Columns
   Huỳnh Việt Lang
 Nguyễn Văn Lục
 Sổ Tay Thường Dân TNT
 Thu Toa Soan
 
dcvblogs
 




 
Login
 
Biệt danh

Mật mã

Bạn chưa đăng ký độc giả? Bạn có thể đăng ký ở đây.
 
Biếm họa
   
Ai đang online?
 
Hiện đang có 378 bạn đọc trên DCVOnline
Log On
Đọc DCVOnline trên Yahoo!
 
Thư mục DCVOnline
   Trang nhất
 Ban biên tập
 Góc bạn đọc
 Góp ý tòa soạn
 Gởi bài
 Lưu trữ
 Tin RSS
 
    Đất nước & Con người
23-07-2008 
  
  

Anh hùng nào cho Việt Nam?

20 Nam Mien Nam

Nguyễn Bảo Tư


Bạn có bao giờ đọc comics không?

Comics là tên gọi chung cho tất cả loại truyện bằng tranh của Hoa Kỳ. Những truyện này viết và vẽ về đủ mọi đề tài: từ trinh thám đến thần thoại, từ kinh dị đến đời thường, từ rất ngây thơ con nít đến đầy nhục dục người lớn... Nhưng đề tài chính nhất, được khai thác nhiều nhất và có số bán cao nhất luôn luôn là đề tài về Anh Hùng.

Dù bạn đọc khắp thế giới tỏ ra say mê anh hung miền viễn Tây Hoa Kỳ qua chàng cao bồi nghĩa hiệp Luky Luke có tài bắn “nhanh hơn bóng mình” và không bao giờ chịu dừng bước giang hồ, người Mỹ lại không muốn khai thác đề tài Western. Họ, như những đứa trẻ đầy mơ mộng, mong muốn những điều mạnh mẽ hơn, khác thường hơn, siêu việt hơn. Và những siêu nhân đã ra đời như để thỏa mãn những ước mơ đó.

Superhero đã trở thành danh từ để chỉ một người có khả năng đặc biệt về thể lực cũng như về trí tuệ. Người này thường mang mặt nạ và mặt quần áo “lạ lùng” để che dấu con người thật của mình. Nhưng sau khi bỏ lớp “hóa trang”, siêu nhân trở thành một người bình dị, thậm chí có người còn bị tật nguyền.

Bốn superheroes nổi tiếng nhất của comics:

Superman: Vì là một đứa bé từ hành tinh khác lọt vào trái đất nên Superman (Siêu Nhân) có những khả năng siêu nhiên (mắt chiếu ra tia điện, biết bay & có sức mạnh phi thường). Nhưng hàng ngày, Clark Kent, một chàng phóng viên cận thị có tính quá tốt bụng và cả tin, thường bị bạn đồng nghiệp chế nhạo cười cợt. Tuy mang nỗi nhớ khôn nguôi về nơi sinh ra mình, Superman vẫn bằng lòng ở lại trái đất để phục vụ cho nó.

Batman, the Dark Knight
Nguồn: hidef.com
Batman: Một cậu bé nhà giàu chẳng may cha mẹ bị thảm sát trong một tối đi coi hát. Mang nỗi thống hận cùng cực, Batman (Người Dơi) tự nguyện một mình đối đầu với thế giới tội phạm. Ngoại trừ cảnh sát trưởng của thành phố, không ai biết Bruce Wayne, một thương gia hào hoa và giàu có, chính là Hiệp Sĩ Bóng Tối (The Dark Knight) lạnh lùng tàn nhẫn Batman.

Daredevil: Không ai có thể ngờ con người võ nghệ tuyệt luân dưới bộ quần áo màu đỏ máu lại là một người mù. Sau một tai nạn, cậu bé Matt Murdock đã mất đi đôi mắt, nhưng khả năng nghe và cảm nhận được tăng lên nhiều lần. Cộng với sự kiên trì tập luyện, Daredevil (Quỷ Dữ) đã biến mình thành người thi hành công lý những khi chính công lý bị các thế lực đen tối bưng bít, và luật sư Murdock, dù không kém khôn ngoan, vẫn đành chiu bó tay.

Spiderman
Nguồn: solarnavigator.net
Spiderman: Trong khi ba siêu nhân kể trên đều được vẽ như những người đàn ông trưởng thành, Spiderman (Người Nhện) vẫn còn là một thanh niên mới lớn với ước mơ bình dị được trở thành nhiếp ảnh gia và cưới người con gái anh yêu. Sau khi bị một con nhện trong phòng thí nghiệm cắn, Peter Parker đã có những khả năng phi thường của loài nhện. Từ một chàng trai nhút nhát anh trở thành một siêu nhân cứu khốn phò nguy. Dù rất nhiều lần chán ngán vai trò “người hùng” bởi vì nó lấy đi những người anh yêu thương nhất, nhưng chàng trai Peter vẫn chấp nhận Spiderman như một giao phó thiêng liêng của định mệnh.

Ngoài Superman, Batman, Daredevil và Spiderman, những siêu nhân khác như: Spawn, Captain American, Green Arrow, Wonder Woman, Wolverine, (the green) Hulk… đều có xuất xứ riêng biệt và kỳ thú, như Wonder Woman là công chúa duy nhất còn sống sót của xứ Amazons. Theo huyền thoại Hy Lạp, Amazons là vùng đất chỉ có nữ không có nam. Các cô gái được huấn luyện bắn cung cỡi ngựa để trở thành những chiến binh ngoan cường không thua đàn ông.

Khi các chiến sĩ Hoa Kỳ tham gia Đệ Nhị Thế Chiến (1939), các superheroes cũng cùng theo “ra trận” (Superman bắt đầu xuất hiện năm 1938). Những cuốn truyện tranh rẻ tiền, gọn nhẹ, với nét vẽ đơn giản và những câu chuyện anh hùng đấu tranh cho chính nghĩa đã là món ăn tinh thần vừa để giải trí vừa để cổ võ người lính xa nhà.

Ngày nay, superheroes comics đã trở thành một nét văn hóa đặc thù của Hoa Kỳ. Những câu truyện mang tính “trinh thám - mạo hiểm” ly kỳ với kỹ thuật hội họa hiện đại đã thành công trong việc đem đến cho người đọc những cảm giác hưng phấn hào hùng

Nhưng đó chỉ là mặt “nổi” của superheroes comics, mặt “chìm” của nó là tạo một sự nối kết giữa thế giới tưởng tượng và đời thường: Những nhân vật dù rất siêu nhân rất anh hùng đều có lúc lo âu, sợ hãi, băn khoăn, dằng xé, đau đớn, hối hận… không khác một người bình thường. Nhờ vào sự đa dạng về tính cách và cuộc đời của các siêu nhân mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể tìm thấy một người anh hùng thích hợp cho trường hợp riêng của chính mình để lấy làm gương.

Hào hùng, hấp dẫn, sôi động, và cả hài hước nữa, vậy mà truyện tranh superheroes cũng không giúp kỹ nghệ comics tránh khỏi những lúc xuống dốc, thậm chí suýt bị phá sản vì số bán giảm sút nghiêm trọng khi phải cạnh tranh với truyền hình và trò chơi điện tử (video games). Nhưng người Mỹ không thể để cho nền truyện tranh về các siêu nhân bị xóa xổ dù Hoa Kỳ là một nước chạy theo lợi nhuận. Bằng mọi giá, người Mỹ phải bảo vệ việc duy trì tính “hùng” trong văn hóa và đời sống của quốc gia, nhất là của các thế hệ mai sau.

Đó là điều khác với Việt Nam. Chúng ta có lẽ ai ai cũng cảm thấy tự hào và phấn kích khi nhớ tới những vị anh hùng dân tộc như Trần Quốc Toản, Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Trãi và biết bao tên tuổi khác, nhưng khó lòng cảm nhận được một sự “nối kết’nào đó giữa người xưa với người nay. Tính “anh hùng” trong văn hóa Việt Nam đã không có được vị trí xứng đáng. Ngược lại, tính “trữ tình” đã trở thành nét chủ đạo trong âm nhạc, văn chương, mỹ thuật… Thậm chí người viết dám nói nếu kiến trúc có thể thiết kế một tòa nhà thể hiện được chữ “tình” thì cũng đã làm rồi.

Thế nhưng, Việt Nam chưa bao giờ thiếu anh hùng

Lê Thị Công Nhân
Nguồn: daylife.com
Anh hùng là người có thể quên những gian nan của chính mình để nghĩ tới người khác :


“Ở trong tù Công Nhân luôn lo lắng cho mọi người ngoài, cho các anh em dân chủ trong và ngoài nước, cho bạn bè…và nhất là những người đấu tranh đang còn trong vòng lao lý”.(1)


Anh hùng là người có thể bình tĩnh trước sách nhiễu đe dọa:

“Họ mỉa mai là từ hồi Công Nhân ở tù thì trên thế giới có bao nhiêu là người gửi bưu thiếp thư từ cho Công Nhân để chất đầy cả xe tải!!! Công Nhân cười bảo thế họ gởi thư cho Công Nhân hay gửi cho các ông?“(1)


Phạm Thanh Nghiên
Nguồn: PTN
Anh hùng là người có thể chấp nhận hy sinh vì biết việc làm của mình có chính nghĩa:

“Tôi nghĩ rằng mục đích không phải là làm cái gì để bớt bị sách nhiễu hơn mà mục đích chính của chúng tôi là có những nỗ lực về dân nhân quyền. Trong trường hợp này, cụ thể là được biểu tình như Điều 69 Hiến Pháp đã công nhận các quyền của công dân, và chúng tôi sẽ đấu tranh để được thực hiện những quyền này, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi” (2)


Và anh hùng có thể chỉ là một chú bé con (3), sau khi trải qua cơn sợ hãi và đau đớn của bệnh tật đã viết:


Bồ Công Anh
Nguồn: blueridgeblog.blogs.com
Cây Bồ Công Anh(*)

Trên mảnh đất non
Cây bồ công anh nhỏ
Không biết từ đâu
Vượt qua mọi cản trở
Không hề bỏ cuộc
Nhờ cô gió chở đi
Không hề sợ gì
Nhờ cô trăng dạy dỗ
Không hề lùi bước
Ôi! Thật là dũng cảm
Gió hết rồi đây
Thế là rơi xuống dưới
Và đã nảy mầm.


Anh hùng sinh ra để chiến đấu cho cuộc đời, cho dân tộc. Và dân tộc, đổi lại, cũng phải tìm cách bảo vệ và nuôi dưỡng anh hùng như họ là một phần đời của chính mình.


© DCVOnline





DCVOnline: (*) Tên Việt: Bồ công anh
Tên Hoa: 蒲公英(Bồ công anh)
Tên Anh: Dandelion
Tên khoa học: Taraxacum officinale Weber
Họ: Asteraceae
蒲 bồ [pú] 14 (4/10), 84B2 bộ thảo (艸) 1. Cỏ bồ. Lá non ăn được, lá già dùng làm chiếu làm quạt hay làm cái bao bọc đồ, tục gọi là bồ bao 蒲包. 2. Bạch xương bồ 白菖蒲 cây bạch xương bồ. Gọi tắt là bồ. Tết đoan ngọ dùng lá nó cắt như hình cái gươm để trừ tà gọi là bồ kiếm 蒲劍. Vì thế nên tháng năm gọi là bồ nguyệt 蒲月. 3. Bồ liễu 蒲柳 cây liễu dương, một thứ liễu mọc ở ven nước, cành lá ẻo lả, sắp thu đã tàn, nên hay dùng để gọi về thể sức con gái và người yếu đuối. [Tự Điển Thiều Chửu Online & CEDICT]
(Nguồn: Nhóm huê diệp chi, "Bách Thảo Trong Thi Ca". Copyleft 2004-2005)

Chú thích của tác giả
(1) Trích thơ của bà Trần Thị Lệ, thân mẫu luật sư Lê Thị Công Nhân.
(2) Giải thích của Công an về “lệnh miệng” quản chế các nhà Dân chủ Cô Phạm Thanh Nghiên trả lời phỏng vấn của phóng viên Trà Mi – RFA
(3) Minh Nhựt, một chú bé 10 tuổi, được mẹ cho đi tập bơi mong em bớt ốm yếu. Nhưng không may, vì nước hồ bơi không sạch sẽ, em bị nhiễm trùng và mắc bịnh viêm thận. Tuy rất đau đớn và sợ hãi qua những cuộc thử nghiệm và điều trị bệnh, Minh Nhựt vẫn tiếp tục đi học, xếp hình Lego, và làm thơ.



[ Trở lại ]

 Đọc những bài khác trong mục Xã Hội  Trang in Trang in  Gởi điện thư Gởi điện thư

  
 
    Đăng Ý kiến của bạn về bài này?

   Ý kiến Bạn đọc
   (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-22 22:21:22
HàChâu



Bài viết thấy hay hay về so sánh

Về anh hùng của Mỹ, người viết nêu ra những
anh hùng vô tri vô giác nhằm phục vụ giải trí,

để so sánh với chỉ có hai vị nữ lưu được kêu
là anh hùng, lại là những con người có tri giác.

So sánh như thế này không được ổn thoả.

Lẽ ra người viết nên đề cử ra những anh hùng
lịch sử của Mỹ hay Pháp để liên hệ tới những
anh hùng VN, có lẽ hay hơn.

Nên so sánh nhân vật vối nhân vật, chứ không
vật dụng với nhân vật.



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-22 23:34:33
Tâm Việt


Hãy coi cách chọn hero của xứ Mỹ.

American heroes

Nói đến comics thì cũng phải nói đến toys, một trong những toys phổ thông cho trẻ trai xứ Mỹ là GI Joe.

Anh hùng nào cho Việt Nam?

Trai thời nghĩa khí giang tay
Gái thời trung liệt không ưa đổi dời

Nghĩa
--------------------------------
① (Việc) nghĩa, lẽ phải chăng, việc đáng phải làm, việc làm vì người khác, việc có lợi ích chung: Hành động vì nghĩa; Dám làm việc nghĩa; Quân lính phục vụ cho chính nghĩa, nghĩa quân; Kho chung; Nghĩa hiệp; Kết nghĩa anh em; ② Tình, (tình) nghĩa: Vô tình vô nghĩa; Tình nghĩa bạn bè, tình bạn;

Anh hùng phải đi với nghĩa hiệp!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-22 23:38:56
LaGiang


Nguyễn Bảo Tư luận anh hùng,


1.- Không bao giờ đọc Comics hết! Trả lời ghê chưa?

2.- Cuộc đời là một bản kịch. Kẻ đóng vai nầy và kẻ đóng vai khác. Anh hùng là đây! Nguyễn Bảo Tự khiếp chưa?

3.- Vì có gà uớt. Nên trời sinh loài cọp. Anh hùng là đó Bác à!

4.- Nhưng lúc vận nuớc nỗi trôi. Luôn có người yêu nước thương dân cầm quân đi dẹp giặc.



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 00:15:47
http://xoathantuong.tripod.com
xtt


Tôi mê Luky Luke với tài bắn “nhanh hơn bóng mình”. Tôi cũng mê một số Nick trong diễn đàn DCVOnline.net này với tài "viết lẹ hơn cái đầu mình", nghĩa là viết xong, đưa ý kiến lên diễn đàn rồi mà mình vẫn chưa hiểu kịp mình viết cái gì. Hay một cái là những bạn đọc khác vẫn hiểu!

Wow! Nguyễn Bảo Tư viết được lắm. Hẩu à, hẩu à, mời nị một lon "7up".

Cheer,
xtt


p.s. "Cây Bồ Công Anh" còn gọi là (tui gọi vậy) "Cây răng sư tử" (dent de lion/ dandelion). Cây rau này có thể ăn như một loại sà-lách, có thể làm rượu, ... nó cũng là một loại cây thuốc (medicinal herb). Coi thêm - http://en.wikipedia.org/wiki/Dandelion



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 00:41:47
Tâm Việt


GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN do Human Right Watch. 2008

Những vị có nghĩa khí bênh đỡ nhân dân luận phê chính phủ


Linh mục Nguyễn Văn Lý
Luật sư Lê Quốc Quân
Luật sư Lê Thị Công Nhân
Ông Nguyễn Phương Anh
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa
Ông Hà Sỹ Phu
Ông Phạm Hồng Sơn
..


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 01:26:55
Nguyễn Quân


Tôi nghĩ tác giả nên so sánh các "anh hùng" thật của Mỹ với các vị của VN, sao lại đem anh hùng của comics vào so sánh này rồi phát biểu:

"Đó là điều khác với Việt Nam. Chúng ta có lẽ ai ai cũng cảm thấy tự hào và phấn kích khi nhớ tới những vị anh hùng dân tộc như Trần Quốc Toản, Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Trãi và biết bao tên tuổi khác, nhưng khó lòng cảm nhận được một sự “nối kết’nào đó giữa người xưa với người nay. Tính “anh hùng” trong văn hóa Việt Nam đã không có được vị trí xứng đáng. Ngược lại, tính “trữ tình” đã trở thành nét chủ đạo trong âm nhạc, văn chương, mỹ thuật… Thậm chí người viết dám nói nếu kiến trúc có thể thiết kế một tòa nhà thể hiện được chữ “tình” thì cũng đã làm rồi.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 01:50:12
Tâm Việt


Ai ra tay nghĩa hiệp cứu dân đây ?


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 05:33:42
Nguyễn Tâm Bảo


Vấn đề ở chỗ: ở trong nước đã có thời kỳ thừa mứa anh hùng, ra ngõ là gặp anh hùng ... Anh hùng nhiều đến nỗi làm người dân chán ngán như ăn quá nhiều thịt mỡ mà không có dưa hành, đâm ra dị ứng với anh hùng, phản cảm với anh hùng --- nếu không nói là thờ ơ lãnh cảm. Ngược lại, ở miền nam thời chiến tranh thì thiếu thốn anh hùng, đâm ra người ta khao khát anh hùng, tôn vinh cả những hành động tự sát dở hơi là anh hùng.

Đó là hai thái cực: một bên thì thừa mứa đến chán ngán, bên kia thì thiếu thốn đến thèm khát.

Chẳng hạn trong thi ca, anh hùng ở miền bắc có:

- anh hùng hồn nhiên vô tư: "đường ra trận mùa này đẹp lắm ... trường sơn đông nhớ trường sơn tây"

- anh hùng trữ tình cao thượng: "pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ ... còn ở dưới hầm sâu em cũng là chiến sỹ ... giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào"

- anh hùng ngang tàng phóng khoáng: "xe không kính không phải vì xe không có kính/ bom giật bom rung kính vỡ đi rồi"

- anh hùng bình dị dấn thân: "cây cúc đắng biết lòng mình đang đắng/ nở hoa vàng dọc suối để ong bay"

- anh hùng dịu dàng cứng cỏi: "o du kích nhỏ dương cao súng/ thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu"


Còn anh hùng ở miền nam:

- sến và u buồn: "lỡ mai anh chết em có buồn không/ sao em không đến (nhà nghỉ?) khi anh còn sống"

- ra trận nhớ nhà như trẻ con: "con biết xuân này mẹ chờ em trông". Khác hẳn khí phách hào hùng: "ba năm mẹ già cũng đừng mong ... mẹ thà coi như là hạt bụi/ em thà coi như hơi rượu bay"

Đó là ngày xưa. Bây giờ thì thế hệ trẻ trong nước coi Bill Ga

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 08:23:46
http://xoathantuong.tripod.com
xtt


Trích:
Công-Nông-Trí và Nguyên khí quốc gia - Hà Sĩ Phu [www.doi-thoai.com]

"Ở Việt nam ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, năm 1930 Trí thức từng được xếp số 1 trong chuỗi bốn kẻ thù TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO cần “đào tận gốc, trốc tận rễ”. Nhưng rồi thế cục xoay vần, năm 2008 này, sau một khoá họp trung ương của Đảng, Trí thức chính thức được tái xác nhận rằng đã được kéo lên, xếp hàng cuối trong chuỗi ưu tú “CÔNG NÔNG TRÍ”. Chừng ấy năm trời lên được một bậc kể cũng khiêm nhường ! Nhưng từ “kẻ thù” số 1 chuyển lên “đồng chí” số 3 cũng quý lắm chứ ?

... Trí thức là NGƯỜI THÀY TỐT nhưng là TÊN ĐÀY TỚ XẤU !"

*
Trích:
Tám người Việt nhận giải nhân quyề̀n [www.bbc.co.uk]

"Bảy trong người Việt Nam được trao giải năm nay là: linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Quốc Quân, luật sư Lê Thị Công Nhân, ông Nguyễn Phương Anh, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Hà Sỹ Phu, ông Phạm Hồng Sơn.

Người thứ tám không được công bố danh tính vì lý do an toàn tính mạng cho người này và thân nhân."


*
Mỗi lần nghĩ tới Lê thị Công Nhân, ls Đài, lm Lý, ... buồn, buồn lắm. Phải chi chúng tôi có được phép thần!

Xin quí bạn bấm vào đây, link của Hội Ký Giả Không Biên Giới để ký Thỉnh Nguyện Thư vận động thả Luật Sư Nguyễn văn Đài và Luật Sư Lê thị Công Nhân [www.rsf.org]

Muôn, muôn vàn cám ơn,
xtt




[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 09:22:10
Quoc


Một trong những đề tài khó, đó là: Luận Kẻ Anh Hùng. Có những tên Mãi Quốc thì lại bịp đuợc nhiều nguời trong thời gian dài rằng hắn là Ái Quốc. Có kẻ "bị" làm Anh Hùng bất đắc dĩ, thí dụ như truyện kể anh kia sau khi nhảy xuống sông để rồi đuợc vớt lên cùng với nguời chết đuối khác đang cầu cứu, đã lên bờ giân dữ đi tìm kẻ đã xô anh ta xuống sông. Vậy mà anh ta lại đuợc hoan hô như kẻ Anh Hùng!!! Tào Tháo là kẻ gian hùng hay Anh Hùng???? Hồ Quý Ly là Anh Hùng hay kẻ phản nghịch??? Có kẻ là phản nghịch thời nay, lại là Anh Hùng của ngày mai khi nhân loại phát triển cao hơn, tốt hơn, thí dụ như Galileo (hay các anh chiến sĩ của Quân Lực VNCH truớc 1975)

".........Vì anh hùng là nguồn cảm hứng, là ước mơ và niềm hy vọng. Vậy cái quan trọng hơn cả là làm sao để thổi vào thế hệ trẻ cảm hứng về tinh thần dấn thân, ước mơ về một đất nước dân chủ tự do, và hy vọng vào một nước Việt văn minh tiến bộ. Những việc như vậy mới thật là quan trọng..." NTBảo

Có thể nào chúng ta đáp ứng cái nhu cầu "nguồn cảm hứng, là ước mơ và niềm hy vọng cho thế hệ trẻ" bằng cách bịa ra những ANH HÙNG KHÔNG CÓ THẬT như Kim Đồng, Lê Văn Tám???? Hay bằng cách bóp méo Lịch Sử khi dựng lên những huyền thoại, hào quang giả dối về nhân thân của ông Hồ chí minh, hay của bọn Đầu Lãnh trong đảng cuớp mafia CSVN như Lê Duẩn, Lê Đức Anh, ĐM, Chinh, Đồng, Giáp??? Dùng những điều gian dối bịa đặt để hy vọng đáp ứng cái nhu cầu "Anh Hùng là nguồn cảm hứng, là ước mơ và niềm hy vọng cho thế hệ trẻ" chính là đang nói dối với thế hệ trẻ. Kết quả của nó sẽ đi đến đâu??? Có phải là t

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 10:01:42
http://minhduc7.blogspot.com/
Minh Duc


Người đứng nhìn thì gọi họ là anh hùng, nhưng những người trong ảnh trên có phải vì họ vì muốn trở thành anh hùng mà tranh đấu hay không? Có khi họ chỉ sống mà thôi. Nhưng cách họ sống không phải như những người khác. Biết đâu họ biết là làm anh hèn thì đời họ đỡ bị vùi dập hơn mà họ không thể làm được? Có những người bản tính không thích xu phụ, không a dua theo cái tệ của đám đông để được sung sướng tấm thân, lại có kẻ không thể sống một cách hiên ngang được mà muốn chui vào nhóm này, dựa dẫm kẻ nọ để mà được nhờ vả, hưởng lợi.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 10:33:27
LaGiang


NHUNG ANH HUNG TRE THIEN CHUA GIAO:

1.- Khi ra di toi Sydney. CSVN bat cac em tre Thien Chua Giao mang 400 la co do sao vang de tran ngap WYD.

2.- Toi noi cac em bat chap lenh treo va van de yen trong goi hanh trinh.

3.- Bat chap khi ve se bi hanh toi.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 12:03:11
Alibaba


Trời! Mọi người quên rồi sao? Rằng xứ Annam lừa cs này có MOOỘT anh hùng ấu thơ Lê Văn Tám, người đã đốt cháy kho xăng bọn Phú Lăng Xăng đó sao!
Chuyện kể rằng, người anh hùng tên Tám họ Lê ( chắc cũng anh em họ hàng với Lê Zuẩn, Lê Đút Thọt ) trong cơn say ánh sáng zĩ đại của Bác đảng, đã chui vào ăn cắp xăng của bọn đế guốc Phú Lăng Xăng, bị chúng phát hiện. Để chứng minh cái gọi là khí tiết bất khuất người Cs, Tám đã tự châm lửa làm 1 cây xăng chạy lòng vòng khoảng hơn trăm mét chơi cho bọn lính lê dương Pháp lé mắt mà ... chết hết, anh cũng hy sinh theo. Khi Tám chết gồi, thiên tài viết sử Trần Huy Liệu đã báo lại mọi sự việc ly kỳ trên lên cho bác đảng, đặng phong anh là Anh hùng cách mạng, đặng xây cho anh một công viên để hương hồn anh có chốn nương thân, vì mẹ kiếp dưới âm phủ không thằng quỉ sứ nào dám nhận 1 ấu nhân anh hùng vĩ đại như thế!!!!!
Thật đáng khâm phục!!!!
Spider-man là thằng nào? Lucky Luke là cái thá gì? So với anh, anh hùng ấu thơ Lê Văn Tám.. Thật tự hào xiết bao!
Mà đã hết đâu. Tết Mậu Thân '68, hàng chục ngàn anh hùng Việt cộng tuổi 15-16 luôn thờ bác kính đảng, từ trong hang trong rừng chui ra, đã bắn sau lưng bọn xấu xa dân ngu cu đen VNCH cho chúng khỏi ăn Tết mà ăn đạn AK47. Bắn sau lưng bọn dân ngu, để lập công với bác đảng, vào thời điểm chúng hoàn toàn mất cảnh giác, không những anh hùng mà còn rất sáng tạo, Võ Nguyên Giáp đã tự hào nói như vậy.
"ở xứ Annam, ra ngõ là gặp anh (k)hùng" - mấy anh thày chị thày xã nghĩa đã dạy tôi như vậy.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 12:15:31
nghiep




CSVN chì khoái phong cho ai "anh hùng" khi làm công cụ phục vụ cho Đảng,
còn loại anh hùng "ngoài luồng" chỉ là anh "phản động".

Anh hùng phục vụ cho Đảng thì thiếu gì từ "cậu bé Lê văn Tám" cho đến "Cù chính Lan, Bế văn Đàn"...

Rối đến các "Mẹ chiến sỉ"... anh hùng. Bây giờ "Mẹ anh hùng" xấc bấc, san bang, ăn nằm vỉa hè, lề đường ...khiếu kiện vì bị "thằng con Kách mệnh" của Mẹ... cướp đất.

Còn nửa 88 bộ đội hải quân Trường sa làm bia cho Trung Cộng bắn củng là ...anh hùng thời đại, vì có công... làm bia cho Tàu Cộng bắn, thực thi chánh sách của Đảng: "nước ta thế yếu, nên nhẩn nhục...chết"


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 12:17:43
Nguyễn Tâm Bảo


Việt Nam cần những anh hùng nào?

Việt Nam không cần có thêm những anh hùng cô độc nữa, mà cần một thế hệ trẻ dấn thân, một thế hệ có dũng khí và nhân cách, được trang bị tri thức khoa học và tinh thần dân chủ khai phóng; và quan trọng nhất là BIẾT HỢP TÁC CÙNG NHAU LÀM VIỆC.

Coi trọng tinh thần hợp tác, hoạt động có tổ chức, có phối hợp, đặt sự thành công của tập thể lên trên danh tiếng cá nhân. Tất cả mọi thành viên cùng nỗ lực phấn đấu, phân công vai trò hợp lý, nắm tay nhau mà đi lên, chứ không phải là những người hùng lẻ loi nữa.

Xây dựng dân chủ giống như trồng nên một rừng cây trên mảnh đất hình chữ S - nơi mà hiện tại đang chỉ có một cái cây cổ thụ duy nhất có tên là ... cây cứt lợn.

Những người như Lê Thị Công Nhân hay Phạm Thanh Nghiêm là những hạt giống quí. Nhưng có hạt giống tốt mà không biết giữ gìn, gieo bừa bãi vào đám đất đầy sỏi đá, thì chỉ lãng phí.

Để cho những hạt giống dân chủ nảy mầm, đơm chồi, và phát triển, thì cần có một số chuẩn bị ban đầu: bón phân và tưới nước cho mảnh đất đó đủ dưỡng chất, độ ẩm và nhiệt độ hợp lý.

Những điều kiện tiên quyết để những hạt giống dân chủ nảy mầm: văn hóa chính trị và ý thức về dân chủ của đa số người dân được khai mở và nâng cao; bất mãn đối với đảng độc tài được tích tụ đến mức tới hạn; cơ sở lý luận về nhu cầu dân chủ hóa được xây dựng thật tốt, có sức hấp dẫn mạnh đến đại bộ phận dân chúng.

Trước hết phải làm cho đại bộ phận sinh viên và trí thức trẻ thức tỉnh khỏi sự lãnh

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 12:55:47
Stephen


Chào các bạn DCV :

Luận ANH HÙNG thì tôi thấy có một điểm các vị ANH HÙNG của các dân tộc trên thế giới trong đó có DÂN TỘC VIỆT NAM của chúng ta trước khi có ĐẢNG CỘNG SẢN đều giống nhau một điểm đó là : các vị ANH HÙNG đều không ai TỰ XƯNG MÌNH là ANH HÙNG cả.

Tuy nhiên VIỆT NAM có một tên LƯU MANH NHẤT và PHẢN TẶC NHẤT lại TỰ XƯNG làm ANH HÙNG DÂN TỘC, LÀM CHA GIÀ DÂN TỘC...thậm chí NÓ TỰ VIẾT VĂN để CA NGỢI NÓ ( mà mọi người gọi là THỔI ỐNG ĐU ĐỦ...)..rồi sau khi nó chết thì mọi người lại ƯỚP XÁC NÓ, DỰNG TƯỢNG NÓ và LỢI DỤNG NÓ để bóc lột nhân dân VIỆT NAM. TỘI ÁC CỦA NÓ không bút nào kể được và ai ai củng biết nó ...NÓ CHÍNH LÀ :

HỒ CHÍ MINH hay HỒ CHỦ TỊCH....hay...TRẦN DÂN TIÊN....vân..vân...

Bàn luận ANH HÙNG thì chúng ta phải CHỈ RỎ cho MỌI NGƯỜI BIẾT AI LÀ ANH HÙNG và AI LÀ GIAN HÙNG của đất nước VIỆT NAM chúng ta và CHÚNG TA PHẢI ĐẠP ĐỔ HÌNH TƯỢNG của TÊN VIỆT GIAN BÁN NƯỚC HỒ CHÍ MINH để cho mọi người trong nước cần hiểu rõ sau bao nhiêu năm bị LỪA BỊP.

Mong các bạn cùng tôi giúp ĐẠP ĐỔ HÌNH TƯỢNG bịp bợm của TÊN GIẶC BÁN NƯỚC VIỆT NAM là HỒ CHÍ MINH bằng mọi cách. Muốn DIỆT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM thì phải CHỈ RÕ CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NƯỚC HÀNH ĐỘNG BÁN NƯỚC của TÊN GIẶC GIÀ HỒ CHÍ MINH

Các bạn nghĩ sao ?


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 13:03:02
LaGiang


Cac bac chua dinh nghia anh hung la gi ca!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 13:09:18
Nhat Ngo


Nhân Kỷ niệm sinh nhật của anh hùng dân tộc Lê Thị Công Nhân.

Nếu là một người lãnh đạo nhất định Lê Thị Công Nhân sẽ là một
nhà lãnh đạo tốt.Xin kính phục!!!

http://www.youtube.com/watch?v=9nA7KTcMovE

Việt Nam Minh Chủ Trời Nam


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 13:55:46
Alibaba


Gửi Stephen:
Thực sự, đất Việt cũng có một vị anh hùng dân tộc, được nhân dân yêu kính gọi Ngài là Đức Thánh Trần, tức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ngài đã góp công lớn trong việc lãnh đạo quân dân Đại Việt chống lại 3 lần xâm lăng của quân Mông Nguyên xuống phương Nam. Ngài là anh hùng chống ngoại xâm, là vị Thánh trong lòng người dân Việt.
Thế mà có một thằng lưu manh ít học, dâm đãng và đểu cáng đã so sánh nó với Ngài, dám làm thơ đểu xưng hô ngang hàng bác bác tôi tôi với Đức Trần 1 cách vô cùng xấc xược mất dạy. Nói nó mất dạy cũng phải thôi vì con mẹ nó Hoàng thị loan thì ngoẻo sớm còn thằng cha nó Nguyễn sinh sắc chìm đắm trong rượu chè nên nó sớm được học những trò lưu manh đểu cáng từ những thằng đồng hương Nghệ An vốn nổi danh là dân chó má.
Mọi người ai cũng biết đó là 1 thằng nhiều tên Nguyễn Sinh Coong, Nguyễn Tất Thành, Lý Thụy, Hồ Chí Minh... (À mà thường thì chỉ có bọn trộm cướp mới chuyên đi thay tên đổi họ). Đây chính là anh hùng khỉ đột vĩ đại của bè lũ cộng đớp.
Bởi vậy, anh hùng cũng có nhiều loại anh hùng.
Mà sao mọi người không gọi (cu) Hồ Chí Minh là (thằng) Minh khỉ đột xứ Nghệ? Cái tên này mới đúng là tên mà dân Việt sẽ dành tặng cho Nguyễn Sinh Coong Hồ Chí Minh.




[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 14:10:09
daubetangthuong


Chẳng hạn trong thi ca, anh hùng ở miền bắc có:
- anh hùng hồn nhiên vô tư: "đường ra trận mùa này đẹp lắm ... trường sơn đông nhớ trường sơn tây"
- anh hùng trữ tình cao thượng: "pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ ... còn ở dưới hầm sâu em cũng là chiến sỹ ... giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào"
- anh hùng ngang tàng phóng khoáng: "xe không kính không phải vì xe không có kính/ bom giật bom rung kính vỡ đi rồi"
- anh hùng bình dị dấn thân: "cây cúc đắng biết lòng mình đang đắng/ nở hoa vàng dọc suối để ong bay"
- anh hùng dịu dàng cứng cỏi: "o du kích nhỏ dương cao súng/ thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu"
Còn anh hùng ở miền nam:
- sến và u buồn: "lỡ mai anh chết em có buồn không/ sao em không đến (nhà nghỉ?) khi anh còn sống"
- ra trận nhớ nhà như trẻ con: "con biết xuân này mẹ chờ em trông". Khác hẳn khí phách hào hùng: "ba năm mẹ già cũng đừng mong ... mẹ thà coi như là hạt bụi/ em thà coi như hơi rượu bay"

Ở trên ý kiến nhiều quá nên phải xuống đây reply cho bác Tâm Bảo. Thứ nhất lần sau khi bác trích đăng bác nên thêm xuất xứ vì thơ văn đất Bắc không phải ai cũng rành đâu. Bác có vẻ thích thơ Phạm Tiến Duật nhỉ vì trích hầu hết là thơ ông ta: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đi trong rừng. Một bài của Bùi Công Minh (Ngày và đêm), một bài của Tố Hữu (Tấm ảnh) và một bài của Thâm Tâm (Tống Biệt Hành). Có điều trong phần phân tích của bác không được chính xác cho lắm, không phải là hồn nhiên vô tư hoàn toàn đâu mà vì sống trong gian khổ nên phải tự lừa bản thân mới có thể tồn tại được. Chẳng hạn

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 16:55:10
Quoc


Cái ý tuởng cho rằng văn học tại miền Nam truớc 1975 là "sến" và miền Bắc là "đẹp và hùng" của NTB phát xuất từ cảm tình cá nhân, hoàn toàn không từ sự hiểu biết! Nhà phê bình hay khoa học mà như thế thì rất dễ phạm lỗi, càng học vị cao, càng dễ bị "thân bại danh liệt". Tôi cho rằng NTB là bị "phản ứng nguợc" từ những bài viết rất giá trị của ông Ng Văn Lục về Văn Học miền Nam thời truớc 1975 mà ra. Điều đó chỉ nói lên cái mặc cảm thua kém về Văn Hóa của miền Bắc đối với miền Nam của NTB cũng như của nhiều nguời khác lớn lên trong cái nôi của XHCNVN.

Vừa qua, tôi đuợc xem DVD mới của trung tâm Asia tựa đề "Lá thư từ chiến truờng". Qua đó, tôi càng cảm nhận đuợc sự VUỢT TRỘI của Văn Hoá, Văn Học miền Nam truớc 1975 so với Văn Hoá, Văn Học miền Bắc nghèo nàn đến đáng tội nghiệp!!! Những bài hát, bài thơ, lá thơ của các chiến sĩ, các cô gái trẻ nguời yêu của các anh chiến sĩ VNCH sao mà chân thật, tự nhiên phát từ rung động thực sự tâm hồn, do đó đáng trân trọng và đáng quý. Những lời thơ, lời nhạc không mang tính sắt máu, căm thù ngùn ngụt như những kẻ sát nhân xâm lăng của phuơng Bắc. Họ chỉ lo chiến đấu để gìn giữ bảo vệ phần đất Tự Do, bồi đắp cho tuơng lai, kêu gọi thuơng yêu như những bài hát "Một mai qua cơn mê", "Nếu mai này", v.v. Tất cả đuợc viết ra bởi những con nguời, chứ không phải từ những "cái máy" chỉ biết viết, sáng tác, đặt nhạc, thơ theo yêu cầu, theo lệnh của băng đảng cuớp mafia CSVN. Cho dù những bài thơ, nhạc sản xuất từ những "cái máy" có hay có đúng vần đến đâu đi nữa, nó cũng hoàn toàn thiếu giá trị Nhân Bản, vì không phụ

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 17:09:55
Ho Hui


Bác anh hùng ,tôi cũng anh hùng ...
....
....
Bác đưa một nước qua nô lệ .
Tôi dắt Việt Nam đến miệng ...Tầu . ( theo ý thơ ....Hồ Chí Minh)


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 17:36:41
LatLai


Tôi thì không đồng quan điểm với bác NBT khi mở đầu bằng tranh Comics rồi lái sang người! Tranh thì tha hồ đưa người ta vào thế giới ảo, ngược lại người thật thì có thể cho người ta được hạnh phúc hoặc mỉa mai về anh hùng!
Thí dụ như anh hùng Lê Văn Tám làm đuốc, Bế Văn Đàn, Cù Chính Lan đem thân mình nút lỗ châu mai, Út Tịch Hòn Đất đánh "Mỹ-Ngụy" đến cái lai quần.. rồi hơn cả anh hùng, như Tố Hữu, ngồi nhà làm thơ kể chuyện anh hùng ở Điện Biên (qua lời kể lại của Trần Đăng Khoa.. Trần hay Lê tôi quên bén?)
Còn chuyện bây giờ ra phố đi đâu cũng gặp anh hùng.. là có thật! Tôi mới về thành phố Hồ Chí Minh thấy tràn lan anh hùng ngồi vắt vẻo trên bảng tên đường! Không phải tôi dốt nhưng (nếu không tin tôi) thì cứ hỏi bất cứ ai (trên đường phố họ đang đi) mang tên ông/bà nào đó là ai.. dám cược với các bác là cả 100 người không ai trả lời đúng theo ý Đảng! Anh hùng mà ngồi đấy nhóc trên các ngã ba, ngã tư như vậy nhưng không ai biết thì, hai năm rõ mười, đấy mới chính hiệu là anh hùng Comics bác NBT ạ!
Bi chừ tới ranh giới của anh hùng với tiểu nhân! Chắc nhiều người nghĩ là khoảng cách họ sẽ xa như trời với đất? Tôi nghĩ khác! Thí dụ: Việt Câu Tiễn sau khi nghe thầy Phạm Lãi nếm phân Ngô Phù Sai để được tha. Giả sử trên đường bôn tẩu Câu Tiễn bị chết vì bất cứ lý do gì thì ngày nay tên Câu Tiễn sẽ là biểu tượng của hèn nhát và đê tiện! Ấy thế nhưng nhờ có khúc đuôi, Câu Tiễn diệt được Ngô Phù Sai, nên trở thành anh hùng!
Túm lại, thử điểm mặt ai là anh hùng trên DCV? Anh hùng cỡ Lê Văn Tám hay Câu Tiễn?
Chọn ai thì chọn như

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 19:52:57
Tâm Việt


Công bằng và Nhân Hậu là tên em giữa đời

Nhân ơi ngày sinh nhật
Mà thân em tội tù
Chị buồn chia tiếng khóc
Cả cộng đồng ngẩn ngơ

Em thấy trước ngày mai
Cờ vàng treo trước ngõ
Đất mình dân làm chủ
Đập tan lũ độc tài

Nên em thà nằm trại
Hơn nghe lũ chó nài
Tâm hồn em bừng sáng
Giữa nhà lao bịt bùng
...................
...................
Sinh nhật chị làm thơ
Để chia đôi tiếng khóc
Để nhân thêm nụ cười
Tặng người em gái nhỏ

Công bằng và nhân hậu
Là tên em giữa đời
Một mặt trời soi rọi
Giữa mịt mù đêm thâu

Trần Khải Thanh Thủy



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-23 21:02:11
HàChâu


Anh hùng thế nào ?
Không thành Công thì thành Nhân, phỏng?

Thế thì chết cha người ta rồi. Ông bà đem con người ta
ra trường tranh đấu, u a u ơ không thành công, chết bảy
còn ba, rồi ông bà tự xưng " thành nhân" xưng anh hùng?

Trong khi đó, chỉ một mình Ý Thiêng gồng mình về chốn
thù xưa, nguy nan trăm bế,xém chết là thường..., cũng
may mà trong tay Ý Thiêng có cái Thông Hànhcủa LHQ
có chữ ký đồng ý của CSVN, nên Yt mới tạm yên tâm
đi xem xét căn nhà xưa của mình ra sao? đồng thời giúp
"thù xưa"cách điều hành xã hội theo kinh tếthị trường,
sau đó điều hành chính trị...na ná như VNCH xưa...

Nếu chẳng may có điều không ổn, thì một mình ÝThiêng
chịu trận vậy. MàYT nhứt định thành công; không thèm
hai chũ ...phù phiếm anh hùng.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-24 01:59:14
Lại Mạnh Cường


Bravo Nguyẽn Bảo Tư :-) !

1/ Nếu tôi nhớ ko lầm thì đây là bài viết thứ hai cho DCV của NBT.

Đọc bài NBT cho tôi một phong vị lạ. Có cái mới của người trẻ lớn lên và hấp thụ nhiều văn hoá phuơng Tây, nhưng vẫn thấm đẫm văn hoá phưong Đông.
Vì thế thích "của lạ" và kết ngay.

Cụ thể trong bài này bàn đến những comic superheroes kiểu Mỹ. Quả thật tôi có biết, tuy không mê, có thế vì quá tuổi con nít; hay cũng môt phần chưa hiểu văn hóa xứ người. Phần sau có lẽ nhiều hơn.

Ui phải lo công việc gấp đây.
Hẹn dịp rất gần tiép tục câu chuyện nhé.

Thân,

Lại Mạnh Cường


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-24 06:37:11
LaGiang


TÀO LAO THIÊN ĐỊA "ANH HÙNG"

1.- Ý chí và tư duy anh hùng?

2.- Một hành động lẻ loi anh hùng?

3.- Cà cuộc đời anh hùng?

4.- Một giấy phút anh hùng?

5.- Thắng một trận lừng lẫy là anh hùng?

6.- Chết hiên ngang vì một lý tuởng là anh hùng?

8.- Bây giờ định nói cái nào đây?

9.- Lạm phát anh hùng là cái chắc!

10.-Lạm phát định nghiã anh hùng tạo lạm phát cãi buớng!

11.- Rồi tục tằn văng ra là cũng anh hùng?


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-24 06:52:08
http://phuong-duy.blogspot.com
phương duy


Việt Nam thời đại HCM ra ngõ gặp anh hùng nên người người anh hùng,nhà nhà anh hùng, thật có mà ảo cũng có. Diệt mỹ ngụy cũng anh hùng, đào ao cá (nuôi)bác cũng anh hùng. NHiều quá thành lạm phát anh hùng. NHớ mấy năm trước ông Đinh Từ Thức có một bài viết chẩn bệnh cho VN gọi đó là "căn bệnh anh hùng", và ông ấy phán hiện nay ra vẻ hết thuốc chữa.
Anh hùng thiên hạ thì cứu dân, Còn anh hùng" thời đại HCM " thì chỉ giết dân hoặc ép buộc dân vào chỗ chết, còn bọn chúng cứ sống nhăn răng. Sao chúng không chết đi cho dân được sống thì đỡ khổ biết mấy? Bộ chỉ có mạng của chúng mới quý còn mạng dân là mạng cùi hay sao? Vậy mà có kẻ còn banh miệng ra cổ võ là vô độc bất trượng phu.
Thời đại này không cần anh hùng hay trượng phu gì sất, bạn NGuyễn Bảo Tư ơi! Cái mà dân VN đang cần là quyền sống đúng nghĩa của một con người, các quyền tự do tối thiểu đó là tự do ngôn luận, tự do sinh sống, tự do tư tưởng, quyền bình đẳng trong một xã hội tôn trọng pháp luật để không sợ hãi bất cứ ai và lôi cổ ra toà luận tội những tên lưu manh ngồi xổm trên pháp luật, hà hiếp dân lành, cho dù tên đó là một gã công an phường hay là tên thủ tướng, tổng bí thư đầy quyền thế
Theo mình hiểu, có lẽ VN cần các anh tài có lòng với đất nước hơn là anh hùng. Bởi vì anh hùng thích làm chuyện tày trời, kinh thiên động địa. Mà như vậy thì dân cũng chịu nhiều tai ương đau khổ. Nếu có các bậc anh tài ra giúp nước có lẽ tốt hơn. Vài góp ý thô thiển. Mến chào bạn Nguyễn Bảo Tư.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-24 09:36:48
Nguyen^~ Bao? Tu*


Tổng chào các "anh hùng" hảo hán của ĐCV !

Thiệt hổng ngờ bài viết này được sự góp ý quá chừng nhiệt tình của quí dzị . Điểm qua thấy đầy đủ hảo hán hai đạo Hắc Bạch với những danh sĩ từ nào giờ . Đặc biệt có anh DâuBể Tang Thương và anh Phương Duy, hai nhân vật thàn kỳ ít chịu lộ mặt . Thiệt là hân hạnh !

Nói thiệt ! Bài viết này Tư tui mần giữa chừng rồi bỏ ngang - Bỏ vì nghĩ đề tài khó quá mà sức mình không đủ - Thứ nhất, rất nhiều người không đọc comics . Thứ hai, liên hệ giữa cái ẢO của truyện và cái THỰC của đời thật không dễ dàng . Thứ ba, người viết có tật mau.. chán, không kiên trì .

Nhưng, sự đóng góp của mọi người làm cho kẻ này nhìn ra được rất nhiều điều thú vị => Cái diễn đàn Góp Ý linh ting lang tang của ĐCV đúng là một sáng kiến độc đáo . "Một Thử Nghiệm Không Thể Thất Bại" như lời của tác giả Trần Trung Việt .

Định nghĩa hai chữ ANH HÙNG của Nguyễn Bảo Tư

Nếu chiết tự : ANH là SÁNG (như trong: tinh anh, anh linh) - HÙNG là MẠNH (như trong : hùng cường, hùng hậu) - Một người anh hùng phải là người có khả năng HIỂU BIẾT về sự TỐT XẤU và DÁM ĐI THEO điều mình biết hay tin vào .

Có người chỉ Anh nhưng không Hùng
= Không dám theo cái tốt & không dám bỏ cái xấu dù biết rất rõ ve no' .

Có người chỉ Hùng mà không Anh
= Không ngại khó khăn nhưng không có khả năng phân định tốt xấu

Có được cả Anh lẫn Hùng là điều rất hiếm
Vì vậy ca dao VN có câu :
Ở đời muôn sự của chung - Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Các "bình loạn gia" thân mến


Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-24 10:31:49
Vannhan


"BÀI THƠ VĂN KÍNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI BIẾT YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN"

Cám ơn trời cho con làm người Việt
Cho con biết thế nào là hào kiệt anh hùng
Biết làm sao để yêu nước thương dân
Biết nhìn ra những người anh hùng hào kiệt

"Anh hùng hào kiệt yêu non nước
Hiền nhân quân tử biết thương dân "

Vì quê hương mà dâng hiến thân mình
Vì tổ quốc mà hiến cả thâm tình
Thà là chết không theo loài quỷ đỏ
Buôn dân, bán nước làm chuyện Hồ đồ

Việt Nam ta bao anh hùng hào kiệt
Đã hiến mình vì tổ quốc thân yêu
Anh hùng hào kiệt vì đời giúp nước
Hiền nhân quân tử vì nghĩa khí quên mình
Từ ngàn xưa đã có Đức Thánh Trần
Cùng Đinh, Lê, Lý, Nguyễn, Trần trăm họ

Trần bình Trọng đã liều mình tử tiết
"Ta thà làm quỉ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc"

Nguyễn thái Học đã vì nước hiến thân
"Đầu ta rơi cho nước Việt mãi còn
Cho VN được có một tương lai
Được sáng chói rạng ngời trời Châu Á"

Lý Tống người anh hùng nước Việt
"Dân cúi đầu thì Cộng Hồ cưỡi cổ
Dân đứng lên thì Cộng Hồ phải sợ
Dân đoàn kết thì Cộng Hồ chỉ còn đường chết mà thôi
Dân đấu tranh thì Cộng Hồ phải diệt"

Cha Nguyễn văn Lý mà hào kiệt hơn người
Yêu nước thương dân, trọn tình trọn nghĩa
Hết một lòng yêu Chúa, yêu dân
Vì Việt Nam mà quên cả bản thân
Không sợ bạo quyền, gông cùm xiềng xích
Quyết vì tự do mà dâng hiến một đời
"Đả đảo đảng Cộng Sản Việt Nam"

Việt Nam ơi !
Ta cúi đầu khâm phục
Những anh hùng hào kiệt c

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-24 11:30:10
nguoivehuu


(Những Anh Hùng ở Miền Nam, các bạn đọc khác sẽ nói giùm, vì tôi không rõ về họ.)
Những người nhận danh hiệu "Anh Hùng" ở Miền Bắc, cũng rất đa dạng.

Cho đến nay, tôi vẫn cứ áy náy về việc "xây dựng anh hùng" mà kể cả trong chiến tranh và cho đến bây giờ. Mình cứ quan niệm đơn giản: hành động phi thường, quả cảm không mấy ai làm được ở thời khắc nào đó, là anh hùng, cớ sao phải "xây dựng"? Chỉ cần một hành động cũng đủ, cớ sao phải là cả..."quá trình"?

Hồi chiến tranh cũng vậy, một chiến sĩ ở lại, bắn cản cho cả tiểu đội thoát vây, rõ ràng là dũng cảm, là anh hùng liều chết, nhưng quyết không được phong anh hùng nếu không nằm trong "quy hoạnh", có chăng chỉ huân, huy chương chiến công hạng...Rồi như em nhỏ 15 tuồi hy sinh cứu bạn sắp chết đuối như trên Vnexpress nêu, anh hùng lắm chứ, nhưng không truy phong ....

Cái cá nhân được nhắm "qui hoạch xây dựng" ấy sống...khổ lắm, dĩ nhiên, họ có những hành động quả cảm, nhưng phải "dồn thành tích" cho họ để cho.... vang thì thực chất cũng mất nhiều ý nghĩa rồi.

Lẽ dĩ nhiên cũng có vài trường hợp chỉ một hành động đơn lẻ cũng phong anh hùng, nhưng phần nhiều trường hợp này xuất phát từ ý nghĩa tuyên truyền. Phạm Tuân là ví dụ như thế. Dương Minh Ngọc cũng vậy. Rồi thì đủ cả, nam phụ lão ấu cho đủ lệ bộ của "chiến tranh nhân dân"..etc..Vì vậy, cái chất anh hùng, can trường thực sự nhiều trường hợp bị che phủ bời mục tiêu tuyên truyền. Và có nhiều AH là vậy.

Nhưng ngẫm kỹ, người 2 lần anh hùng LĐ Hồ Giáo, chăn bò anh hùng vì lẽ gì? trình độ ư?Nhiệt tình chăn bò?Ai là n

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-24 23:14:54
noileo


"phương pháp trồng cây một cách tiệm tiến bao gồm..." (tâm Bảo)

"Phuong pháp tiệm tiến Tâm bảo" là một phương pháp tiệm tiến quốc doanh, chỉ có những công ty quốc doanh độc quyền, làm ăn tà tà, lời thì giám đốc huởng, lỗ thì quốc khố chịu... mới có thể áp dụng phương pháp tiệm tiến ấy.

Nói cách khác, phuong pháp tiệm tiến Tâm bảo chỉ có thể áp dụng nếu như trên thế giới này chỉ có một nuớc Việt nam. Chừng nấy Tâm bảo muốn tiệm tiến đến trăm năm, ngàn năm cũng đuọc.

Nhưng khốn thay, đâu phải chỉ có một nuớc Việt nam trên cõi đời này, nội cái đám lân bang kia nó không ngưng tranh cạnh, tìm cách đạp trên đầu mình mà vưon lên, chưa kể đám Tàu cộng phương bắc chỉ muốn nuốt chửng Vn..., họ đi một ngày một trăm buớc, ngàn buớc... mà Việt nam dưới sự cai trị tàn ác bất chính ngu muội của đảng cộng sản với sự giúp rập của Tâm bảo lại cứ lò rò tiệm tién từng buớc.. thì biết chừng nào thoát khỏi sự lạc hậu, vuơn lên bằng người, vuơn lên hơn người!?

Vấn đề không chỉ đơn giản là "phát triển kinh tế", vấn đề còn là an ninh quốc gia, an ninh lãnh thổ, quốc phòng. Nếu Việt nam chỉ biết tiệm tiến kiểu Tâm bảo để cho đảng Việt cộng tay sai tàu cộng tiếp tục cai trị & trấn lột lâu dài, e rằng Việt nam còn tụt hậu xa nữa, chẳng bao lâu sẽ là một tỉnh & thị của Tàu cộng.

Nói qua nói lại, nói tới nói lui, phương pháp tiệm tiến Tâm bảo chỉ có tác dụng kéo dài ách cai trị bất chính của đảng Việt cộng, làm nhân dân đất nuớc VN ngu hèn thêm đi so với thế giới ngày càng tiến lên. Lật đổ ách cai trị bất chính của đảng

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-24 23:35:23
Tâm Việt


I think of a hero as someone who understands the degree of responsibility that comes with his freedom.
Tôi cho rằng một anh hùng là người hiểu rõ được trách nhiệm đi kèm với sự tự do của người đó

Bob Dylan (1941 - )


A hero is no braver than an ordinary man, but he is braver five minutes longer.
Người anh hùng không can đảm hơn người bình thường, mà người đó can đảm lâu hơn được 5 phút.

Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882)

Our heroes are people and people are flawed. Don't let that taint the thing you love.
Các anh hùng của chúng ta là con người và con người thì có lỗi lầm. Đừng để nó làm nhơ bẩn điều chúng ta yêu mến
Randy K. Milholland, Midnight Macabre, 09-27-07


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-25 05:32:31
Lại Mạnh Cường


Nguyễn Bảo Tư mến,

Xin lỗi đã để câu chuyên đứt .. bóng ngang xương nhé.
Bài của bạn làm tôi nhớ đến ngay hai chuyện cũ:

1/ Lúc học đệ ngữ (lớp 8) ở trường trung học Nguyễn Trãi Sài Gòn, vào giờ Kim Văn (văn xuôi) thày giáo có hỏi định nghiã thế nào là anh hùng ?
Thằng bạn thân từ lớp nhất (lớp năm) trường tiểu học Chí Hoà của tôi đã dõng dạc thưa:

- Anh là vua loài hoa. Hùng là vua loài thú. Anh hùng là bla bla bla.
(Khúc này phải năn nỉ xin Tâm Việt xem lại hai từ Anh hùng ở tiếng Hán ra sao ? Ròi chiết tự thế nào nhé ? Cám ơn nhiều)

Tôi quên mất phần sau, nhưng phần đầu gây cho tôi ấn tượng mạnh lắm, nên còn nhớ mãi đến giờ. Hình như cả lớp cũng thế thì phải, kể cả ông thày nữa. Thằng bạn tôi tên là CHU VĂN LỘC học cực giởi về các môn văn chương, nhất là văn chương Pháp (nó sau này tự học thêm chương trình Pháp để đi thi tú tài Pháp thì phải).
Nó có trí nhớ siêu đẳng; môn công dân năm đệ tam thuộc như cháo và thuộc luôn cả dấu chấm phảy nữa !
Nó đi thi đậu ba cái bình (trung học đệ nhất cấp, tú tài I và 2), bởi dở các môn toán lý hoá. Thằng này với tôi gần như chuyên cầm đèn đỏ vê hai môn NHẠC và VẼ, hahahhaaaa.

2/ Khi đi làm thời CSVN bà trưởng phòng Y Tế Quận 11 có lần xuống tận nơi chúng tôi làm việc để thông báo:
- Các em ơi, nhà bên cạnh phóng khám chúng ta là nhà của ANH HÙNG QUÂN ĐỘI ! Vậy chiếu theo nghị quyết đảng chúng ta phải chiếu cố tận tình đó nhé nếu như khi họ sang khám bệnh.

Thực tình hồi đó tôi chả hiểu ba cái vụ anh hùng quân đội nó quan trọng thế nào ? Bởi nư

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-26 03:06:20
Truong sa


Anh hùng nào cho Việt Nam?

Anh thư dũng cảm họ ............. LÊ.............. Nin tội đồ hèn mạt
Vang danh thôn quê đến thành.....THỊ.............Thành thôn dã thối nát cộng nô
Nữ anh hào lịch sử ghi ..............CÔNG...........An hèn hạ người đời nguyền rủa
Công Nhân Trí Dũng Nghĩa.............NHÂN..........Tâm đảng bác vô luân



Ngàn năm lịch sử Việt Nam
Chả vua chẳng chúa naò nham như Hồ
Vô ơn phản phúc tội đồ
Khinh sư diệt tổ cộng nô đê hèn


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
2008-07-26 15:11:59
Nguyen^~ Bao? Tu*


mythanh : Thân tặng tác giả "a lát xô" Nguyễn Bảo Tư.

Xin mượn câu thơ của mythanh để tặng (lại) cho những người âm thầm làm việc sau "hậu trường" để có được Đàn Chim Việt của hôm nay (và ngày mai)

Tôi yêu những anh hùng

Rất âm thầm, miệt mài chiến đấu,
Những viên sỏi thầm lặng, nhạt màu,
Nhưng bạo cường dập vùi không tan,
Kiên gan trải đường vào ngày mai.


Cám ơn bạn mythanh rất nhiều
Mến



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: dggei
2009-10-21 15:17:57



buy levitra where [www.informationandreferral.org] getting an online prescription for cialis buy cialis where [www.rockyhorror.co.uk] buy online cialis cialis generic [www.rockyhorror.co.uk] generic cialis buy cheap levitra online [www.floraofthefells.com] purchase levitra online cialis cheap [www.haizhengzhang.com] cialis for women discount levitra pharmacy purchase [www.floraofthefells.com] cialis levitra online buy cheap levitra online [www.floraofthefells.com] order cheap levitra cialis online softtabs [www.farmdata.co.uk] cheap viagra pills levitrabuy levitra online [www.informationandreferral.org] australia generic in levitra sales levitra online [www.swansealife.co.uk] levitra pills compare cialis levitra viagra [www.effimeromeraviglioso.it] stories on levitra buy discount online viagra [www.effimeromeraviglioso.it] cialis levitra viagra vs vs cialis generic soft tab [www.farmdata.co.uk] where to buy cialis discount cialis generic [www.farmdata.co.uk] buy online viagra levitra cialis compare [www.haizhengzhang.com] viagra on line levitra vs viagra [www.informationandreferral.org] cialis versus viagra viagra levitra cialis comparison [www.haizhengzhang.com] order viagra online buy levitra online us [www.swansealife.

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


166
DCVOnline Copyright © 1999-2007 by DCV Inc.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi