi thì đang mải mê suy tính cách giải ra thế cờ chiếu bí của anh.
Vừa tới giờ phi đoàn tan nhiệm, để về nhà chuẩn bị trang phục cho dạ hội tối nay, thì cũng là lúc điện thoại đỏ trong phòng trực chiến reo vang và thông báo phi vụ hành quân của Thần Báo 03 chúng tôi đêm nay được lệnh thi hành. Sau khi nhận lệnh và lấy dữ kiện thông tin thời tiết, bản đồ phi trình, tình hình địch bạn, chúng tôi vào phòng hội thảo để xắp xếp... Tôi cười và nói với anh Thần Báo 31:
- Đỡ quá anh Sơn, mình đi hành quân lúc này thì bớt phải lo dạ hội… vì tôi không có đào! Hơn nữa vợ tôi mới sanh cháu gái, và còn trong bệnh viện Thủ Khoa Nghĩa, Cần Thơ.
Thiếu Tá Sơn reo lên: Chúc mừng cháu mới!
Nhưng Sơn lại nhìn tôi ái ngại… ngập ngừng: - Tao cũng thế, chẳng lẽ cứ xách xe ra ngã năm ngoài kia mà chọn một em dự hội, là xong? Còn mày…
- “Bởi thế mà anh… đã tầm tuổi này, đã bao năm quân ngũ mà vẫn
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 00:46:07
Thần Báo
- “Bởi thế mà anh… đã tầm tuổi này, đã bao năm quân ngũ mà vẫn còn độc thân.” Tôi phụ họa với anh.
Nghe nhắc tiếng độc thân, thì Sơn chợt nhận ra hoàn cảnh và trách nhiệm của tôi, ngoài tôi ra còn đối với gia đình… vợ con, nếu lỡ như Bản có mệnh hệ nào trong chuyến bay đêm nay, và rồi không về, để thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê! Hơn nữa, tôi cũng vừa được bình phục, vì tôi bị bắn trong phi vụ oanh tạc trên chiến trường Campuchia tháng qua. Tàu nổ tung trên trời, tôi phải nhảy dù và được trực thăng tải thương về điều trị ở trung tâm y khoa Tân Sơn Nhất… Phi tuần trưởng Sơn nhìn tôi lưỡng lự:
- Phi vụ hành quân đêm nay rất là nguy hiểm, lực lượng phòng không của địch dày đặc… Thực ra, phi đoàn đã không muốn Bản đi chút nào… nhưng khổ nỗi! Không còn ai có chỉ số bay phi cụ, để bay thế… Vậy… Bản, phải bay thật là cẩn thận, bay an toàn, và bay giữ đúng cao độ, tốc độ, tọa độ mục tiêu… không ham mê mục tiêu, nghe Thần Báo 32?
- “Nghe 5. Thần Báo 32 nhận lệnh thẩm quyền Sơn Gáo!” Tôi bước sang phòng bảo trì, lấy dù, nón bay và giây P38… mà lòng tự tin với bản tình ca: Anh không chết đâu em!
Trong đơn vị Thần Báo của chúng tôi, Thiếu Tá Sơn có biệt danh là Sơn Gáo. Anh lớn hơn tôi cả một con giáp, và là một phi công anh hùng, bay giỏi chiến giỏi với bao trận đánh lẫy lừng vào sinh ra tử như chốn không người… Với tài trí xuất chúng của anh, mọi người nơi đây mến mộ và tặng anh cái danh Sơn Khùng, vì anh coi trời bằng vung!... Đang khi tôi, cũng được gọi là Bản Mát, kẻ mười cân và nửa lạng với Sơn. Cũng chính vì thế mà Sơn quý mến tôi nhiều, xem tôi như người em của anh trong gia đình, và xứng cặp bài trùng với anh trong nhiều trận bom lẫy lừng trên khắp chiến trường từ Nam Việt Nam, sang Hạ Lào hay Campuchia.
* * *
Sau phi vụ săn tăng T54 Việt Cộng tại thủ phủ mặt trận giải phóng miền nam Lộc Ninh, chúng tôi dự tính làm vòng chờ… ra Cấp, biển Vũng Tàu, thăm em… Bỗng nhận lệnh, Thần Báo phải khẩn cấp đáp xuống Tân Sơn Nhất tức khắc! Tôi định bụng, lúc này đã là 9 giờ thì Tiệc Tướng Kỳ đã tàn, hay gần tàn… vậy mà còn gọi chúng tôi về làm gì!
Khi hai chiếc A37 của Thần Báo vừa ngừng trên bến đáp, thì xe quân cảnh đón sẳn, quay đèn buộc chúng tôi lên xe rồi chở thẳng đến câu lạc bộ, chớ không cho về thay đồ…
Tôi vừa bước vào cửa câu lạc bộ do anh quân cảnh hộ tống mang tới, thì một tráng niên ăn vận bình thường, quần tây áo sơ mi cộc tay không cà vạt… tóc cắt ngắn và không râu ria… đón sẵn ân cần niềm nở hỏi chuyện với tôi: “Trung Úy đi bay về có mệt lắm không?” Đang khi tôi còn lưỡng lự, nhìn về phía trước không còn thấy Thiếu Tá Sơn đi đâu… thì người này lại dìu tôi mời vào chiếc bàn nhỏ trống trải gần cửa, rồi ông nhận chỗ đối diện với tôi, đang khi tiệc tùng thì ồn ào ở tuốt hậu trường trong kia.
Tôi nhìn xuống tìm chỗ cởi hạ chiếc dù và đặt để nón bay của mình một bên bàn, nhưng mắt tôi vẫn chăm chú quan sát người lạ này; và có thể nói, ông là một tay hoạt bát, khôn khéo, và am tường cung cách xã giao. Thế rồi chỉ một phút ngỡ ngàng thì tôi đã bị l
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 23:57:37
Thần Báo
Thế rồi chỉ một phút ngỡ ngàng thì tôi đã bị lôi cuốn vào những câu chuyện hấp dẫn… những câu hỏi thân mật, khó tránh sự trả lời… cũng như tiệc rượu được dọn ra trong bầu không khí tình chiến hữu của hai người.
Tôi cũng thành thật lịch sự đối đáp trong sự hiểu biết hạn hẹp với tuổi đời suy tư và sáng tạo của một thanh niên mới lớn, và ông cũng khen tôi, tuy còn ít tuổi nhưng tư tưởng đúng đắn và già dặn. Ông cũng tâm sự nhiều, và đôi khi cũng để lộ một số sơ hở, nhưng với cái tài hùng biện của ông, ông cũng đã tránh thoát những điểm mà tôi có thể khai thác để nhận diện ra ông là ai… và rồi ông lại tỏ ý muốn được làm bạn với tôi?
Sau hàng giờ chén tạc chén thù… nhưng tôi chưa biết chắc, mà còn suy đoán… cho tới khi Phi Đoàn Trưởng của tôi là Trung Tá Phạm Quang Điềm tới bàn, lắng nghe câu chuyện rồi ông hỏi tôi:
- Bản, em có biết người này là ai không?
Tôi nhìn anh Điềm cười và lắc đầu… thì anh chào và giới thiệu: “Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ!” Chết thật… tôi muốn độn thổ lúc này… vì không biết ông.
Nhưng Tướng Kỳ vẫn vui vẻ và mời tôi tự nhiên uống rượu chờ ông, rồi ông cùng Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn Thần Báo 520 bước ra khoảng cách xa, để trao đổi chuyện kín riêng tư.
Một lúc sau, Thiếu Tướng Kỳ và Trung Tá Điềm trở lại. Phi Đoàn Trưởng nâng ly mừng tôi được Tướng Kỳ tuyển về phục vụ trong Biệt Đoàn Đặc Nhiệm của ông. Trung Tá Điềm nói rằng, đây là cơ may cho Trung Úy có được môi trường thuận lợi để thực hiện tư tưởng và lý tưởng của mình mà bao lâu hằng tâm ấp ủ.
Sau Không Yến hôm đó, tôi trở lại phi đoàn và chuẩn bị việc lập thủ tục thuyên chuyển đến đơn vị mới với bao lời chúc mừng, khuyến khích từ các sĩ quan thượng cấp, bạn bè, và những người thân của tôi. Tôi cũng hỏi nội tôi, cha tôi, và chú bác tôi là những người có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong Việt Nam Quốc Dân Đảng: “Tại sao Tướng Kỳ lại tuyển chọn tôi, và dành đặc ân cho tôi trong buổi đại tiệc không yến?” Những người thân của tôi cũng chỉ ngắn gọn trả lời: “Nghiệp dĩ chính trị!”
Ngay từ thuở ấu thơ, tôi được gia đình gởi vào Trường Dòng do các cha, các sơ dạy học cho tới khi khôn lớn; bởi thế khoa học hay triết học và thần học tôi cũng chịu ảnh hưởng cũng nhiều. Tôi cũng cảm thông và cảm thương bao người nông dân chất phác nghèo khổ, và tôi ước ao được dịp giúp họ… bằng việc phác họa ra một chương trình hoạt động tổ chức chính trị cụ thể cho đời mình, với những chi tiết, với những hành động; đặc biệt công cuộc huấn luyện và đào tạo cán bộ… nhằm Giúp Dân Cứu Nước. Nhưng cũng chính là thời điểm cận kề của Ngày Mất Nước… và dẫu sao có chăng, thì một lần có duyên gặp gỡ cũng là một kỷ niệm đẹp với Tướng Kỳ trong tôi; kể cả thời gian trong 7 năm tù cải tạo, hình ảnh người hùng ấy vẫn rõ nét trong tâm khảm của người đàn em, phi công Quốc Gia, như tôi.
* * *
Ngày nay sự kiện Tướng Kỳ trở về quê hương làm ăn và thăm lại cảnh cũ người xưa, thì cũng là việc tốt. Tôi cũng cảm nhận rằng, con người cần có tình người, có tình cảm
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-16 17:35:40
passby
Gửi Thần Báo,
Tôi biết rất ít về Kỳ, nhưng hắn lúc sau không còn như xưa.
Kỳ bỏ đồng đội của mình ở lại bị đi tù bị đánh đập hành hạ gia đình tan nát bởi Cộng Sản. Hắn đào ngủ qua đây ăn chơi, say sưa, bài bạc, lấy vợ người ơn của mình.
KỲ KHÔNG ĐI HỌC TẬP, KHÔNG BỊ GIA ĐÌNH TAN NÁT, KHÔNG BỊ ĐÁNH ĐẬP HÀNH HẠ BỞI CỘNG SẢN. HẮN KHÔNG BIẾT SỰ THẬT VỀ CỘNG SẢN.
"Về quê hương làm ăn và thăm lại cảnh cũ người xưa" là một chuyện riêng của hắn, kệ chó hắn, NHƯNG TẠI SAO MẮC MỚ GÌ LẠI LÔI ĐỒNG ĐỘI MÌNH RA CHƯỞI ? LÍNH VNCH CHƯA KHỔ ĐỦ À ?
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-16 20:23:42
Thần Báo
Thưa bạn passby. Chúng ta noi gương Tổ Tiên Việt trong cuộc phá giặc Cộng sản để cứu dân cứu nước; Bởi thế, chúng ta đã nhận diện được giặc, nhận thực cấp độ mạnh yếu của giặc, để cùng bày mưu tính kế mà đánh. Nhưng chúng ta chỉ thắng giặc, khi mình biết xử dụng sở trường, xử sự trưởng thượng như một dấu chỉ để tiến đến thành công... và có như thế mới mong thành công.
Xin cùng nhau học hỏi bài học Nhân Thứ của Tổ Tiên Việt, khi Phù Đồng dùng roi sắt đánh giặc -- chớ không dùng gươm, một biểu tượng của chiến tranh tàn sát! -- và khi giặc thua chạy thì Phù Đổng chuyển sang dùng roi tre mà đành (nhổ tre la ngà để đánh giặc Ân). Xin hỏi bạn đó không phải là Nhân Thứ đó sao?
Cũng như Đức Nguyễn Trãi nói: "Đem chí nhân mà thay cường bạo. Lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn," đang trở thành những bài học thực tiễn để giúp chúng ta giúp dân cứu nước. Mong thay!
Cám ơn anh Thần Báo MỘT TRANG TIỂU THUYẾT hiện thực đã xảy ra
Tôi vẫn kính trọng tất cả những BẬC ĐÀN ANH có LÝ TƯỞNG & TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO … nhưng CUỘC CHIẾN đã tàn bạo cướp đi hàng triệu những BẬC ANH HÙNG vô danh và hữu danh như thế …
Phạm Phú Quốc, Lưu Kim Cương, Nguyển Minh Sơn; liệt sĩ quyết tử quân Nguyễn Hữu Kim 60 ngày đêm đục tường xuyên qua nhà để cùng nhau chiến đấu tử thủ (Ngày 29-1-1947, trong trận đánh giáp lá cà ở phố Hàng Quạt-Hàng Gai-Lương Văn Can bị trúng đạn do địch bắn tỉa từ phía Thủy Tạ ra và đã) hy sinh ở độ tuổi 17.
Nguyễn Văn Trỗi ra pháp trường vào tuổi thanh xuân 24 Bác sĩ, Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm nằm xuốngvào tuổi thanh xuân 28, Phạm Văn Cội, phi công Vũ Xuân Thiều sau khi đã bắn tên lửa mà không hạ được B-52, đã lao máy bay vào cảm tử tiêu diệt máy bay B-52 vào tuổi thanh xuân 27
.. .. sẽ buồn lắm cho các chiến hữu và đồng chí « còn sống sót » KHÔNG TIẾP NỐI sự nghiệp cao cả ĐI XA HƠN vì Dân Chủ Pháp quyền mà lại rơi vào vòng tham nhũng ký sinh trùng trên hàng triệu LƯƠNG DÂN
Nhưng anh Thần Báo ơi ! Biết đâu NÓI LĂNG NHĂNG kiểu « » LẠI LÀ CHẤT XÚC TÁC hữu ích THẬT SỰ cho những con người MAY RA CÒN LÝ TƯỞNG that sự của MỌI ĐÔI BỜ mọi chiến tuyến xa xưa xích lại gần nhau HƠN để làm điều gì có ích hơn .. ..
Xưa kia ngay Minh Quân trong triều đình Châu Âu ngay François Đệ Nhất cũng cần loại bouffon tên hề của lãnh chúa .. ..Kể ông NCK CAN ĐẢM LẮM nhận vai lịch sử ngàn đời đó !
Mong ông thành công hữu ích cho GIAI ĐOẠN lại CHUYỂN THỜI như hôm nay .. .. VỐN THỜI GIAN gần cạn giúp NCK thâm sâu hơn cho ĐẠI CUỘC & CHÍNH NGHĨA MỚI .. ..
MONG THAY !!! MONG THAY !!! MONG THAY !!!
« Tên đồ tể đao thủ vứt dao xuống cũng thành PHẬT .. .. «
Tại sao không ???? Tại sao không ????
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 17:27:18
Trung Kiên
Trích Nguyễn Cao Kỳ:.."Giản dị thôi. Tôi ít học lắm, mà tôi không phải là chính trị gia…().. Ngày hôm nay tôi nghe một người nói, không đọc sách, không đọc vở, như tôi nói, không giáo điều là tôi mến rồi. Nhất là nói chuyện anh em đồng bào và đất nước." (hết trích)
Trời ạ, Nguyễn Cao Kỳ ít học "ca ngợi" hay chơi xỏ Nguyễn Minh Triết (không đọc sách, không đọc vở, tức là vô học) ?
Tếu lạ đời !!!!
Đúng là:
Nhân bất học bất tri lý,
Nhỏ ít học lớn làm tướng bí (Kỳ)
Không sách vở là hết biết
Giống chủ tịch Nguyễn Minh Triết ?
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 20:40:55
OT RACH GIA
*CÓ LÝ TRÍ*
Con người hơn hẳn con vật là nhờ có lý trí. Để suy nghĩ để nhận ra được tốt xấu, trắng đen. Có suy nghĩ mà không phân biệt được phải trái, đúng sai thì kể như không có lý trí. Và so sánh với con vật thì...
Lấy 1 thí dụ đơn giản. Có bọn Sơn tặc được trang bị vũ khí hiện đại. Sơn tặc tấn công xuống thôn làng, đương nhiên là để cướp của và mọi thứ chúng muốn. Dân làng là những người hiền hoà, đôn hậu, tay không tấc sắt. Nhưng chắc chắn là đã có phản ứng để tự vệ, đó là bản năng sinh tồn của muôn người, muôn vật.
Sau cuộc tấn công của Sơn tặc, nhiều dân làng bị chết. Nhiều Sơn tặc bị giết. Dân làng không tấn công lên núi, nhưng dân làng có quyền được tự vệ ngay chính trong nhà mình, trong làng mình.
Trước những xác chết đó, có người xem nó như là những anh hùng như nhau. Thương tiếc cho cả hai. Người đó không phải là Phật, là Chúa, mà cũng chỉ là người bình thường. Đó là không phân biệt được đúng sai, thiện ác, tốt xấu...thì có thể xem như có khối óc, có suy nghĩ mà không phân biệt được chính, tà... xem như không có lý trí...
Nguyễn Văn Trỗi đặt bom ở cầu Công Lý, âm mưu giết nhiều người, Mac Namara và đoàn tùy tùng, bị thất bại. Bị xử bắn. Đó là 1 tên Sơn Tặc từ núi xuống để giết người. Nếu hắn thành công thì có bao nhiêu người bị chết.
Hành động đó, ngày nay, loài ngươi văn minh gọi là khủng bố. Thế mà còn có những kẻ xếp hắn ngang hàng với những người anh hùng chân chính đã hy sinhh bảo vệ thôn làng chống lại bọn Sơn Tặc.
Ý kiến trình bày chứng tỏ được những người đó có lý trí như thế nào???
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-16 00:03:55
VNam
" Nguyễn Văn Trỗi đặt bom ở cầu Công Lý, âm mưu giết nhiều người, Mac Namara và đoàn tùy tùng, bị thất bại. "
HỎI: Mac Namara là ai ? Có phải là một tên giặc đến cướp nước ta không? Đoàn tuỳ tùng là ai ? có phải là bầy tôi tay sai hay không ?
Một hành động tiêu diệt bọn cướp nước mà Ớt cho là Sơn Tặc, e rằng Ớt thiếu lý trí. (Ớt viết : "Con người hơn hẳn con vật là nhờ có lý trí".)
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-16 09:52:43
OT RACH GIA
*Trả Lời*VNam*
Trở lại vấn đề Sơn Tặc hay là CS Bắc Việt (CSBV) xâm chiếm Miền Nam VN. Mà tên đâu đảng bọn cướp nầy là 1 tên CSQT,. người Nga gốc Việt. Hắn được nuôi dưỡng, được giáo dục, dạy dỗ ở Nga để đi làm nhiệm vụ CSQT ở phía Đông. Mà quan thầy chính thức của tên đầy tớ nầy là Nga Xô Viết.
1* Hắn là 1 tên đầy tớ của CSQT, ăn tiền CSQT, làm việc cho CSQT. Thật đúng là 1 tên ngoại lai, mất gốc làm đầy tớ cho CS Nga.
2* Rõ ràng là cái tên CSQT chó chết nầy đã xua quân vượt vĩ tuyến 17, vượt Sông Bến Hải, vượt Trường Sơn tràn xuống miền Nam VN để giết dân lành, cụ thể là những thanh niên đã đoàn kết lại trong các đơn vị quân đội để "chiến đấu tự vệ". Rõ ràng là chiến đấu trong nhà của mình, trong lãnh thổ miền Nam của mình. Như dân làng hiền hoà tự vệ phản kháng Sơn tặc ở nhà, ở thôn làng của mình.
3* Vị Cha Già Dâm Tặc C.C nầy, trước hết lấy Chiêu bài Thống Nhất đất nước, bởi lúc đó chưa có quân đội Đồng Minh vào giúp bảo vệ miền Nam. 58 ngàn sinh mạng của công dân HK và rất nhiều người của Quân Đội Đồng Minh như Thái Lan, Nam Hàn, Úc, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân phải hy sinh tại VN, chứng tỏ họ thực sự bảo vệ Miền Nam.
Cho đến bây giờ, mà bọn lưu manh CS và K.V. C.C còn tiếp tục cho rằng MN ôm chân đế quốc Mỹ để ăn bơ thừa sữa cặn. Mà chúng không thấy rằng thằng Cha Già Dâm Tặc C.C. Chính bọn hắn hiện tại cũng còn duy trì cái thái độ đầy tớ, tay sai của Trung Cộng. Từ tên Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Triết cứ thay phiên nhau qua chầu quan thầy Trung Cộng cũng giống như tên C.C. Hồ Chí Minh đã từng đi cúi đầu qui lụy, chầu chực vừa nịnh bợ, vừa nhận lịnh quan thầy.
4* "Đánh Mỹ Cứu Nước" chỉ là 1 chiêu bài "Ba Xạo". Nếu Bọn Sơn Tặc không vượt vĩ tuyến 17, không vượt Trường Sơn để ăn cướp thì đâu có quân đội của nước nào vào VN.
5* Tiến chiếm miền Nam để "Thống Nhất đất nước" để làm gì? Để đưa cả nước xuống hố. Để đưa nước VN trở về lạc hậu, nghèo đói, người bị tàn sát, bị bọn CS cướp của giết người, tước đoạt các quyền công dân. Trước khi cái gọi là "thống nhất", người dân Miền Nam đã có những quyền căn bản của tự do dân chủ, thế mà bị thống nhất, thì không còn cái gì cả.
6* Mc Namara đến bàn chuyện giúp VNCH bảo vệ miền Nam. HK muốn nói chuyện với lãnh tụ VNCH thì phải đến VN. Trái lại, bọn tôi tớ của Nga Tàu cứ thay phiên nhau đi qua chầu chực nịnh bợ, dâng đất, dâng biển, nhận chỉ thị làm tay sai. Từ tên Vị Cha Già C.C Dâm Tặc cho đến bọn con cháu sau nầy luôn luôn làm như thế.
***Đáng lẻ không cần phải nói dài dòng về cái đề tài cũ rích nầy, nhưng vì bọn K.V cố tình nói VNCH là tay sai đế quốc HK.***
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 00:56:09
xuanthu
Tên “Nguyễn Cao Kỳ” này ăn nói lăng nhăng, phát biểu lung tung, tự mình lừa dối mình. Chính hắn đã kết tội hắn rồi đấy: Nói lăng nhăng ... là một lũ phản quốc. Già rồi mà chẳng được nết gì cả. Nhập bọn với băng đảng CSVN, đi lừa bịp thiên hạ cũng đúng rồi. Để rồi xem hắn ta sống kiểu này được mấy ngày nữa.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 09:15:08
le phong
NC Kỳ bị cảnh sát Mỷ bắt khi lái xe mà say rượu (DUI - Driving Under Influence) hai lần.
Bà Tuyết Mai (vợ củ của NCK) đả đuổi hắn ra đường, bà đả trở lại với người chồng củ của mình là một cựu đại uý phi công VNCH.
Trong lúc túng thế như con chó ghẻ, NCK sa ngả vào tay một mụ gián điệp CS già, mụ này hẹn gặp hắn ở Hồng Kông cho hắn dùng tiền và điếm quốc doanh của CSVN. Từ đó NCK biến thành chó cho CS.
Thôi thì cứ cho nó sống thêm vài ngày. Ráng giúp đở, dạy dổ cho con cháu nó đừng để chúng đi theo thằng cha ngu.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 10:16:12
le phong
"không làm đất nước giàu mạnh... là một lũ phản quốc"
Năm 1975, CS vào miền Nam tiêu diệt toàn bộ KINH TẾ TỰ DO CỦA MIỀN NAM. Dân làm ăn kinh tế ở miền Nam bị đày vào rừng kinh tế mới, máy móc bị phá hoại, cơ xưởng bị niêm phong, nhà cửa bị tước đoạt. Mải đến năm 1986, CS mới cho ĐỔI CỦ (trở lại kinh tế thị trường), kinh tế mới khá hơn một chút.
Năm 1972, sỷ quan Đại Hàn từ VN về nước Đại Hàn chỉ xin đem về HAI MÓN:
1. Một cây AK-47 để làm kỷ niệm
2. Một chiếc xe hơi LA ĐALAT (may Citroen) lắp ráp tại Đà Lạt. Ở Châu Á lúc bấy giờ, chỉ có HAI NƯỚC sản xuất xe hơi: VNCH và Nhật Bản. Đại Hàn chưa có xe hơi.
Đại Hàn bây giờ sản xuất 90 tỷ đô la xe hơi mổi năm qua Mỷ. Việt Nam xin xuất khẩu lao nô qua Mỷ.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-17 19:58:06
Hien Ty Doan
Không đâu bạn NVN à, vì nguyễn cao kỳ đã BIẾT ĐIỀU MÀ QUI CỐ HƯƠNG để ăn cơm với cà pháo mắm tôm do nhà nước cung cấp cho mà còn sức lẻo mép nịnh bợ cho vừa tai quý vị cầm quyền đó, Bây giờ không chừng kỳ ta sẽ thành công trong việc mời mấy ông Mỹ chuyên nghiệp về "Casino" để khai thác về món chơi giải trí cấp quốc tế, có thể nâng cấp kinh tế ở mấy Thành phố lớn tại ba miền đất nước, nhờ đó mà dịch vụ du lịch sẽ phát triển lớn; vì cảnh trí ở VN thơ mộng , phụ nữ VN đẹp và dễ thương (lời của ông chủ tịch nước) Tạm mơ tới một VN giàu thịnh, cho tâm hồn êm ả.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 02:12:23
Trúc Lê
Xin bác Ý Thiêng đừng vô tình làm nhục vong linh của cố Trung Tướng NGÔ QUANG TRƯỞNG khi cho tên ông đứng cùng với tên hàng tướng nhục nhã vô liêm sỉ Nguyễn Cao Kỳ. Bác muốn ca tụng ông Kỳ thì đó là quyền tự do cá nhân của Bác. Nhưng, xin Bác nên công bình và tôn trọng uy danh của vị tướng mà tất cả người Miền Nam chúng ta (hy vọng là có luôn Bác trong đó) đều kính trọng và ngưỡng mộ. Dù Bác có nổi giận với tôi thì tôi cũng chịu thôi, nhưng tôi không muốn thấy Bác để tên tướng Ngô Quảng Trưởng bên cạnh hàng tướng Nguyễn Cao Kỳ.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-18 14:09:22
phạmhàchâu
Trúc Lê hăng hái quá, hoá quên.
Cả hai tướng quân đều đáng kính, đáng phục. Cả hai vị đều có tiếng thanh liêm.
Cả hai vị đều bị Mr. Thiệu (và Xịa ?) đẩy ra xa Sàigòn hoặc đẩy ra khỏi chánh quyền,
tránh đảo cháng Thiệu, và ngày 30 tháng Tư 1975 mới dễ thi hành.
Về ông Thiệu nhân vụ Mậu thân, cái sự việc ông bỏ Sàigòn vễ quê vợ ăn Tết, để
tay Kỳ ớ lại chịu trận, làm cho PHC nghi ngờ ghê. Ngay tại Mỹ Tho, tụi VC biết ông
Thiệu ở đó, sao không đánh dốc vô mà tóm ông Thiệu, lại lờ đi cho ông Thiệu...
ăn tết ngon lành ? Nghi ông Thiệu quá ! ( Thằng bạn tôi là chi đoàn trưởng, vô
đón ông Thiệu ra bãi đáp trực thăng, ngon ơ, chẳng gặp phản ứng của VC gì ráo...)
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 02:56:24
NgoKhong
Ôi sao trên đời có nhiều kẻ đê tiện và hạ lưu cũng như mù nữa ..NCK nịnh bợ VC thì còn hy vọng
có chút cháo từ mụ vợ còn không biết kẻ nịnh NCK thì được cái gì đễ bõ vào mồm nữa ..
Thương thay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 08:26:12
ÁNG MÂY TRỜI
KẺ PHẢN PHÚC
Nói chuyện về Kỳ thì nay đã trở thành chuyện nhàm chán. Đi đâu cũng nghe những lời chửi rủa, khinh miệt Kỳ : “tên phản phúc, lừa thầy phản bạn, đâm sau lưng đồng đội, phản bội đồng bào, nói năng nhảm nhí thiếu suy nghĩ…” Trong góp ý về bài chủ này, bạn Trúc lê đã gọi Kỳ là “tên bợ đít bọn phản quốc”, “thằng phản quốc của bọn phản quốc”. Bạn Nói Leo thì so sánh chuyện về Kỳ với chuyện chó chết.
Loài người chỉ khác loài chó ở chỗ biết suy nghĩ, phân biệt phải trái. VC chỉ thích nuôi chó vì chó không biết suy nghĩ. Nó trung thành với chủ bất kể là chủ nó gây ra tội ác tầy trời, vô tư cách hay phản phúc tới đâu. Bời vậy, khi “được” VC “chiếu cố” thì chẳng có gì đáng hãnh diện vì ,trong thầm kín, đã bị chúng hạ xuống hàng bốn chân. VC là vua độc ác và xảo trá thì đời nào tin kẻ trờ cờ như NCK. Chúng chỉ dùng Kỳ như một con rối, khi cần thiết, để chống phá NVHN. Với kẻ phản phúc như NCK, tay chân bộ hạ cũng khinh miệt, xa lánh. Bên Kỳ chỉ còn sót lại vài “con cầy xìu xìu ển ển.”
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 01:51:08
noileo
"Tuy nhiên, nói và viết về ông Nguyễn Cao Kỳ sẽ tốn rất nhiều giấy mực, không gian, mặt bằng của mọi người. "
Ngày ngày có hàng ngàn vạn con chó chết, có ai mà để ý đến ba cái chuyện chó chết... Nhưng khi con Buđy của Bill Clinton bị xe đụng và... chết thì ngay lập tức, một bản tin chó chết đã đuọc đưa ngay lên trang nhất, đưa ngay vào phút đầu tiên của mọi phương tiện truyền thông, báo chí, TV... cỡ quốc tế! Tại sao vậy? Tại vì khác với những con chó chết khác, con chó chết Buddy là con chó của Clinton, cựu TT Hoa kỳ, môt nhân vật lịch sử!
Một con chó chết của một nhân vật lịch sử còn đuọc nói đến như thế, huống hồ một nhân vật lịch sử chuyên nghề phản trắc & ăn nói lăng nhăng, bô lô ba la, vô ý thức... rất "tầm cỡ" như Nguyễn Cao Kỳ mà không được để ý đến, mà không đuọc dành cho chút giấy mực... thì e rằng rất ư là bất công cho NCK!
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 02:35:40
congtran
Muốn biết thêm về Kỳ(cục) là người ra sao, xin mời các bạn ghé web Nguoi Viẹt, phần diễn đàn, để đọc THƯ GƯỈ NGUYỄN CAO KỲ của tác giả Vũ huy Thục.
Tất cả gồm 8 phần, bài đầu từ June 29-07
Kỳ là người lừa lọc, Gần ngày 30-4 hắn hô hào anh em sĩ quan ở lại chiến đấu, và liền sau đó hắn dông tuốt ra Guam.
Những sĩ quan , nhất là không quân, bị lừa, ở lại vào tù công sản chưỉ Kỷ , chửi theo lối miền nam, không tiếc lời.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 02:51:25
NVN
Nói cho cùng NCK đang nổ lực để vẽ rồng rắn cho con chồn CSVN ( càng ngày càng bốc mùi và hết thời).
Nhưng cũng chỉ làm trò hồ hề cả hai người vẽ và người được vẽ. Chả còn thuyết phục được thế giới tự do.
Nghị Quyết mới nhất của Quốc Hội Châu Âu (*) là cái bạt tay vào bản mặt nhơ nhớp CSVN.
Ông Kỷ hảy nhìn những tấm hình có thật 100% ở Sài-Gòn...trước khi vẽ rồng rắn cho CSVN:
Bà Con Miền Quê lên Saigon Biễu Tình đòi lại Nhà Cửa, Ruộng Đất...
http://www.doi-thoai.com/baimoi0707_166.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)Cho nên, chúng tôi muốn thông báo cho công luận Châu Âu và giới gây dư luận biết rằng mọi sự không tốt đẹp như Việt Nam muốn vẽ ra chân dung họ, mà Việt Nam vẫn còn tiếp diễn những cuộc đàn áp, đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đối với Đức Tăng thống Thích Huyền Quang và người phụ tá hành động của ngài, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Năm nay tôi đề cử Hòa thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên Giải Nobel Hòa bình, và tôi cũng đang vận động cho Hòa thượng lãnh Giải Sakharov của Quốc hội Châu Âu trong số những ứng viên được đề cử, với ước mong làm nổi bật nhân cách ngài.
Trong số bị đàn áp, còn có trường hợp Cha Lý là một Linh mục Công giáo, bị 8 năm tù giam, và một số người trong nhóm thiên dân chủ thuộc giới thế tục, chứ không là tu sĩ, cũng bị đàn áp. Dường như đây là những yếu tố đang hình thành xã hội dân sự, bao gồm những luật sư, nhà báo, trí thức, nhà văn, vân vân... Họ cũng bị nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp. Nói tóm, Việt Nam vẫn còn là một chính quyền giữ nguyên não trạng cộng sản Stalinít, độc tài, không chịu chấp nhận kiểu thức Tây phương về tự do dân chủ trên đất nước họ.
Tiến sĩ Charles Tannock, Dân biểu Quốc hội Châu Âu www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/07/14/Eu_condemnes_jailing_of_activists_in_Vietnam_YLan/
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 04:43:22
Trúc Lê
“Nói lăng nhăng mà không giúp được đất nước thống nhất giàu và mạnh là một lũ phản quốc.” – Nguyễn Cao Kỳ.
Thế nhưng, muối mặt đi nịnh bợ bọn phản quốc bán nước cho Tàu trong đảng Việt gian cộng sản như Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết v.v... để kiếm chút cơm thừa canh cặn, bất chấp nỗi nhục của đồng bào, đồng đội như tên phản tướng, đê tiện, vô liêm sỉ, mặt trơ trán bóng Nguyễn Cao Kỳ thì được gọi là gì đây ? Gọi là tên bợ đít bọn phản quốc chăng ? Hay gọi hắn là thằng phản quốc của bọn phản quốc ?
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 05:16:42
Ho An Cat
Người Mỹ thừa biết NCK chỉ là một tên hề bung xung và vô giá trị nên chẳng bao giờ thèm xử dụng hắn trong mọi trường hợp, dù chỉ là để làm một con cờ. Đó là nỗi đau khổ uất ức thầm kín nhất mà NCK mang từ nhiều năm trước khi miền Nam mất cho đến nay. Trước 1975, NCK làm mọi việc chỉ cốt muốn gây chú ý cho người Mỹ hay ít nhất cũng hy vọng thu phục được vài người trong binh chủng KQ. Nay lại quay sang Ôm Đít đảng CSVN cũng chỉ với hy vọng ĐƯỢC LÀM MỘT CON CỜ NÀO ĐÓ trong bàn cờ chính trị ở VN. Đối với bọn đảng CSVN, một bọn chuyên đánh bài tráo, thì NCK chỉ là tay non, kêu lại xài bất cứ lúc nào cũng được. HỀ thì vẫn hoàn HỀ.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 22:26:24
ZULUDC
Kỳ là một tên mê đá gà,chắc chắn hằn biết trên đời này không có ai ngu đến nổi dùng lại một con gà bể độ.Thông thường gà bể độ dân chơi cho nó vào nồi nước sôi.Vô lẻ điếm đàng như CS lại không biết chuyện này.Chẳng qua tên Kỳ là miếng mồi mà VC dùng để móc câu,còn biết bao Việt kiều hám danh,hám tiền sẽ ăn bã mồi này.
Thân phận tên Kỳ tuỳ thuộc vào kết qủa của cuộc chơi,lối chơi tuy bình dân nhưng rất hiệu nghiệm.Hãy chờ xem!
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 05:39:00
chiếu manh
Nguyễn Cao Kỳ đã ít học , nên không tự trọng, nói lăng nhăng là đúng rồi.
Chấp nhứt làm gì một kẻ chồn lùi, sọt rác.
Kệ cha nó, tớ đi làm việc khác (*)./
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 05:50:18
chiếu manh
Nguyễn Cao Kỳ đã ít học , lại không tự trọng, nên nói lăng nhăng là đúng rồi.
Chấp nhứt làm gì một kẻ chồn lùi, sọt rác.
Kệ cha nó, tớ đi làm việc khác (*)./
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 06:22:17
Phục Việt
Đứa con cầu tự từng viết hồi ký khoe tài phá của từ lúc mới 2 tuổi đầu và từ lúc đó trở đi ,càng ngày càng hiện rõ hắn ta là cái đồ quái quỷ gì đó không ai có thể định hình , định dạng được !Người không ra người ,ngợm không ra ngợm ! Nghĩa là hạng vô loại !Ấy mà hắn cứ như tên Xuân tóc đỏ của Vũ trọng Phụng ,nhờ vào những lời nói lố lăng ,nhờ vào những trò nhơ nhớp rẻ tiền ,Nguyễn cao Kỳ trong thời “thần suy ,quỷ lộng ”gặp dịp làm “chó nhảy bàn độc ”,tha hồ cắn sủa …Nhưng bàn độc ngã ,chó Cao Kỳ sau thời gian lăng xăng gào rú uất hận , đã sa vào ma chướng . Không muốn làm thân chó nữa ,bởi chó dẫu là loài thú vật ,nhưng khổ nỗi ,lại là giống thú vật trung thành . Nguyễn cao Kỳ kỵ nhất cái vụ này .Hắn từng lật lọng bao phen .Từng thề thốt trung thành với TT Diệm ,nhưng lập tức theo Dương văn Minh nhận tiền ngoại bang để phản phúc .Cắt máu ăn thề cùng tên tướng có bộ mặt bánh đúc (DVM),nhưng chỉ phút chốc đã trở cờ theo Nguyễn Khánh “ chỉnh lý ”!Nịnh Khánh chưa bao lâu ,lại phản Khánh ! Thôi thì hết a dua theo phe này ,lại bợ lòn phe khác …Chả thế từ lon Trung tá ,quái thai NCK nhảy vèo vèo lên lon Thiếu tướng chỉ vỏn vẹn có không đầy 2 năm ! Không hề do thâm niên ! Lại càng chẳng bởi công trạng (dĩ nhiên là không kể công lao luồn lạch ) !Phản bội là căn tính của hắn ta .Chả thế mà bao lần cái “quái thai cầu tự ”nói đấy rồi chối đấy ,hắn ói ra rồi hắn lại liếm vào .Hắn coi đấy là sự hãnh diện .Hắn góp phần gây nên kiếp nạn 30/04/75 mà hắn bỏ chạy như một kẻ vô trách nhiệm . Là thân lưu vong hắn trổ tài phản bội đến những kẻ chuyên phản bội cỡ Đỗ Mậu ,Trần văn Đôn (2 tên này đã chết) Tôn thất Đính , Phạm văn Liễu ,Nguyễn Khánh …cũng phát khiếp .Vốn bất tài ,vô tướng hắn sạt nghiệp ,gia cảnh tan hoang làm thân đói rách . Bởi nghĩ tình cố cựu , Đại tá Ân cưu mang bảo bọc hắn . Nhưng “Cái nết đánh chết không chừa ” ,lấy oán báo ân ,chỉ một thời gian ngắn ,tên Kỳ giở trò cưỡm vợ ân nhân ,dông tuốt ! Đê hèn thế chưa đủ ,NCK đi từ ngấm ngầm đến công khai lòn cúi giặc cộng tuôn ra vô số luận điệu nhục mạ đồng đội , phản bội đồng bào …
Ai ai cũng khinh NCK không là con giáp nào cả ,kể cả giặc Cộng nhưng chúng lợi dụng khai thác tối đa cái hạ tiện của cái quái thai NCK để phá hoại hình ảnh kiêu hùng của người chiến sĩ Việt Nam Tự Do .Và hơn nữa ,dùng miệng NCK phun ra xú khí gây phân hóa trong lòng người Việt trong và ngoài nước .Giặc Cộng mong mọi người cứ lo kẻ bênh ,người chống cái quái thai NCK mà quên tội ác của chúng ,quên kẻ thù đích thực của dân tộc Việt Nam là chúng !
NCK còn thua cả con sâu ,cái kiến ,không một chút giá trị .Thế nhưng ,giặc cộng dùng NCK như một công cụ phá hoại khá lợi hại .Cái thây ma còn biết đi của NCK chỉ bị vô hiệu hóa khi đã bị biến thành cái thây ma thực sự
Theo Joseph Kiên Trung( "Những quân bài lật ngữa" nguồn www.conong.com)
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 09:11:17
le phong
NC Kỳ bị cảnh sát Mỷ bắt khi lái xe mà say rượu (DUI - Driving Under Influence) hai lần.
Bà Tuyết Mai (vợ củ của NCK) đả đuổi hắn ra đường, bà đả trở lại với người chồng củ của mình là một cựu đại uý phi công VNCH.
Trong lúc túng thế như con chó ghẻ, NCK sa ngả vào tay một mụ gián điệp CS già, mụ này hẹn gặp hắn ở Hồng Kông cho hắn dùng tiền và điếm quốc doanh của CSVN. Từ đó NCK biến thành chó cho CS.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 09:28:35
Nam Phương
Bĩnh tĩnh nghe và phân tích câu nói hũ mắm của tên cao bồi Nguyễn Cao Kỳ thì chỉ thấy rõ là y đang chửi chính bọn chủ băng đảng ăn cướp Việt Cộng của y đấy:
"Nói lăng nhăng mà không giúp được đất nước thống nhất giàu và mạnh là một lũ phản quốc."
Hơn 32 năm qua, ai là lũ đã không giúp được đất nước đã thống nhất trở nên Giàu và Mạnh, mà chỉ hàng ngày ra rả " Nói lăng nhăng" bịp bợm, lừa bịp với người dân trong nước và quốc tế nước ngoài ?
Chính là bọn băng đảng ăn cướp chính trị bộ Việt Cộng chứ còn ai. Chúng mới chính là " lũ phản quốc " đích thực.
Nguyễn Cao Kỳ lại đâm sau lưng các ông chủ Việt Cộng của mình, và đá giò lái vào mặt chúng.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 10:11:16
le phong
Đúng.
Năm 1975, CS vào miền Nam tiêu diệt toàn bộ KINH TẾ TỰ DO CỦA MIỀN NAM. Dân làm ăn kinh tế ở miền Nam bị đày vào rừng kinh tế mới, máy móc bị phá hoại, cơ xưởng bị niêm phong, nhà cửa bị tước đoạt. Mải đến năm 1986, CS mới cho ĐỔI CỦ (trở lại kinh tế thị trường).
Năm 1972, sỷ quan Đại Hàn từ VN về nước Đại Hàn chỉ xin đem về HAI MÓN:
1. Một cây AK-47 để làm kỷ niệm
2. Một chiếc xe hơi LA ĐALAT (may Citroen) lắp ráp tại Đà Lạt. Ở Châu Á lúc bấy giờ, chỉ có HAI NƯỚC sản xuất xe hơi: VNCH và Nhật Bản. Đại Hàn chưa có xe hơi.
Đại Hàn bây giờ sản xuất 90 tỷ đô la xe hơi mổi năm qua Mỷ. Việt Nam xin xuất khẩu lao nô qua Mỷ.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 11:26:38
phạmhàchâu
Hãy công bằng.
Những ngày cuối VNCH, ông Kỳ xin tái bổ nhiệm quyền hành để chống CS,
bị từ chối ( ván bài sắp kết thúc mà !).
Nhưng cụ Hương có nói cùng Tướng Kỳ ," Tướng quân còn trẻ, phải ra đi ngay,
mong sau này nếu có gì, còn giúp được đất nước."
Tướng Westmoreland và nhà sử học Doughlas Pike nói," Sau này, chỉ còn Tướng Kỳ
của các anh là người sẽ phục vụ Việt Nam hữu hiệu thôi."
Ðầu năm 2004, ông ta về VN có hai tướng Mỹ là Hauffman và Corbin tháp tùng
(cho chắc ăn ). Do đó, những lời Khen hay chê CSVN của ông Kỳ, cũng theo
cách nói của ông Marine...mà thôi.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 11:40:43
Nguyễn Quân
Chắc ông Kỳ vì muốn "làm chuyện lớn" nên phụ tư bản Mỹ mờ mang nơi du hí, có gái chân dài phục vụ, các lảnh đạo cs bị phục rượu, sa cơ thất thế bèn trao quyền cho Kỳ. Hảo ý, hào ý. Phục Kỳ sát đất. Ông Châu theo ông Kỳ cũng có lý do mà.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 13:24:12
bay
Đời nầy lúc nào cũng có kẻ nịnh bợ ,cũng có kẻ theo cả dù biết chúng là bán nuớc buôn dân .Thế mà cũng lắm kẻ theo ,vì không chừng đóm rả ,tàn tan rơi rớt đâu đay mai này ăn ké đó mà.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 11:42:00
Ph?m Th?ng V?
phạm thắng vũ
(Sơn Tây-Hà Nội)
...Sang Mỹ để làm gì. Đàn ông chạy sang Mỹ chỉ làm cu li, đàn bà thì làm đĩ. Sang Mỹ không có cà pháo mắm tôm thì sang làm gì. Tôi không đi đâu cả, ở lại đây để chiến đấu với đồng bào...
Đó là những lời nói của gã Nguyễn cao Kỳ đã nói trong buổi chiều ngày 29-4-1975 trước cửa nhà thờ Tân sa Châu (gần Bộ tổng Tham Mưu QLVNCH nay là Bộ Tư lệnh quân khu 7 quân đội CSVN). Tưởng gì, chỉ sau đó vài giờ gã Kỳ này đã nhẩy ngay lên chiếc trực thăng riêng của y (chở theo tướng Ngô quang Trưởng) dọt ra chiến hạm Midway của Hạm đội 7 USA. Có nhiều chiến sĩ miền Nam VNCH tin theo lời gã này đã ở lại chiến đấu trong tình cảnh tuyệt vọng khi đó vì chính quyền miền Nam VNCH đã bị bọn USA bỏ rơi. Vì tin lời gã nên có người chiến đấu (kẻ chết thì không nói làm gì dầu sao cũng xong 1 đời trai thời loạn) để bị thương (trong trận đánh cuối cùng tại cửa ngõ thành phố Sài gòn) phải kéo dài cuộc sống tàn tật cho đến bây giờ. Những người chiến miền Nam VNCH này chắc chắn nhớ đời lời nói của gã Nguyễn cao Kỳ. Không biết ai là mới là người nói lăng nhăng...và là người phản quốc.
Không phải đến bây giờ mới có những bài báo nói về tính cách của con người gã Nguyễn cao Kỳ mà cả hai phía trong cuộc chiến VN đã có nhiều bài viết, nhận định về gã tướng (Cao bồi) này. Đại loại, y là 1 con người bốc đồng không có chiều sâu (bởi vậy mới thua trong cuộc tranh giành quyền lực với Ngụy chúa Nguyễn văn Thiệu), nói trước quên sau, ham mê thú chọi Gà hơn là nghiên cứu binh pháp chiến thuật, chiến lược như các viên tướng khác (khi đất nước lâm cảnh chiến tranh thì liệu Cựa gà chọi có chọc thủng được áo giáp của giặc CS không?), tính hay cay cú vội ăn vội nói không suy nghĩ ( khi có mặt tại Paris trong phái đoàn miền Nam VNCH của Hòa Đàm Paris sau cuộc chiến Tết Mậu Thân 1968, đã bị De Gaulle hỏi xách mé: Kỳ là gã nào vậy? (Qui est Ky ?) gã đã cay cú trả lởi: Kỳ là người mà có vợ (Đặng Tuyết Mai) đẹp hơn vợ của De Gaulle). Một con người ít học (do sự thú nhận của gã), ruột để ngoài da như vậy mà bọn quỷ đỏ cần để ...làm chất xúc tác (theo nhận xét của 1 số người) cho sự chuyển đổi của chế độ? Bộ hết người rồi sao? Trước đây có lần gã đã tự hạ mình khi tuyên bố... sẵn sàng làm 1 Đại sứ lưu động cho bọn quỷ đỏ Hà Nội (vì khi đó nước VNCS bị thế giới tự do cô lập, mồ côi ( Liên xô và CS Đông Âu vừa bị rã bèng) và đang còn thù địch với Tàu cộng mà bọn quỷ đỏ có thèm ngó đến gã!
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 12:27:03
Ph?m Th?ng V?
phạm thắng vũ
(Sơn Tây-Hà Nội)
Ngay thời điểm ngày 30-4-1975 mà Kỳ còn bị kẹt lại thì chắc chắn gã sẽ bị bọn quỷ đỏ Hà Nội đì (có khi lập tòa án xử tử hình nữa không chừng) cải tạo mút chỉ vì cái tội kêu gào Bắc tiến của y. Do đó việc y phải bỏ của chạy lấy người ta có thể thông cảm nhưng gã đừng nên tuyên bố tử thủ kiểu như vậy. Giống y chang bây giờ, đến dự buổi ăn nhậu tiếp tân với gã trùm quỷ đỏ Hà Nội thì cứ đến. Tại sao cứ phải tuyên bố vung vít như vậy? Gã chẳng cần phải nói thì bọn quỷ đỏ biết gã thuộc loại người gì, có thể dùng vào việc gì gì đó ...của chúng. Dụng nhân như dụng mộc mà. Gã cũng giống y như gã nhạc sĩ gìa Phạm Duy vậy. Bọn quỷ đỏ thời gian gần đây chúng cần phải có vài khuôn mặt người Việt hải ngoại (trước đây nổi tiếng chống CS) nay thì xoay chiều buông lời, xuống nước qùy lụy bọn chúng (Tôi chỉ có chống gậy thôi chứ không có chống Cộng, lời của Phạm Duy). Chúng chỉ cần vậy thôi chứ đừng mong chúng ban cho 1 chức vụ gì trong guồng máy lãnh đạo của chúng đâu! Nếu về VN thì chúng sẽ tiếp rước, mời cơm rồi đánh Gôn với nhau. Còn gặp dịp có mặt tại nước ngoài thì mời ăn nhậu trong các buổi tiếp tân (coi như thêm bát, thêm ly...) và chỉ có vậy thôi. Một vài khuôn mặt miền Nam VNCH như vậy để chúng, quỷ đỏ Hà Nội, chứng tỏ với đồng bào Việt trong và ngoài nước là đừng trông vào các yếu nhân VNCH ngày xưa nữa. Họ đã bó gối quy hàng hết cả rồi. Chính gã Nguyễn cao Kỳ sau vài lần qùy lụy với bọn quỷ đỏ Hà Nội thì gã là người biết rõ tự bản thân gã là ai và bọn quỷ đỏ cũng biết khả năng của Nguyễn cao Kỳ chứ. Cứ tuên bố vung vít kiểu: Thay mặt đồng bào Việt Nam hay đại diện cho tập thể người Việt hải ngoại, tập thể chiến sị QLVNCH hải ngoại...thì cứ việc tuyên bố. Các nhà lập pháp nước USA không có làm luật để bắt bỏ tù những người nói láo, nổ...cho sướng miệng.
Khi còn oai vệ trong bộ đồ bay màu đen không quân QLVNCH , lúc nào Nguyễn cao Kỳ cũng quấn theo 1 khăn phu la màu tím quanh cổ. Than ôi! thời oanh liệt đó đã bị thời thế (và cả con người nữa) làm mất đi hình ảnh hào hùng ngày nào vì Giấy rách mà chẳng biết giữ lấy Lề.
Khăn Tím thôi quàng trên áo chiến
Thề son chôn chặt dưới quần Hồng
Quá đủ cho con người Nguyễn cao Kỳ.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 11:57:59
Ledan1972
Bài viết của Trần giao Thủy khá độc đáo và đặc sắc. Tự thân bài này đã nói đầy đủ tư cách ( nếu có ) của một ông cựu phó tổng thống rồi! Chẳng trách gì chúng ta không thua trong cuộc chiến, và cũng chẳng trách gì chúng ta không tiếp tục xấu hổ về những người từng là nhà " lãnh đạo" của mình! Hãy tiếp tục sống để nhìn xem một lũ bán nước cộng sản và bọn lưu manh chính trị đón gió trở cờ ôm nhau chết chùm trước sức mạnh của dân tộc. Cái ít học như lời Kỳ tự thú nhận kết hợp cùng cái tri thức cán ngố của cộng sản VN đang làm tình với nhau để sinh ra một thứ quái thai cái đầu xã hội cái đuôi thị trường và những lời phát biểu nhăng nhít chẳng giống ai của bọn lãnh đạo cộng sản và bọn bán miệng nuôi trôn kiểu Kỳ hiện nay. Bó tay!!!
Lê dân
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 12:28:02
phạmhàchâu
Biết thì thưa thốt...
Phạm Hà châu tuy khiêm tốn, cũng nói huỵt tẹt ra rằng: Ông Kỳ đi đúng con đường
mà PHC và bạn bè Lính tìm ra cho VN.
Mới đầu, tưởng rằng ông Kỳ có ý nói tới Việt Nam Cộng hoà, mà thực ra ông ta chỉ
Biết thì thưa thốt...
Vụ De Gaulle hỏi " Qui est Kỳ" là do Thủ tướng NC Kỳ đóng cửa tòa đại sứ Pháp,
tống xuất đại sứ về nưoc ...đại Pháp. Về ngoai giao, ông Kỳ làm như thế là sai.
Về saunói với cụ Trần Văn Ðỗ," Sao cụ không nói với tôi trước ?" Cụ Ðỗ," Thì thiếu
tướng có bàn bạc gì đâu, mà tôi biết mà can !"
Tuy thế, làm bỉ mặt thằng Pháp cũng đáng, vì De Gaulle nhăm nhe dề nghị trunglập
hoá Miền Nam, mà không nói gì tới Miền Bắc Cộng sản.
Dẫn đầu phái đoàn VNCH tại Paris, có lần trong coffee breake, me xừ Kỳ văng
"con cặc" ra với Lê Ðức Thọ nên người Mỹ tá hoả tam tinh, xin ông về nước đi...
Trong thời nhiễu nhương, như vụ Miền Trung, chế độ tham nhũng, vụ Mậu Thân...
mà không có me xừ Kỳ hung hăng cow- boy, thì đố có ai ổn định tình hình được?
Cho nên me xừ Kỳ là người của biến động, dẹp loạn, chứ chen vô chính trị, ông
ta cứ thẳng mực tàu "đéo" biết sợ là gì, bị chửi thì ráng chịu thôi...
Sau này có sao, thì nhìn nhau ...cười xòa xí xoá là xong !Có lẽ ý của ông ta là vậy.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 12:28:57
Vien Xu
Trong cuốn "In Retropsect" McNamara viết ở trang 186:
"Deputy Ambassador Alex Johnson described Ky as an "unguided missile". He was. He drank, gambled, and womanized heavily.... He also made extreme statements; when asked by a journalist whom he most admired, he replied, "I admired Hitler... We need four or five Hitler in Vietnam." Bill Bundy characterized Ky and Thieu in hindsight as "the bottom of the barrel, absolutely the bottom of the barrell!"
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 12:36:19
NVN
Bọn Chóp Bu CSVN và NCK sẽ ra trước vành mòng ngựa để bào chủa tội lổi của mình vào 1 ngày không có xa nửa. "Gieo Gió Thì Gặc Bảo" đó là Qui Luật Nhân Quả không 1 ai có thể chạy trốn được.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 12:58:12
phạmhàchâu
Yêu, thì méo cũng ra tròn; ghét, thì tròn cũng ra méo. Sự đời mà !
Ông Kỳ bị hiểu lầm, bị chửi, là đúng quá đi, ráng chịu. Nhưng việc ông làm
mà không thể nói ra hôm nay, bị chửi theo, thì cũng ráng chịu thôi.
Ðối với một con người hiên ngang như xừ Kỳ, thì chịu nhụcnhư thế, là quá
lắm rồi.
Châu tôi biết chút ít về ông Kỳ,thông cảm cho ông. Hồi kết thúc sẽ
ngắn ngủi, ông ta chẳng còn thừa hưởng công danh là bao, trừ ghi
phương danh trong SỬ. Finally, FAME will count.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 13:13:04
Dạ Lan
Trích:''Tôi ít học lắm, mà tôi không phải là chính trị gia''.
Lời tuyên bố này của NCK rất 'có duyên' vì đó là sự thật.
CSVN đã thành công trong việc xứ dụng NCK, PD để nhục mạ NVHN. Càng chửi NCK thì NVHN càng đau hơn !
Riêng Lan thì không bao giờ Lan phản quốc Canada của mình ! còn đất nước VN thì hiện tại chỉ là tài sản cướp được của csvn, chứ đâu có phải của dân tộc VN. Chúc dân tộc VN sớm lấy lại được tài sản ông cha để lại !!!
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 14:06:46
le phong
Đồng ý với Dạ Lan.
Tôi củng muốn bảo vệ tổ quốc thứ hai của tôi. Không phải cho cá nhân tôi mà là cho con cháu của tôi.
Sáu đứa con (ba đứa sinh bên nhà ba đứa sinh ra bên Mỷ), 17 đứa cháu nội cháu ngoại (tất cả được sinh ra bên Mỷ và Canada). Tôi không muốn chúng nó lại bị CS dụ dổ đem tiền đem mạng về nộp cho CS.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 13:22:34
phạmhàchâu
Chúng ta thua trận ( dù bị cưỡng chế) mà vẫn lạc quan tếu và
chủ quan tếu quá đi.
Cái cộng đồng chia ra khắp năm châu, dân số gồm lại không bằng
Sàigòn ngày nào, lại là dân Mỹ dân Pháp...ráo trọi rồi, lại già nua cả rồi,
thì còn tiềm năng gì nữa đâu, lại chia rẽ quá trầm trọng, / vả lại,
bản quốc cũng chẳng cho ta hành động, xét theo Hoàng cơ Minh,
Mai Văn hạnh, chú Chánh, VangPao...
Cộng đồng không thể có lãnh đạo leadership, không là gì đối với tụi CS
bên quê nhà đâu !
Ðánh CS hay thu phục CS, 100 phần trăm là do thằng Mỹ ! Hoặc là theo
sư chỉ dẫn của Mỹ thôi. lơ mơ Mỹ nó lột bỏ cái quốc tịch thì kêu trời !
Hồ sơ VN vẫn nằm trong tay Mỹ. Chấm hết .
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 14:01:13
le phong
Tôi muốn bảo vệ tổ quốc thứ hai của tôi. Không phải cho cá nhân tôi mà là cho con cháu của tôi. OK!
Sáu đứa con (ba đứa sinh bên nhà ba đứa sinh ra bên Mỷ), 17 đứa cháu nội cháu ngoại (tất cả được sinh ra bên Mỷ và Canada). Tôi không muốn chúng nó lại bị CS dụ dổ đem tiền đem mạng về nộp cho CS.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 18:11:01
xuanthu
Mỹ, Pháp, Canada và các quốc gia dân chủ (theo tiêu chuẩn quốc tế) chứ có phải VC rừng rú đâu mà muốn "lột bỏ cái quốc tịch" ai là cứ làm tùy tiện? Uy tín là ưu tiên hàng đầu trong mọi quan hệ cơ mà. Các quốc gia này biết qúy trọng và đầu tư nhân tài, chứ có phải như VC ngu xi dốt nát đâu mà cứ mãi đàn áp LS, BS, nhà báo, nhà văn, các vị lãnh đạo tinh thần v.v.
VC có lúc gọi NVHN là khúc ruột nghìn dặm, lúc thì phản động lưu vong ... lúc khác là bộ phận không thể tách rời, máu của máu VC.... lúc thì cứu xét "song tịch", bỏ visa v.v. Cái lũ CSVN chẳng biết chúng đang làm, đang nói quái gì nữa.
Cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền hiện nay là do đồng bào oan ức trong nước chủ trương hành động. NVHN ủng hộ tinh thần, cung cấp thông tin, phương tiện và giúp cho tiếng kêu cứu của nhân dân trong nước được vang xa khắp thế giới. Những việc làm có sự phối hợp này đang mang lại kết qủa khả quan đấy bạn à!
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-19 00:39:10
Hien Ty Doan
Kỳ nói:" Nói lăng nhăng là MỘT LŨ PHẢN QUỐC; Ý THIÊNG CŨNG NÓI LĂNG NHĂNG, LẠI KÈM THÊM NGHỀ BƯNG BÔ KỲ nhưng lại quên rằng Kỳ đã liệt ý thiêng vào loại phản quốc,vì hai năm nay ý thiêng bưng bô kỳ nên càng nói càng lăng nhăng(!) Vậy thì rõ ràng ý thiêng phạm hà châu là tên phản quốc rồi! Hừmmm! phạm hà châu đã không được kỳ nhỏ cho chút gì sau khi kỳ đã no nê cà pháo trộn mắm tôm, vẫn ignored châu như không hề biết châu đang ngồi chồm chỗm bên cẳng của kỳ! Tội nghiệp thay!!! Vậy mà vẫn hy vọng; nhục thiệt!!!
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 13:47:42
NVN
Tất cả cách mạng được nhập khẩu vào VN đều là Cách Mạng Dởm. Nếu có thêm một cuốc Cách Mạng DC/TD do Mỹ hay TQ hay bất cứ 1 tổ chức nào năm ngoài biên giới VN thì vẩn là đồ CM Dởm.
Chỉ khi nào 80 trieu tù nhân từ vùng dậy làm CM DC/TD thì Vn mới có hy vọng đổi đời...và không DỞM...
Thất là quái đảng và ngô nghê khi có vài kẻ vần còn trong mông Mỹ/TQ sẽ đem DC/TD cho VN !
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 14:12:34
phạmhàchâu
Cái vòng kim cô còn đó.
Ta tự ái dân tộc, thì OK. Tự ái, tự cường đi, nào !
Ngay cái thắng Ðiện Biên Phủ của CSVN cũng là do Mỹ nó "chơi xỏ" Pháp,
mà tạo ra cho. Cái ngày 30.4.1975, cũng do Mỹ nó dàn xếp cho...
Việt Nam cộng Hoà chống Cộng đến thế, mà thằng Mỹ nó cho xẹp balloon. Thì
tự cường hay tự ái đi, nào !
Biết mình biết người, trăm trận không nguy. Tương lai mới qúy.
Thằng Mỹ thằng Tàu "no care" dân chủ, nhân quyền; chỉ cần ổn định. stability
cho chúng ta làm ăn thôi ( theo lới bà Rice). Thì ta có phần ta theo đó.
Thực tế. Bỏ cái "tự ái dân tộc" sách vở khoa bảng hủ nho đi là vừa. (Ý)
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 14:37:23
phạmhàchâu
Thưa người con sông LA,
Thế thì giải pháp nào cho Việt Nam ?
Biết rằng hồ sơ Ðông Dương nằm trong tay Mỹ Tàu,
nhưng ai là VIỆT GIAN làm theo ý Mỹ Tàu nào.
Tội cho 'Việt gian" ghê quá. PHC mún làm Diệt gian,
mà không ai cho, hu hu HU !
Thời nay có nên loại bỏ dần những Nhạc bất Quần đi
chăng ? Người con Sông lA biết chuyện" mèo
trắng mèo đen" mà.
Không lẽ trước tuyến xung phong, La Giang còn quay lại
hỏi một anh lính,' Mi là Phật Giáo hay Công giáo, hỉ ?"
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 15:57:45
phạmhàchâu
Anh Trúc Lê: Anh và YT đụng nhau sát ván nhiều phen, mà không biết sao,
tôi vẫn thấy, un beau jour, từ trong tâm khảm, chúng ta cùng nhìn vế một
hướng: quê hương an hoà, mvà cùng nhau vui cười ha hả...!
Tôi đơn thương độc mã nhứt định bênh ông Cao Kỳ, khi bị xúc phạm nặng quá,
không đáng. Ngoài ra, tôi rất bực mình về các nói oang oang mà kẻ cả của
ông ta, chẳng còn coi ai ra gì.
Thưa anh, âu cũng là một người đúng cho một tình hình đúng trong qúa khứ.
Còn việc hiện nay, me xừ ta khen CS cũng có, mà chê cũng nhiều, thì tạm huề
chứ ! Mà sao giữa đất CS, mà chê CS quá cỡ thế ?
Ngay trong bữa tiệc tại Nam Cali gần đây, nếu "chưa ghét" ông Kỳ, mà
nhặt nhạnh những lới ý của ông ta, thì thấy ông ta vừa xoa vừa vỗ anh CS
chứ sao. Cái gì mà, tôi "chấp nhận" ý kiến ông Triết; cái gì mà " tôi cảm ơn
các bạn từ ba năm đã "Tiếp đón" tôi; cái gì mà " không còn Quốc Cộng" khi
chủ tịch Cộng ngồi lù lù ra đó... Tôi không bênh ông Kỳ nhiều, nhưng phải
chờ xem hồi kết VN sáp tới thôi.
Tôi cho là con người ngang tàng như Ông Kỳ phải cắn răng chịu đánh đòn đó,
chỉ vì một mission impossible. I have known that ! Kính, Ý Thiêng
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-16 02:40:40
phạmhàchâu
G: S-37, theo YT biết, việc ba ông Hạnh, Duy và Kỳ như sau :
Bỏ qua những cá tính và lý lịch của ba ông Kỳ-Duy-Hạnh, ta thấy không phải tình cờ mà ba ông
theo nhau về VN, dẫn đầu là ông Cao Kỳ.
1.Phạm Duy: dân ca, tình ca, nhạc quê hương PD làm tan loãng đi nhạc đảng tính CS. Nhạc kháng chiến Phạm Duy sẽ xoá nhòa vết tích thực dân Pháp còn lại, mà đang muốn phục hồi.. ( Mỹ rất ghét Pháp nhân vấn đề VN và Ðông Dương).
2.Nhất Hạnh tuy là tay phản chiến, nhưng phản chiến lối Mỹ, theo Jane Fonda và Joan Baez. Phản chiến là hư chiêu do Mỹ trương ra làm đánh lừa Liên Sô về nội tìnhncủa Mỹ.
Ông Hạnh còn có sứ vụ mở đường cho việc hiệp nhút Phật giáo VN, tuy còn cách biệt với PG Thống nhứtcủa HT Quảng độ, Trí Quang…( còn tế nhị, rắc rối...)
3. Ông Cao Kỳ : Là “việt gian” cho Mỹ bên cạnh CSVN trong giai đoạn chuyển tiếp.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-17 00:37:47
S-37
Ờ thì có nói gì đâu, bổ mãi vào cái gáo dừa cả năm nay chỉ để nói một điều, mà bây giờ gáo dừa mới chịu công nhận à, ừ thì ba con kền kền chúng nó về đâu có tình cờ.
Tất nhiên bọn chim ma thì chúng về phải theo tiếng gọi của xác thối thịt thừa do bọn đồ tể vứt cho chúng rỉa chứ. Đâu có tình cờ!
Ba con chim ma ăn xác chết này nó mà về thì đêm u tối của dân VN dài ra thêm một tẹo, chứ "báo sáng" cái con c..............................................ầy gì!
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 16:52:02
Quantum
Chào tất cả,
Trong sinh hoạt dân chủ trong cái xã hội dân chủ đa nguyên ở xứ Mỹ này, ông NCK có cách làm chính trị riêng của ông ấy. Không thể nào khác với cách làm của mình là lăng mạ ông ta một cách quá đáng. Cái thế chính trị của ông ta là dồn CS vào thế hoà hợp hoà giải khi bên này đã chịu chấp nhận rồi, chỉ còn chờ phía bên kia. Việc làm này cũng tương tự như việc làm của Bác Phạm Duy làm mà thôi đó là mong được hoà hợp hoà giải. Ông ta nói kô fải là chính trị gia nhưng thật ra ông ta làm chính trị đó. Giả giả, thực thực, cao cao, thấp thấp là phong cách làm chính trị của ông ấy kô fải nói lăng nhăng đâu. Thời gian sẽ trả lời.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 17:29:52
NgoKhong
Ối ông PHChâu ơi tui phục lăn ông luôn ông thiệt tình là bạn chí cốt của nhà Kỳ
ông bênh ,ông nịnh nhà Kỳ thiệt không biết mõi mệt
Tôi hoan hô ông hai tay, hai chân luôn cả bộ phận nào lòng thòng từ cơ thể
tôi nó cũng xin hoan hô ông luôn ...
Khâm phục chỉ trong bài này ông có hơn cả chục cái posts đễ bênh Kỳ
xin hõi nhỏ cụ Châu được mấy bó rồi ?
NK,
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 21:29:24
phạmhàchâu
Kính Ông NgoKhong:
Ý Thiêng tôi chẳng bênh ông Kỳ cái gì sất cả.
Hễ tôi thấy người ta nói sai với cái gì tôi biết rõ, thì tôi trả lời.
Vậy thôi.
Cũng như ai nói Việt Nam Cộng Hoà là tay sai đế quốc, thi tôi
phải trả lời : VNCH không bao giờ mời Mỹ vô ! OK. Trong ba năm
chót 1973-1975, VNCH tự mình dồn sức chống xâm lăng.
VNCH chẳng là tay sai của ai hết ! OK ?
" Ông mún gì,' ra bến đậu xe không ? hà hà hà hoà cả làng...
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-15 22:44:26
phạmhàchâu
Thưa ,
Chuyện về Tướng KỲ, nếu lấy cái Tâm mà suy ra, thì thấy
rất giản dị, dễ hiểu. Hiềm vì những nạn nhân CS, mất định
hướng, căm thù CS mà không biết ...ngỏ cùng ai, nên dẽ
bị lôi cuốn vô...hận thù. Mất định hướng v à bất lực, họ
sẵn sàng tôn vinh bất cứ cô cậu nào hò la lên một tiềng
"chống Cộng"là thần tượng là cứu tinh ngay. Nhưng sự đời
đâu dễ có lắm anh hùng như thế. Cũng hay.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-16 23:37:25
ÁNG MÂY TRỜI
LÀM TỚ THẰNG KHÔN HƠN LÀM THẦY THẰNG DẠI
Trích bài chủ : “Thế là thế nào nhỉ? Chống lại chế độ cộng sản, chiến đấu vì tự do là chính nghĩa, là đúng. Nhưng nếu không như ông (Kỳ), ngả mũ chào, chấp nhận và giúp (nhà) nước (vẫn theo chủ nghĩa cộng sản, và quan trọng hơn, vẫn chuyên chế độc tài) giàu mạnh lại là “lăng nhăng”, là “lũ phản quốc”. Tác giả đã khéo nêu lên những tuyên bố khoác lác, mâu thuẫn đến “ngu xuẩn” của Kỳ và khuyên Kỳ : “chỉ xin nhắc ông, hãy công bằng, tôn trọng những người không cùng suy nghĩ với ông. Thế thôi.”
(Lời nhắc nhở trên cũng là lời nhắn tới PHC. Ở xứ tự do, ông C. có thể thích, làm cố vấn hay bộ hạ cho Kỳ là quyền của ông. Tuy nhiên, không nên vì thế mà chụp mũ, miệt thị “những nạn nhân CS là hận thù, mất định hướng và bất lực…” Nói như vậy là ông chửi chính ông vì ông cũng là nạn nhân CS.)
Làm Đại Tá không quân, Kỳ theo phe bọn tướng phản chủ ăn tiền Mỹ đảo chánh Tổng Thống Diệm. Làm Phó Tổng Thống, Kỳ xúi thương phế binh làm loạn để phá Tổng Thống Thiệu vì ghen tức. Những ngày tàn cuộc chiến, Kỳ hô hào đồng bào và chiến hữu ở lại chiến đấu rồi bỏ chạy một mình ra hàng không mẫu hạm Mỹ. Bây giờ lại trở cờ bợ đỡ VC và chửi rủa hỗn hào với đồng bào và chiến hữu. Kỳ đã từng có thời cầm cờ trong tay mà không biết phất. Nay đã hết thời, tuổi già sức yếu cộng với sự khinh miệt của cộng đồng thì chỉ có thể phất cái quần xà loỏng đuổi ruồi cho vợ chứ chẳng làm nên cơm cháo gì được nữa.
Tục ngữ ta có câu “làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại.” Làm tớ thằng dại mà còn phản phúc nữa thì tệ hết chỗ nói.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-17 00:59:51
S-37
Hòa hợp hòa giải hả, ra 194 Hoàng Văn Thụ SG thì biết ngay chứ đi đâu xa!
Wào,
VN mình sắp được dân chủ hóa, sắp có một đảng mới là Đảng Cộng ........................ Cầy - không phải Cộng Sản, càng không phải Cộng Hòa, nghĩa nôm là "cộng hưởng của những con chó". Chủ tịch đảng là thằng phản phúc, tổng bí thư là thằng bá đạo, đảng viên duy nhất là thằng xướng ca vô loài mặt lật.
Tôi thấy có người dùng chữ "thằng" để gọi cố tổng thống Pháp de Gaule. không hiểu bạn này có thù hằn ca nhân gì với ông tướng de Gaule không? Nếu không, thì tôi cho rằng đây chỉ là một trò "ném đá dấu tay" (?) dụng ý để hạ giá diễn đàn ĐCV - vì thế hạ giá những bài viết va ý kiến trên diễn đàn này.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-16 13:39:48
VoNguyenT
Nghe mấy bác dàn dựng toà án nhân dân ... xét xử Monsieur Ky , cứ tuởng như thời cải cách ruộng đất !
Thời đại này rồi , chiến tranh kinh tế , thị truờng là chiến truờng mà các bác cứ ngồi đó mà " chiến tranh chính trị " dèm pha nói xấu , bới móc đời tư .
Tình hình Vn hôm nay để thắng cần có 1 tầng lớp tư sản giàu có hậu thuẫn cho tầng lớp trung lưu , tiểu thuơng đông đảo đấu tranh với cầm quyền , thay đổi chính quyền ... ngồi đó mà gào đi ! Duy lí , duy tâm , dân chủ đa nguyên đa hiệu cũng không bằng " đa lô " ... " No money no talk " ! Xin kính chào bác Kỳ !
Khi các tổ chức chính trị đảng phái chưa có khả năng làm giàu cho tổ chức mình trong cuộc cờ kinh tế này , làm sao có khả năng ... lãnh đạo cả nuớc ? cách mạng VÔ SẢN nữa nha ??? Thua xa đám tư sản gốc VC các bác ơi !
Thực tế , thực dụng đi !
Không lẽ thua hoài sao ... ???
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-16 14:08:22
Bạn đời của tiến sĩ bò, DHK
Chiến tranh thị trường, kinh tế hay là chiến tranh của dành quyền nói láo cho giõi để dể bề ăn cắp? Ở VN, đứa nào giỏi luôn lách leo lên, giỏi nói láo, giỏi ăn cắp là mau giàu, làm tư bãn, ăn tiền. Mà ăn tiền theo kiểu đó thì có khác nào ăn ca ca? Làm người phải có chút nhân cách chứ? Gục cái mặt, ngậm miệng ăn cho mập, thì có khác gì...lợn?
Ai mà thèm đấu ta, đấu tố...kỳ cục thấy mồ. Chẳng qua sư phụ Ý Thiêng Phạm hà Châu có chút thù riêng ông Kỳ, muốn hại ổng cho thân bại danh liệt luôn, nên su phụ tìm cách chọt chọt cho thiên hạ chửi xừ Kỳ, cho ổng khoái tỉ.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-16 17:22:21
phạmhàchâu
Phạm Hà Châu "xin nhỗi" ạ ! Ông Kỳ để ý đến cái vụ vụn vặt này
làm "đếch" gì. Ông ta dư biết cái cộng đồng "không người lái" này ồn ào
lên, ông cũng mặc kệ, vì ông làm việc cho cả một nước Việt Nam trong
tương lai, thì cần gì...
Có ai nào ở dưới thạch động đã 32 năm, chẳng còn nhìn thấy gì nữa,
chonên mới quàng xiên tố láo về ông Kỳ. Ông ta biết cả chứ. Ông Kỳ
đang phục vụ Việt Nam nói chung, thì coi như trao cái cộng đồng này
cho Mỹ cho Pháp...nó nuôi thôi.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-17 17:41:56
CHu
Bác Phạm Hà Châu ơi!
Bác bảo rằng bác Kỳ không thèm chúng em đấy à? Xin lỗi bác một tí nhá. Bác người nhớn, sao bác nỡ nói dối nham nhở với đứa trẻ như em thế này hả bác? Bác Kỳ đã rõ ràng, trong diễn văn đón chủ tịt Triết, cũng là chỗ người nhớn, quan quyền, không phải chuyện trẻ con đùa dỡn, như thế này:
"Kính thưa ông chủ tịch nước, kính thưa quí vị đại biểu , kính thưa quí đồng hương có mặt ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Cao Kỳ, đại diện cho cộng đồng người Việt tại Nam Cali, xin hân hạnh được phát biểu những lời chân thành nhất của tôi..."
Thế này là thế nào hả bác? Bác nói dối hay bác Kỳ nói dối? Đứa nào? Bác nói ngay ra!?
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-17 23:46:27
phạmhàchâu
Ðúng năm ! Ông Kỳ đâu có đại diện cho đồng hương Nam Cali !
Nhưng ông ta có thể đại diện cho toàn dân Miền Nam quê nhà.
Lý do: ông ta từng là Phó Tổng thống Dân cử vào năm 1967.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-18 00:49:27
S-37
Is that rite?????????????????????
Từ ngày hắn, mồm thì "tử thủ" nhưng bản thân thì đuôi kẹp trong háng chạy phọt ra Hạm đội 7 bằng trực thăng riêng, bỏ lại đất nước, đồng bào, chiến sĩ thuộc cấp vẫn tiếp tục chiến đấu thì hắn đã tự bước sang làm đại diện cho những kẻ phản phúc nhất, hèn hạ nhất, đê tiện nhất trong lịch sử dân tộc, chứ không đại diện cho bất kỳ ai khác.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-18 01:59:41
CHu
Bác Phạm Hà Châu kính mến!
Vâng, thế thì em đã hiểu lầm bác. Bác không nói dối. Em xin lỗi bác nhá.
Nhưng bác Kỳ đã nói dối, vì giữa chỗ đông người, người lớn nhá, lại là quan chức nữa chứ, mà bác Kỳ dám bảo là bác ấy đại diện cộng đồng Nam Cali. Không thèm nhưng thực sự lại nói là thèm.
Tại sao bác Kỳ già bẩy tám chục tuổi rồi mà lại dối trá như trẻ con thế nhỉ? Bác Phạm Hà Châu có biết câu trả lời không? Oh, bác quen bác Kỳ, bác nhớ bảo bác Kỳ xin lỗi em nhá. Bác nhắn bác Kỳ là người lớn đừng để đám trẻ nó khinh.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-18 02:04:10
CHu
Lại xin cho em nói với bác Pham Ha Châu một câu nữa, rồi em đi ngủ.
Theo em biết thì nhiệm kỳ bác Kỳ đã hết từ trước 1975 rồi. Nếu dân không tiếp tục bầu, hoặc không bầu mà vưỡn làm thì chắc là bác Kỳ là ... Việt cộng hả? Ối giời ơi, em không dám nghĩ tiếp. Em đi ngủ đây.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-17 19:22:59
c-no
Tự phong cho mình là buddha's child..... what a joke!!!!!!
Hitler là hero của ông Kỳ... nhưng Hitler dám tự sát khi biết quân Nga xâm chiếm nước Đức... còn ông Kỳ khi nghe ViệtCộng xâm chiếm miền Nam thì........chạy tuốc........ what ashame!!! Shame on you!!!!! Đi chết mẹ nó đi cho khỏi chật đất.....sống làm cái gì mà để từ già cho tới trẻ ai cũng nguyền rủa....sống vậy mà không biết nhục!!!!!
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-17 22:11:39
S-37
Ủa,
Dzậy "Cộng sản làm cho dân giầu nước mạnh" à?!
Ừ, đúng quá rồi còn gì, mấy thằng chó già chết dấp ở xó cửa (gì?!) không ai thèm quan tâm nay được húp cháo thì sướng quá còn gì, "giàu mạnh" quá còn gì, làm thau mà chê nhau được.
Mới được bố thí có hai miếng cháo mà đã tung hô ầm ĩ thì đủ biết nhân cách chúng nó chó chết đến độ nào!
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-18 00:42:58
S-37
Khà khà khà,
Khà khà khà,
Vậy là có dám đọc chứ không phải cứ thấy là cụp đuôi chạy vãi.
Ừ nhể, có chữ "NẾU" to tổ bố thằng ăn mày (ăn mày lịch sử) đấy chứ!
Ủa, có chữ "NẾU" thật à?!
Giời ạ, giờ này mà còn đặt mệnh đề "NẾU' vào để hỏi xem CS có làm cho dân giầu nước mạnh được không thì mình gọi chúng nó là bọn não chó quả không ngoa!
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-18 03:57:04
S-37
Thế à,
Thách thức kiểu cười nói rất xu nịnh, chúc nhau uống rượu dzô 100% một cách rất rẻ rúng à?!
Này, muốn thách thức thì cho một bài test mà đi thách nhau, nhạc nhẹ thôi, không khó gì đâu:
Ra 194, gặp bà con dân oan ở đấy, cùng là SG không xa, không có tiền - trên răng dưới cắc tút thì thôi không cần cho tiền ai hết, không phải kêu gọi, chửi bới ai hết, cứ ra mà hỏi han người ta thôi.
Có dám làm không, nhớ ra sơm sớm, đừng có đợi đến khi có các cuộc biểu tình mấy vạn người mới thòi mặt ra ăn ké lấy tiếng nhé.
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-20 05:10:03
noileo
""NẾU ...Cộng sản các ông làm cho dân giầu nước mạnh, thì tôi hoan hô,"
đó là lời nói ông Kỳ tại phòng hội Mặt trận Tổ Quốc vào đầu xuân 2004." (PH Châu)
Nhưng "cộng sản các ông" đã làm cho dân nghèo nước yếu, tuy nhiên, mặc dầu vậy, riêng "cộng sản các ông" lại... giàu mạnh bằng năm bằng muời lần hơn truớc, bằng ngàn vạn lần hơn truớc... thì nay Kỳ xin theo nâng bi bợ đít "cộng sản các ông" mong các "cộng sản các ông" cho thân Kỳ già này đuợc phận cò mồi kiếm chút cháo !
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-18 01:42:49
phạmhàchâu
Tại hội trường Bộ Ngoại Giao VNCS, 2004:
" Khi tôi là thủ tướng, không khi nào tôi bắt giữ những vị lãnh đạo các
tôn giáo, đặc biệt những vị cao tuổi. Bắt giữ như thế chĩ gây thêm mâu
thuẫn trầm trọng mà thôi, không giải quyết được gì. -"Nguyễn Cao Kỳ.
(Nghe trong DVD thứ ba, nhân chuyến thăm VN của Tướng KỲ, đầu 2004)
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-19 22:08:42
S-37
Oh yeah,
Cầy về VN vì vấn đề gì khác hả! Đầu chầy đít thớt cả năm nay giờ này vẫn chưa nghe ra hả. Muốn biết lần cuối thì đọc mấy câu ở trên thì rõ chứ phải đi đâu xa! Đã gáo dừa lại còn sền sệt lởm khởm.
À mà này,
Chúng nó bắt rồi đấy, về nhắn Cầy rúc vào mà lậy xin chúng nó nương tay chút chút đi nha! Xong rồi trả lại ngay, đừng trốn nha!
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-18 22:09:17
phạmhàchâu
Mr. Le Phong: Tôi nghĩ những ai có tính giang hồ, vd. LLÐB, nhảy toán, viễn thám,
thì cũng giống cái tính Giang hồ của Râu kẽm. Lê Phong là LLÐB ? Lẽ ra là lính, thì cảm
thông cái tính "lính" của Râu kẽm. Thật ra, vào cái thòi 1964-1968..., thời nhiễu loạn,
mả không có tay Râu Kẽm này, thì lại càng đại loạn. Lê Phong thấy sao,
the right man for the right time...Hơn nữa, Râu Kẽm là chuyên viên lái máy bay
nhảy toán, chuyên viên thả sensors tại thượng du BV... Con người như thế thì "không
thèm" theo CS đâu...
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-07-20 22:51:34
phạmhàchâu
Trong tất cả các anh chị trên đây, thử hỏi có một ai dám
sánh ngang Tuớng KỲ trong việc đánh lại CS không?
Và nay, có anh chị nào dám về giữa Việt Nam mà phê phán
chủ nghia và chế độ CS chăng. Ông Kỳ đã làm thế !
Thì đừng tưởng chửi lén ông Kỳ được tí ti, là hạnh phúc lắm zồi !
Ðủ thống khóai để khòe vợ khoe chồng, rằng...tao vừa chưởi cha
Râu Kẽm sát ván. Ôi sướng quá, hân hạnh kwá !
Re: Nói lăng nhăng... là một lũ phản quốc 2007-08-23 20:31:09
Nhat Ngo
Thưa bạn Phamhachau gì dó:xin bạn nhớ 2 câu này:
Dã di quân dội có nghĩa là dã xác dịnh dược chí hướng của mình,xác dịnh dược nhiệm vụ của
người trai thời loạn.
"QUÂN SỬ THẦN TỬ,THẦN BẤT TỬ BẤT TRUNG"
"SINH VI TƯỚNG,TỬ VI THẦN"
Lê Văn Hưng,Nguyễn Khoa Nam,Hồ Ngoc Cẩn,Trần Văn Hai....có ai dám mạt sát không????
Thần dã không giữ dược thành,Thần xin lấy cái chết dể tạ tội cùng muôn dân bá tánh.
SĨ KHÍ khác nhau là ở chỗ dó dó.Ha,ha,Ha!!!!!Nhu vậy mà NCK còn không thấy mắc cở????
Thật là nực cười khi ví Nguyễn Cao Kỳ và Hồ Chí Minh như vầy:
1) Dảng Cộng sản nói: Này Nguyễn Cao Kỳ anh dã có công với Cách Mạng dấy.Giỏi,giỏi lắm!!!
2) Dảng Cộng sản Trung Cộng nói: Này Hồ Chí Minh ngươi dã có công thống nhất giang sơn
phía Nam mà Tổ Tiên của Trẩm dã dày công theo duổi.Giỏi,giỏi lắm.!!!
Tiếng Thơm ngàn năm : Lê văn Hưng,Nguyễn Khoa Nam,Hồ Ngoc Cẩn.......kính dâng!!