 |
|  |
| |
Đất nước & Con người |
19-09-2008
|
|
| |
Việt Nam buổi giao thời
Một ấn tượng cá nhân – Phần 2
William B. Ketter – Trà Mi lược dịch.
Việt Nam: Ràng buộc với quá khứ, tìm đến tương lai
Việt Nam là một nước trời ban cho đất đai mầu mỡ, bể cả đầy hải sản và những con người cần cù làm việc. Tuy thế, thu nhập trung bình cho mỗi đầu người ít hơn 500 đô la mỗi năm và gần 1/3 dân số sống trong nghèo đói.
Những thống kê dù thê thảm như thế nhưng vẫn là cả một tiến bộ so với thời tăm tối ngay sau khi cuộc chiến vừa chấm dứt đến trước khi chấp nhận bước vào thị trường mở cửa của tư bản ở thập niên 1990.
Hôm nay, ngay những người dân thường dường như cũng lạc quan về tương lai kinh tế của họ, dẫn chứng bằng thành quả đất nước đã gặt hái được là ở đâu cũng có mạng internet, ngay cả ở những làng mạc ở vùng rừng núi sâu xa. (Internet có thật đấy, nhưng có tự do truy cập thông tin hay không lại là vấn đề khác – TM).
“Chúng tôi đang trên đường tiến đến một cuộc sống tốt hơn,” Nguyễn Ngọc, một doanh nhân 34 tuổi ỏ Hà Nội vừa khai trương doanh nghiệp lịch bằng xe máy nói thế.
 | Nguyễn Ngọc, doanh nhân 34 tuổi, tiêu biểu cho thế hệ người Việt Nam mới: chào đón người Mỹ, quan tâm về nét tư bản mới của đất nước hơn là chính trị của chủ nghĩa cộng sản. Nguồn: Gary Powell / CNHI News Service
| “Ngày mai sẽ lớn hơn và tốt hơn ngay hôm qua.”
Việt Nam đã bước đi một bước lớn khi gia nhập Tổ chức Mậu dich Thế giới hai năm về trước, mở cửa cho thị trường và thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn nữa.
Hoa Kỳ sau gần 20 năm từ chối giao thương với Việt Nam sau cuộc chiến đã ký kết hệp định thương mại hai bên với kẻ thù xưa vào năm 2001, và bây giờ là thị trường hàng đầu cho hàng xuất cảng của Việt Nam, trước cả Liên hiệp châu Âu, Nhật và Trung Quốc.
Ở thị trường nội địa, lực lượng lao động lành nghề và lương thấp đang cạnh tranh với Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ (India) trên các mặt hàng điện tử, may mặc. Mới đây Canon vừa khai trương một xưởng lớn chế tạo máy in phun mực ngay ngoại ô Hà Nội. Sony, Intel, Samsung và những công ty điện tử khác đang đua nhau trên đất nước của con rồng. Hàng may mặc và giày dép cũng đang phát triển nhanh. Nikes sản xuất 80 triệu đôi giày hàng năm tại Việt Nam.
Nhưng, cơ bản Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp, với hơn 70% dân số sống ở đồng ruộng, làng mạc và một phần lớn của nền kinh tế vẫn tùy thuộc vào gạo, cà phê, trà, cao su, hồ tiêu và hạt điều.
Ở Việt nam vẫn còn dấu hiệu của những mâu thuẫn giữa nông nghiêp thế kỷ thứ 19 và công nghiệp của thế kỷ 21 – như đã thấy dọc 850 dặm đường du lịch bằng xe máy từ đỉnh núi cao 10.300 bộ về hướng đông bắc Hà Nội đến thành phố biển Hội An duyên dáng ở về hướng tây nam.
 | Người phụ nữ đầu đội nón lá, còng lưng hàng giờ cấy từng nhánh mạ trên ruộng đồng Việt nam Nguồn: Larry Hall / CNHI News Service
| Dọc miền quê là hình ảnh những con trâu cày trên ruộng cạnh bên những người phụ nữ nón lá còng lưng hàng giờ cấy từng nhánh mạ. Trên đường về nhà, buộc trên lưng họ là những bó củi để làm bếp hay gánh gồng rau quả cho buổi cơm chiều ở trong những căn hộ có một hai phòng.
Nhưng thật là điều ngạc nhiên khi ở những vùng sâu vùng xa như Phú Yên, Mai Châu, Tân Kỳ - nơi nhóm du khách 6 người chúng tôi đã tạm trú qua đêm – hàng cà phê Internet phục vụ du khách và dân địa phương kể cả đám trẻ chơi Bubble Shooter, Raiden X và những game phổ quát khác trên mạng. Điện thoại mobil là điều bình thường ở làng quê cũng như thành thị.
“Đây hẳn là điều lạ, đúng không?” Hoàng Ngọc Minh, một ngưỡi hướng dẫn du lịch 26 tuổi nhận định. “Chúng tôi là một đất nước đầy dẫy khác biệt. Cửa hàng Internet có ở khắp nơi cùng lúc vẫn còn lối mưu sinh cố hữu bằng mảnh đất, cánh đồng.”
 | Interet: “Chơi ghêm thì được, (truy cập) thồng tin thì đừng.” Nguồn: Bill Ketter / CNHI News Service
| Đào Quang Bình, một chuyên viên kinh tế và nhà báo của tờ Kinh Tế Thời báo Việt Nam đã trả lời thế này trong một cuộc phỏng vấn ở khác sạn cao cấp Intercontinental tại Hà Nội:
“Đất đai là tài sản của người dân Việt Nam, không ai phải trả thuế hay thuê mướn để canh tác. Khi chúng tôi đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, việc hiện đại hóa sẽ xẩy ra ở các vùng nông thôn cũng như thành thị, kỹ thuật mới và năng suất cao hơn sẽ đến với người dân.”
(Ông ký giả kinh tế Quang Bình có lẽ chưa khi nào đọc báo về nạn dân oan mất đất từ Nam ra Bắc? - TM).
Bình tin tưởng Việt Nam sẽ giữ bước tiến nhanh. Anh đã đầu tư vào một số tạp chí đặc biệt về đời sống và dự định phát hành cả tạp chí về ô-tô dù phương tiện di chuyển phổ thông nhất hiện nay vẫn là xe máy.
Điều phải đến là ô-tô sẽ thay xe máy khi người dân đã giầu lên ở một nước Việt Nam mới, Bình nói, Khi việc đó xảy ra thi mọi người cần một nguồn có thể tin được nhằm tham khảo thông tin để mua và bảo hành xe ô-tô, đây là điều Bình hy vọng là tạp chí của anh có thể cung ứng.
“Không trệch đi đâu được,” Bình cả quyết.
Tuy thế, hiện thời, Việt nam đang có 20 triệu xe máy đủ loại và khoảng gần 750.000 ô-tô và xe tải. Kết quả là cả một biển xe máy lúc nào cũng bấm còi inh ỏi.
Lái xe máy ở Việt Nam là hành động đầy nguy nan. Không có luật giao thông nào áp dụng ở đó cả. Đèn đỏ và dấu chỉ đường gần như không hiện hữu. Băng qua con lộ hay lái xe qua ngã tư đường là cả một thử thách hiểm nghèo. Mỗi ngày có khoảng 40 tai nạn giao thông chết người đã đưa Việt Nam lên hàng đầu thế giới trong những nước có số tử vong cao vì tai nạn trên đường lộ.
Cách sinh tồn trên đường phố Việt nam là “lúc nào cũng phải lái về phía trước,” Margie Mason, thông tín viên của AP ở Hà Nội nói thế.
Đó là lời khuyên tốt cho cả người đi bộ cũng như người lái xe máy.
© DCVOnline
|
|
|
| |
|
Đăng Ý kiến của bạn về bài này?
Ý kiến Bạn đọc (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)
|
|
|
|
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-18 23:29:49
| Vô Sắc
Trích: “Đất đai là tài sản của người dân Việt Nam, không ai phải trả thuê hay thuê mướn để canh tác.” (Quang Bình)
Sao có thể tuyên bố phản sự thật trắng trợn đến thế nhỉ? Đâu phải là chuyện hiếm mà dám nói thế? Lại là nhà báo của một tờ báo khá nổi tiếng, đứng đắn, có bản Anh ngữ. Hay đoán cha nội nhà báo Ketter này cũng kém hiểu biết như mình nên nói bừa?
Cái ông nhà báo “nói láo ăn tiền” Quang Bình này chắc cần phải bị phạt hai ngày quì gối trên … vỏ mít để đọc hết mấy bài viết của Võ Đắc Danh về tình trạng thuê mướn đất canh tác của cố nông ở miền Tây.
Xong rồi không cho viết báo nữa (sợ … ngựa quen đường cũ lại bốc phét), bắt đi về miền Tây thuê ruộng canh tác với giá cắt cổ, và bị chủ đì tới bến, cho bỏ tật nói láo.
P.S. Hình như BBT thiếu biên tập viên, vội, có quá nhiều lỗi chính tả trong bài viết. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 00:54:25 | noileo
Ngài Quang Bình là ký giả & trí thức "xã hội chủ nghĩa", bài báo đáng lẽ phải nêu rõ cái tai tồ này của Quang Bình. Quang Bình đang làm chứng gian, một thuộc tính, một nhiệm vụ chức trách quan trọng của ký giả & nhà báo & nhà văn & sử gia & trí thức "xã hội chủ nghĩa". |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 12:02:58 | le phong
Việt Cộng nói :"Đất đai là tài sản của người dân Việt Nam" có nghỉa là Đất đai là tài sản của ... đảng CS Việt Nam thế nên chúng nó mới chôn sống ngừời ta để chiếm đất đai (CCRĐ, TBMS, vv..).
Suốt năm 70 năm ăn cướp cả ngày lẩn đêm mà sao không lái xe Roll Royce cho được ? Hải tặc Thái Lan chỉ cần "trúng một vố" là có thể xắm nhà cửa được rồi. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Việt nam buổi giao thời 2008-09-20 21:42:51http://www.hanoiparis.com | Nguyễn Hữu Viện
Việt nam buổi giao thời
Việt nam buổi giao thời
Việt nam buổi giao thời
GIỮA LÚC hoàng hôn hay bình minh còn TRANH TỐI TRANH SÁNG twilight MONG BÁO một TIN VUI ....
Toàn bộ 3.000.000 VIỆT KIỀU và 3.000.000 ĐẢNG VIÊN như nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn - Việt kiều
khả kính Gia Nã Đại thì TỔ QUỐC mấy chốc bắt kịp NHẬT BẢN chớ không phải NAM HÀN ... chớ không phải Trung Quốc ....
GIỮA BUỔI GIAO THỜI NHIỄU NHƯƠNG ĐẠI TIN VUI ....
=====================================
Đất lạnh Tình nồng đời xa xứ
Tặng Nước gần hai vạn Cảo thư
Thầm chứa bao chân tình thân chủ
Tấm lòng cao quý bậc cao sư
Sách thơm Hồn Người đêm trăng huyết
Chưa tan Hoa Xuyên Tuyết hồng thư
Vốn lớn ! - vốn Thời gian sắp cạn ?
Quê Hương ! Lưu đày mãi tương tư
* *
Tri thức là sức mạnh muôn thuở
Lại Thời Kinh tế Tri thức giờ
Khoa học Xã hội đầy nhạy cảm
Mang mầu Đa nguyên đa đảng cơ !
Cảo thư thả gió hương đất lạ
Chân trời Mới kia bao đợi chờ
Sách là la bàn ra Biển lớn
Món quà quý giá tựa trong mơ .. ..
Nguyễn Hữu Viện
Nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn - Việt kiều khả kính Gia Nã Đại có nhã ý tặng một số sách nghiên cứu cho Viện Nghiên cứu Xã hội t/p HCM 18.200 cuốn sách và tạp chí.
Sách được chuyển bằng hàng 300 container thùng sách từ Canada gửi về, tại cảng Cát Lái, Sài G
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 04:51:48http://www.hanoiparis.com | Nguyễn Hữu Viện
Mới đây Canon vừa khai trương một xưởng lớn chế tạo máy in phun mực ngay ngoại ô Hà Nội.
Sony, Intel, Samsung và những công ty điện tử khác đang đua nhau trên đất nước của con rồng.
Hàng may mặc và giày dép cũng đang phát triển nhanh. Nikes sản xuất 80 triệu đôi giày hàng năm tại Việt Nam.
=== >>> Mở cửa từ 1986, chuyển mạnh từ 1990 - tức 18 năm các lãng đạo vẫn không tính vĩ mô đi trước là 5 năm tối đa 10 năm để có ĐỘI NGŨ NHÂN CÔNG lành nghề có tri thức kỹ thuật như nhà độc tài Nam Hàn PHÁC CHÁNH HY (yêu Nước !!!) đã làm !! ..
Chính bà Phạm Chi Lan nhà quản lý kinh tế đã phê phán điều này
Ở Việt nam vẫn còn dấu hiệu của những mâu thuẫn giữa nông nghiêp thế kỷ thứ 19 và công nghiệp của thế kỷ 21
Người phụ nữ đầu đội nón lá, còng lưng hàng giờ cấy từng nhánh mạ trên ruộng đồng Việt nam
Dọc miền quê là hình ảnh những con trâu cày trên ruộng cạnh bên những người phụ nữ nón lá còng lưng hàng giờ cấy từng nhánh mạ.
Trên đường về nhà, buộc trên lưng họ là những bó củi để làm bếp hay gánh gồng rau quả cho buổi cơm chiều ở trong những căn hộ có một hai phòng.
=== >> Hố ngăn cách giàu nghèo khủng khiếp!
ở đâu cũng có mạng internet, ngay cả ở những làng mạc ở vùng rừng núi sâu xa.
=== >> Interet: “Chơi game thì được, XEM PHIM ĐEN XXX Sex THÌ ĐƯỢC (truy cập) thồng tin XEM ĐÀN CHIM VIỆT thì đừng.!!!! «
Đào Quang Bình, một chuyên viên kinh tế và nhà báo của tờ Kinh Tế Thời báo Việt Nam
“Đất đ
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 05:01:33http://www.hanoiparis.com | Nguyễn Hữu Viện
Chiếc Rolls-Royce màu đen 12 máy 6.750 cc này ông Nhật nhập từ Mỹ với giá sau thuế trên 20 tỷ đồng còn chiếc màu lục bà Diệp đích thân sang tận Manchester (Anh), nơi hãng Rolls Royce sản xuất xe để đặt riêng và có nhiều chi tiết theo ý mình như: màu xe, lô gô công ty bà, khắc tên Dương Thị Bạch Diệp trên mũi xe… với giá sau thuế hơn 21 tỷ đồng. )
Tuy thế, hiện thời, Việt nam đang có 20 triệu xe máy đủ loại và khoảng gần 750.000 ô tô và xe tải.
Kế quả là cả một biển xe máy lúc nào cũng bấm còi inh ỏi.
==== >> thị trường THUỘC ĐỊA ẢO KINH TẾ Giao Chỉ Thế kỷ 21 của Tàu khựa chệt đó
20 triệu xe máy đủ loại và khoảng gần 750.000 ô tô và xe tải LÀM GIÀU cho các nhà máy Tàu làm nơi thí nghiệm hàng rẻ tiền hàng dỏm hàng giả hàng nhái ĐỂ CHÚNG HỌC TẬP KINH NGHIỆM sản xuất hàng công nghệ cao xâm nhập thị truờng Bắc Mỹ, châu Âu hay sẽ sản xuất được các máy bay tầm ngầm hàng không mẫu hạm tầu sân bay .. ..
Chưa kể 20 triệu xe máy hàng dỏm hàng giả hàng nhái đủ loại và khoảng gần 750.000 ô tô PHÌ PHÀO khói Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG là cách tầm thực ăn dần mòn như tằm SỨC KHỎE do ung thư phổi, liệt dương .. ..
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 08:16:20 | Nhất Đăng
Càng ngày tôi càng thích đọc ý kiến của bác Viện . Con người thay đổi theo thời gian . Chỉ xin bác đừng kêu tên ông Đỗ Mười . Tôi sợ lắm . Hi! Hi! Hi! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 09:32:16http://www.hanoiparis.com | Nguyễn Hữu Viện
Con người thay đổi theo thời gian
==== >>>> nhưng vũ trụ quan , xã hội quan NHV tôi KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI ...
NHV là người góp ý kiến tên thật địa chỉ thật của NHÓM DIỄN ĐÀN VIÊN chưa đếm nổi trên 5 ngón tay của MỘT chớ đừng nói HAI bàn tay ( Anh Lại Mạnh Cường, NHV, ... còn 3 người khác ???? -
nghị gật Nhữ Văn Úy CHỬI SƯỚNG MIỆNG
như được vào PHÒNG MẠCH bác sĩ tâm lý & tinh thần trên ĐÀN CHIM VIỆT
"chỉ vì CHUYỆN TƯ THÙ CÁ NHÂN" để chữa bệnh VINH THÂN PHÌ GIA nghị gật như đa số BỌN NGHỊ GẬT thời nay trong Ba Đình !!! )
NHV đứng về phía Nhân Dân, Đồng bào Lương dân và NHÂN LOẠI nhân bản .... điều đó VĨNH HẰNG
chính vậy tôi chẳng làm cho Bắc Kinh (quan điểm rõ ràng về TS- HS ) ,
Hoa Thịnh Đốn (quan điểm rõ ràng về chiến tranh 8 triệu tấn bom, gấp 4 lần trải trên khắp châu Âu thời Thế chến Hai và thuốc khai quang ...nhưng vẫn cổ vũ bài học Nhật Bản sau 2 trái bom nguyên tử vẫn NÊN đồng minh chiến lược với Tử thù Mỹ !!! ) ,
Mạc Tư Khoa,
Ba Lê,
Hà Nội ....
Tôi đứng về phía Nhân Dân, Đồng bào Lương dân và NHÂN LOẠI nhân bản...đầy nước mắt và mất mát ....vào mọi Thời đại CS, Siêu tư bản tự do (ultra-libéralisme )
Không hề cô độc cô đơn ...
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 15:26:48 | Trần V Nông Dân
Ông Viện già Pari s lại to mồm rồi đó nghen. "nghị gật Nhữ Văn Úy CHỬI SƯỚNG MIỆNG"
NVU là ai? Hiện tại có còn sinh hoạt trên d/đ này không, hả?
Chửi LÉN người khác "SƯỚNG MIỆNG" Viện NHỂ!? |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 23:14:44 | NGỌC NỮ
"Tôi đứng về phía Nhân Dân, Đồng bào Lương dân và NHÂN LOẠI nhân bản...đầy nước mắt và mất mát ....vào mọi Thời đại CS, Siêu tư bản tự do (ultra-libéralisme )" NHV
Nếu đã tiêng bố như vầy sao còn nêu tên người vắng mặt để dèm pha? Than là người ta tư thù cá nhân, mà lại nói xấu người thì đâu còn là thể diện một kẻ sĩ như vừa tự giới thiệu bản thân kêu lốp bốp ?! Tiếc thay cái thiếu tư cách đạo đức này làm mất hết cái hay của bài phê bình trên ! Chán qúa !
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 18:54:52 | Nhất Đăng
Bác Viện,
Bác viết "NHV là người góp ý kiến tên thật địa chỉ thật của NHÓM DIỄN ĐÀN VIÊN chưa đếm nổi trên 5 ngón tay của MỘT chớ đừng nói HAI bàn tay ( Anh Lại Mạnh Cường, NHV, ... còn 3 người khác ???? - "
là hơi thiếu công bằng đó . Còn nhiều người nữa như Felix chẳng hạn, dạo đó Felix vẫn dùng email thật và tên thật đó chứ . Còn tôi vẫn còn giữ một email test (để kỷ niệm những ngày vui!!! Hi! Hi! Hi!) của bác dạo đó bác gửi để thử xem tôi cho email giả hay thật . Đi với ma mà bận áo thật có khi bị rách đó (như tôi chẳng hạn, bị bắn tơi tả, lại dở đỡ đòn nên...chạy . Dạo đó bác viết có phần khác hẳn bây giờ. Thường ca tụng bác ... vĩ đại khiến tôi là nạn nhân của bác ... phải chạy dài !!!
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 22:29:57http://www.hanoiparis.com | Nguyễn Hữu Viện
Hãy trả cái XẤU lại của HCM cho HCM ( như nhập cảng CNCS..
Biện hộ cho Bị cáo đã yên nghỉ gần 4 thập kỷ
================================
Tất cả gì thuộc về Cesar, nên trả lại cho Cesar !
Tất cả gì thuộc về Hồ Chí Minh, nên trả lại cho Hồ Chí Minh !
"Is it lawful to give tribute unto Caesar or not?"
Christ's answer, "Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's (Tất cả gì thuộc về Cesar, xin trả lại cho Cesar !); and unto God the things that are Gods" (Matt. 22:15-22; Mark 12:13-17; Luke 20:20-26) New Testament (Kinh Tân Ước)
Tất cả gì thuộc về Hồ Chí Minh, nên trả lại cho Hồ Chí Minh !
Húy nhật lại trùng ngày Quốc khánh
Sửa đổi đi giận chuyện tất thành !
Chúc thư hỏa táng lại ướp xác
Lăng Ba Đình nằm buồn thâu canh
Sài Gòn nào muốn thay tên Bác
Đâu Nhà Tư tưởng khẩu-bút tranh !
Cả đời chỉ lao vào hành động
Mưu đồ chính trị chớ mạo danh
Triệu Lương Dân Nguyễn Hữu Viện
Còn chuyện HCM có thật "ĐẠP MÁI" Nguyễn thị MINH KHAI
khi "căng thẳng" THẦN KINH của 2 đồng chí CÁI và ĐỰC ấy
thì chuyện CÁ NHÂN của họ ...( chính Nguyễn thị MINH KHAI "cởi quần" MỜI BÁC "khai vị" ở Mút Cu Mo scou CHIỀU MẠC TƯ KHOA -
chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào, màn đêm lung linh sáng suốt đêm thâu (!!!) CÁI NÀY xin hỏi đồng chí TRẦN CÔNG thêm ý kiến !!!
cần được việc tránh KHỦNG HOẢNG tâm sinh lý TRƯỚC SĂN LÙNG
phòng nhì Pháp
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-20 07:57:18 | Nhất Đăng
Bác Viện ,
Đèn neon hay đèn dầu đều bị luật vô thường thổi tắt . Ngọn đèn của tôi là ngọn đèn tâm . Đèn tâm chỉ có một, không hai .
Người Việt nhập cây đèn dầu từ Mỹ nên họ gọi là đèn Hoa kỳ thì cũng không có gì đáng trách , cũng không thể nói là họ chuộng Mỹ .
"Tôi nghĩ SÁNG KIẾN Tổng Thống CARTER mà rơi vào tay "CÁO GIÀ" HCM thì chắc Lịch sử KHÔNG NHƯ HÔM NAY đối với Việt Nam
Hãy trả cái TỐT lại của HCM cho HCM "
Điều này cũng chỉ là bác "nghĩ" và "nếu" mà thôi . Những việc thời Bác Hồ còn sống đã xảy ra "không phải là "nếu..." hay "tôi nghĩ..." , chẳng hạn như vụ "Nhân văn giai phẩm" , "cải cách ruộng đất" , "Mậu thân" ..., chôn vùi nhân tài , bách hại người dân , không thể đổ lỗi cho cấp dưới được . Nếu thấy mình bất lực trong việc điều khiển cấp dưới thì "treo ấn từ quan" , chứ không thể mỗi lần gây đại hoạ , sau đó lại đổ lỗi tại cấp dưới làm bậy , còn mình thì vẫn cứ sáng lấp lánh như viên kim cương !!!
Còn việc xảy ra năm 77 theo bác nghĩ là bác Hồ sẽ quyết định khác . Đó chỉ là việc bác nghĩ . Tôi không khắc khe cũng không bất công lắm đâu . Chuyện riêng tư của bác Hồ tôi mặc kệ. Bác chơi gái hay lấy bao nhiêu vợ là việc của bác ấy nhưng dính vào việc huỷ diệt đất nước và người dân thì tôi phải lên tiếng vì trong đám dân đó có tôi .
Ai là người đưa CNXH vào Việt nam ? Ai là người tiêu diệt đối lập ? Ai là người thủ tiêu bạn đồng chí ? Ai là người chấp nhận đấu tố ? v..v.. và v..v..
Mình phải công bằng để nhận định .
Tôi thấy dần dần sự công bằng trở
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-20 08:50:51 | Felix Nguyen
Vắn đề bài chủ đặt ra thì tôi không có gì để nói vì đó chỉ là ý kiến một cá nhân mà lại cá nhân được nhiều ân sủng của chế độ nên càng không có mấy giá trị, vả lại ý kiến của các quý vị trên diễn đàn đã nói hết những gì cần nói. Nhân đọc ý kiến đại sư Nhất Đăng, tôi bỗng chợt nghiệm ra có các vị mà tôi thật sự e ngại khi buộc phải tranh luận. Đứng đầu phải nói là đại sư Nhất Đăng, chưa có ai băng lý luận đơn giản đến thế mà lại khó cãi đến thế, giống như chỉ cần sử dụng môn võ công đơn giản nhất Thiếu Lâm Thần Quyền mà bất cứ một môn võ công cao cấp nào khác cũng không địch lại được, đại sư Nhất Đăng có thể sánh với Vô Giác Thiền Sư, cũng may tôi không có ý định là Côn Luân Tam Thánh!
Thứ hai là anh Minh Đức, cũng đều đều một giọng không lên không xuống nhưng lập luận chặt chẽ, kiến thức bao quát khó có chỗ để cãi lại! THứ 3 là anh Lê Văn, chuyên gia nhìn ra chỗ nhược trong lập luận đối phương, có lẽ anh đã luyện xong Độc Cô Cửu Kiếm, chúc mừng anh! Đừng giỡn mặt với anh Trúc Lê, vì anh có đầy đủ một núi tài liệu đủ để chôn sống bất cứ đối thủ nào làm biếng đọc tài liệu như tôi! Anh Quang Lê làm tôi nhớ đến một người bạn lúc trước trên diễn đàn, anh Trần Đôn, kiến thức rộng và cũng đủ ngoại ngứ Đan Mạch để xài nếu đối phương tính dùng phương tiện này để hù doạ ạnh! Nhưng đáng ngại nhất là cô sư muội Mỹ Thanh, cầm kỳ thi hoạ làu thông, bắn súng 2 tay như một, nếu muốn thắng sư muội tôi thì chỉ duy nhất dùng võ tục mà như vậy thì thắng cũng kể như là thua rồi!
Ước mong sẽ không bao giờ ra đ
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-20 10:19:07 | mythanh
Sáng thứ Bảy, nghe huynh luận võ
Đưa muội vô ngay sổ top ten.
Huynh nè, từ lúc ... kỳ duyên
Muội là cấp tá dưới huynh "sao" mà.
Huynh mang tiểu muội ra ... ca
"Dân Tiên nòi ấy," lão Tà cười cho.
Quần hùng ắt cũng nhỏ to
Huynh quảng cáo muội, chắc (vì) lo... ế chồng :p
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-20 10:44:59 | Nhất Đăng
Không dám, không dám. Xin cám ơn Felix .
Hi! Hi! Hi! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-20 14:31:40 | Lê Văn
Anh Felix điểm mặt (mật) anh hào (hùng) mà c"cố tình" quên ... MyThanh thì là một thiếu xót.. vĩ đại..
Nhận xét bác Nhất Đăng chỉ dùng một môn võ "chân truyền" va cơ bản nhưng không ai địch lại có lẽ đúng hết cỡ (Felix có viết nhầm Giác Viễn - ông già gánh nước - thành ra Vô Giác?)
Những người kia - cả Lê Văn - tôi không dám cho ý kiến vì thấy chưa biết đủ ...
Nhưng anh Felix còn thiếu một ngươi rất quan trọng là chính anh Felix .. theo tôi còn ghê gớm hơn .. Côn Luân Tam Thánh ... môn nào cũng giỏi cả... nhưng giỏi nhất là chỗ biết người biết ta ... (sau khi "thánh" thua Giác Viễn bèn tự biến mất khỏi giang hồ ... nhưng hy vọng anh Felix không bao giờ làm thế cả).
Thân
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-20 15:46:55 | Felix Nguyen
Cám ơn anh Lê Văn sửa sai, Giác Viễn chứ không phải Vô Giác....Tôi cũng hy vọng sẽ mãi được ở lại để học hỏi và tán gẩu với các anh hùng hào kiệt trên đây, nhưng để xem thời thế xoay vần đến đâu, vì không phải mình muốn là được....Nếu có phải biến mất, chắc tôi sẽ buồn lắm ....có lẽ cũng gần bằng cái buồn ngày tôi đứng trên tàu ngước mắt nhìn lại dải đất quê hương lùi xa dần....xa dần..... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-21 16:21:50 | quangle
Bạn Felix,
Tiếc quá! Tớ đã quên chuyện chưởng khá nhiều.
Bạn tìm thử xem có nhân vật nào trong chuyện vỏ lâm, 1 tay thì cầm bình bát, tay kia thì cầm 1 quả lựu đạn.
Gặp người ngay thì sẽ nói Pháp của Phật. Gặp ba con chó dại nhãy vào sũa bậy là ngay lập tức, mở chốt nhét nguyên 1 quả lựu đạn vào mồm không?
Yeah! Unfortunately, that's me! That's exactly who am i.
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-20 09:22:35http://www.hanoiparis.com | Nguyễn Hữu Viện
Về quê be be he he cỡi ngựa xem hoa .. ..
=================================
Về quê nghe kụ .. .. !
Về quê nghe kụ .. .. !
Về đây chuyến máy bay Cali - Sài Gòn
Nặng chĩu quỹ đạo không trình
Chở nặng bao tính toán mưu toan
* *
Về quê áo gấm cưỡi ngựa cái xem hoa độc
Kể chuyện lạc lối về
Kể chuyện đất lành chim đậu
Kể chuyện đời túi cơm giá áo
Kể chuyện châu chấu cào cào
Kể chuyện mưu sinh lưu sinh tào lao
* *
Về quê nghe kụ .. .. !
Quê Hườn giữa buổi giao thời
Dậu đổ bìm leo
Tòng phạm với tham quan kền kền hùa theo
Về quê nghe kụ .. .. !
Quán bar rượu ngoại đang chờ
Ngoài đường cửa kính cụ già bơ vơ
* *
Về quê nghe kụ .. .. !
Máy lạnh giường nệm khách sạn năm sao
Bia ôm tán phét uống cạnh gái ào ào
Thằng bé tuổi thơ cúi đầu đánh giày xanh xao
* *
Về quê nghe kụ .. .. !
Sân golf xe hơi loại sịn lả lướt vi vu
Du hí dã ngoạn du thuyền
Hạ Long bạt ngàn sương mù
Dòng sông Quê Hương ô nhiễm chết dần chết mòn
* *
Về quê nghe kụ .. .. !
Hội nghị hội hè diễn đàn diễn từ chú cuội
Vinh danh xếp hàng bonsai lãnh giải
Mũ áo cân đai bằng khen huy chương dài dài
* *
Về đây hành Dương nghe kụ .. ..
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-20 11:02:36 | Nhất Đăng
Về quê ta phải về quê
Về quê không để xem huê hái đào
Bao năm lưu lạc gian lao
Tai nghe mắt thấy biết bao nhiêu điều
Điều hay ta giữ cho nhiều
Giữ lại bao chuyện mỹ miều đáng thương
Rồi về dựng lại quê hương
Đem điều đã học thẳng đường mà đi
Xem hoa cưỡi ngựa làm chi
Sao bác cứ mãi nhai đi lại hoài !!!
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-20 20:04:18http://www.hanoiparis.com | Nguyễn Hữu Viện
Về quê ta phải về quê
Về quê không để xem huê hái đào
Bao năm lưu lạc gian lao
Tai nghe mắt thấy biết bao nhiêu điều
Điều hay ta giữ cho nhiều
Giữ lại bao chuyện mỹ miều đáng thương
Rồi về dựng lại quê hương
Đem điều đã học thẳng đường mà đi
AI MÀ VỀ HÀNH HƯƠNG như trên quả đáng quý ...NHƯNG CẦN mở cả cái mồm CON HẾN ( điều này lắm kụ VỊT ....
sợ vì KHÔNG CÓ giấy nhập cảnh lần tới !!
Mà
IM LẶNG lúc này là
IM LẶNG là TỘI PHẠM ít nhất ĐỒNG LÕA hay TÒNG PHẠM
Về 1 hay 2 lần IM LẶNG còn tha thứ KHÔNG THÌ quả là bọn HÈN ĐẠI NHÂN - hèn đại trí NGỦ !!!!
DO ĐÓ CẦN NHẮC LẠI ...mưa dầm thấm lâu ...!!!
Xem hoa cưỡi ngựa làm chi
Sao bác cứ mãi nhai đi lại hoài !!!
Anh Chị về từ Chân trời Mới lạ .. ..
====================
Anh Chị về từ Hoa Thịnh Đốn
Từng bao tháng năm ấp ủ hương hoa giảng đường
Phòng thí nghiệm thực tiễn thực dụng
* * *
Anh Chị về từ Mạc Tư Khoa
Từng bao tháng năm như hoa Xuyên Tuyết
Từng bao tháng năm gần cạnh bao tấm lòng
Tâm tính sâu sắc đôn hậu
* * *
Anh Chị về từ Thủ đô Ánh Sáng Ba Lê
Từng bao tháng năm hấp thụ người lẫn cảnh
Lãng mạng trữ tình phong nhã hào hoa
* * *
Anh Chị về từ Đông Kinh Anh đào Phú Sĩ
Từng bao tháng năm dưới mái thư hiên
Tiếp cận bao hiệp sĩ khách khí khiêm
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-20 20:08:25http://www.hanoiparis.com | Nguyễn Hữu Viện
Anh Chị về từ trăm Chân Trời xứ lạ
Từ Nước Pháp văn minh
Sao mà mình .. .. !
Cách ứng xử nhân bản nhân văn rơi vào bóng tối
Thiếu lãng mạng tràn dục tính dục tình
Sao mà mình vô tình .. .. !
* * *
Anh Chị về từ trăm Chân Trời xứ lạ
Từ Nước Mỹ
Sao mà .. .. !
Ẩm thực nhậu nhẹt thực dụng đến thế
Thực tiễn quá đến quên lời thề
Sao mà đến thế .. .. !
* * *
Anh Chị về từ trăm Chân Trời xứ lạ
Từ Anh quốc
Sao mà .. .. !
Hỡi ơi như sương mù mầu chì
Lạnh lùng lãnh đạm đi qua
Không một lần quay nhìn lại
Ánh mắt Trẻ thơ cụ già trông đợi nơi Chị nơi Anh
Những mộng ước năm xưa kết trái đã thành
Chỉ chờ .. .. chỉ đợi .. ..
Sao mà nỡ thế .. .. !
* * *
Anh Chị về từ trăm Chân Trời xứ lạ
Từ Nhật Bản
Sao mà .. .. !
Bỏ quên sau lưng từ tốn
Lãng quên Tình Nước nợ Nhà
Sứ mệnh thiên chức kiếm đàn hiệp sĩ
Sao nỡ cho đành .. .. !
* * *
Trí thức Việt anh là ai?
Phê phán không nhân nhượng ?
Thỏa hiệp lùi bước ?
Thích được chính quyền vinh danh sử dụng
Cơ hội mẫn thời tùy thời
Cúi đầu nhận huy chương ảo danh hư vọng
Như hũ nho sĩ tử tân khoa đứng chờ vua ban yến xướng danh
Ôi bi hài kịch giới trí thức Việt Nam hôm nay ! .. ..
Triệu L
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 22:46:10 | mythanh
Tôi nghĩ SÁNG KIẾN Tổng Thống CARTER mà rơi vào tay "CÁO GIÀ" HCM thì chắc Lịch sử KHÔNG NHƯ HÔM NAY đối với Việt Nam
Hãy trả cái TỐT lại của HCM cho HCM
Bác Viện nói chuyện gì loạ hỉ? Khi không bác nghĩ, bác giả thuyết "sáng kiến của Pres. Carter mà rơi vào tay Cáo già thì ..." Là bác giả thuyết "của riêng bác (Viện)" chứ có mắc mớ gì đến Cáo già đâu mà bảo trả "cái Tốt" của lão Cáo lại cho lão Cáo? Hay bác suy từ cái tật chuyên nghe lời ngoại bang từ chuyện giết ân nhân cho đến biếu không thương tiếc cho người anh em mấy cái dảo chỉ có cứt chim thì bác đoan chắc là chuyện gì HCM cũng nghe lời ngoại bang? Ngoại bang cũng có nhiều loại nghen bác, loại đế quốc thực dân với loại vô sản đại đồng đó bác.
Coi chừng nghen bác, công góp ý anh minh thần võ bấy lâu nay (vừa được thầy NĐ khen, và mt cũng đồng ý) lại tan thành tro bụi vì hổng được ướp lạnh như lão già bi giờ. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 23:01:25 | NGỌC NỮ
Lần đầu tiên tui (chịu) đọc lời góp ý của anh Nguyễn Hữu Viện (một trong mấy độc giả ưa viết tràng giang đại hải "trật bản lề" ). Nhưng bữa nay thì anh đã đi thẳng vô bài chủ, và có những ý kiến rất sát với bài , mà lại hay nữa chớ. Tui định viết, nhưng anh Viện đã nêu lên về vụ xe hơi :
trích "Tuy thế, hiện thời, Việt nam đang có 20 triệu xe máy đủ loại và khoảng gần 750.000 ô tô và xe tải.
Kết quả là cả một biển xe máy lúc nào cũng bấm còi inh ỏi.
==== >> thị trường THUỘC ĐỊA ẢO KINH TẾ Giao Chỉ Thế kỷ 21 của Tàu khựa chệt đó
20 triệu xe máy đủ loại và khoảng gần 750.000 ô tô và xe tải LÀM GIÀU cho các nhà máy Tàu làm nơi thí nghiệm hàng rẻ tiền hàng dỏm hàng giả hàng nhái ĐỂ CHÚNG HỌC TẬP KINH NGHIỆM sản xuất hàng công nghệ cao xâm nhập thị truờng Bắc Mỹ, châu Âu hay sẽ sản xuất được các máy bay tầm ngầm hàng không mẫu hạm tầu sân bay .. ..
Chưa kể 20 triệu xe máy hàng dỏm hàng giả hàng nhái đủ loại và khoảng gần 750.000 ô tô PHÌ PHÀO khói Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG là cách tầm thực ăn dần mòn như tằm SỨC KHỎE do ung thư phổi, liệt dương .. .. NHV
Còn về mặt Xuất Cảng , thì t/g nêu lên nào là :" VN ký kết "Hiệp định Thương Mại với Mỹ Sony Intel Samsung, và những công ty điện tử khác đang phát triển trên đất nước của con rồng .Nike sản xuất 80 triệu đôi giày hàng ăm tại VN . " Như vầy là sự phát triển của các công ty ngoại quốc tại VN vì thuê mướn mặt bằng và nhân công giá rẻ ; "Lực lượng lao động LÀNH NGHỀ+LƯƠNG THẤP" (t/g khoe vậy,) chớ nào có đưa ra được sự TỰ LỰC NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CỦA GIỚI NÀY CHO CÁI TỰ PH
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 23:42:55 | NGỌC NỮ
Bị cắt mất đoạn cuối, xin viết tiếp .
Còn người phụ nữ kia thì từ mờ sáng đã đầu đội chiếc nón lá cũ bẩn, (có hình minh hoạ ) phơi lưng trần cho trời, mặt đẫm mồ hôi gầm xuống đất ruộng cắm từng nhánh mạ, làm cho tới xế bóng , còn kiếm rau quả (củ) và lưng đeo bó củi lê bưóc trên đường về nhà để lo bếp núc cho bữa chiều tối , trong căn hộ một hoặc hai phòng (cho bao nhiêu người ở ?) Đời sống của nông dân ; một trong hai giới đã từng làm chủ lực cho 'CUỘC KÁCH MẠNG DO GIÀ HÙ CHỦ TRƯƠNG' ĐỂ TẠO NÊN CUỘC CHIẾN TRANH KHÔNG CẦN THIẾT, HẠI NGƯỜI HẠI CỦA CHO TỚI PHẢI DÂNG ĐẤT NƯỚC CHO NGOẠI BANG ! Tại thế kỷ 21 này mà nông nghiệp VN vẫn còn CON TRÂU ĐI TRƯỚC CÁI CÀY! Chưa có Cơ Khí hóa cho nông nghiệp, vậy mà lại có chủ nhân của chiếc Roll Royce giá cao bằng trời kia ! Mời đọc lại đoạn đầu của bài chủ , không muốn lập lại e làm mỏi mắt độc giả . Vậy làm sao chứng tỏ nội lực để cạnh tranh xuất khẩu hàng hoá với các nước khác trong WTO? Dzào ui , não nề nhể ! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-26 04:04:45http://www.hanoiparis.com | Nguyễn Hữu Viện
Bùng nổ Big Bang học đại đại học xứ ta
=========================
Chợt nổ bùng nổ đại học Việt Nam
Bùng nổ học đại mì ăn liền !
Đại thụ kêu gào mạnh cải cách
Chất lượng đào tạo mà chẳng ham
Thầy & trò đều céc kiểu đọc & chép
Sư chưa học kỹ ! Đệ dễ kham ??? (1)
Cỡ như thế này trồng « người » mãi :
Thiện Nhân (2) mấy chốc thành ác nhân !
Triệu Lương Dân Nguyễn Hữu Viện
1. « Đội ngũ giáo viên đại học của mình chưa được đào tạo kỹ và chưa tạo ra được cho họ một cái môi trường để họ có thể vừa giảng dạy mà lại vừa nâng cao trình độ của mình lên, đặc biệt là qua nghiên cứu khoa học, thì cái đó lại không làm được »
Giáo sư Phạm Duy Hiển
2. Tình cờ ngẫu nhiên như con xúc xắc của con tạo lại tên ông bộ trưởng giáo dục Nguyễn Thiện Nhân
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 11:18:01 | CU LAN
*ĐẤT ĐAI LÀ TÀI SẢN CỦA TOÀN DÂN, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ*
Đây là 1 luận điệu gian xảo, lừa bịp của bọn lưu manh. Vậy thử hỏi toàn dân là ai? Không biết là ai cả. Nhà nước là ai? Đó là những tên tuổi và con người có thật. Là Nguyễn Minh Triết, NTD, Lê Hồng Anh, Nguyễn Văn Hưởng, Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt, Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang....
Cá nhân hoặc đoàn thể có nhu cầu đất đai thì nhà nước xét cấp.
1* Vậy thử hỏi Nguyễn Tấn Dũng có nhu cầu gì mà được cấp nhiều đất đến thế?
- Đất để xây cất mấy cái biệt thự từ Cà Mau, đến Saigòn, Hà Nội?
- Đất để xây cái bịnh viện tư 11 tầng và Pharmacy, bãi đậu xe?
- Đất để xây cơ sở cho các Cty Tàu Biển, Xăng Dầu, Bất Động Sản và Cty Taxi ?
2* Trần Bất Lương có nhu cầu gì? Mà được cấp đất đai để xây 5 cái khách sạn 5 sao, có sân Tennis, hồ tắm, phòng đánh bài...
3* Bà Tư Hường chủ tịch Cty Hoàn Cầu kinh doanh bất động sản?
4* Các gia đình của các đại gia gồm vợ lớn, vợ bé làm chủ 130 cái sân Golf trên toàn quốc?
Ngay cả khu đất Thái Hà đã được Cty Dệt May Chiến Thắng phân lô bán lại cho các tư nhân và tặng cho 1 ông tướng Công An 1 khu đất trong đó. Tại sao đất do nhà nước quản lý , xét cấp tùy theo nhu cầu, mà lại đem bán cho tư nhân? Thế thì tư nhân đó có nhu cầu như thế nào? Ông tướng CA đó bộ không có nhà hay sao mà phải được cấp đất trong khu Thái Hà?
*VC CƯỚP TÀI SẢN CỦA THIÊN CHÚA GIÁO MIỀN NAM*
Sau khi chiếm MN, VC cướp hàng ngàn tài sản, cơ sở và đất đai của Thiên Chúa Giáo, như là các Nhà Dòng, các tr
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 23:05:53 | NGỌC NỮ
Hay, nhà phê bình Vô Sắc đã phê bình sác đáng, và nêu lên cái hình phạt nhẹ cho anh viết báo kia để cho chừa thói ngồi nhà viết theo TƯỞNG TƯỢNG, NÊN CHO ĐI "THỰC TẾ " ĐỂ VIẾT BÀI TRUNG THỰC HƠN ! Hì Hì hì ! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-20 20:54:50http://www.hanoiparis.com | Nguyễn Hữu Viện
CẦM KỲ THI HOẠ / cầm cờ thi họa :
====================
Bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương và Tiếng Nói Đại Chúng của Đất Nước Hôm nay ....
Trình làng Vịt đực :
---------------------
Cố quốc Chàng Ngưu thắp đuốc tìm
Chân dài cháu chắt bắt nhịp tim
Tuổi trẻ thành danh đâm quịt nợ
Xù cả giấc mơ nhận cho chìm
Vênh váo ngông nghênh nay cố quận
Tòan cầu kỹ xảo khấn lim dim
Bán óc nuôi trôn hầu mẹ đĩ
Mặt thật chim di nay bìm bìm .. ..
Trình làng Vịt cái:
---------------------
Cố hương Chức Nữ nay tàn hương
Cô chiêu một thuở chính thị nường
Cà kê dê ngỗng lê hết quán
Cố thôn tứ khóai rõ công nương
Chè chén cao lâu như miễn phí
Có mắt như mù lũ dân lương
Cụ già mẹ góa bầy con dại
Còng cổ tảo tần cò ăn sương
Trình làng Đảng viên đực lẫn cái :
-----------------------------------------
Hơn ba triệu thằng con thẻ Đảng
Mặt mũi béo tròn hét phùng mang
Quyền lực vàng đô đâm tha hóa
Mắt mù tai điếc óc lợn làng
Ngày đêm xảo thuật tay bỏ túi
Từ thằng Thủ đô đến thôn trang
Phong bì cống hỉ mầu đỏ máu
Nhoi nhúc giòi bọ còn huyênh hoang
Kên kên ký sinh đang rỉa thịt
Thương triệu lương dân thất thểu đang .. ..
Nguyễn Hữu Viện
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 07:21:11
| Bạn đời của dân hèn
Việt nam buổi giao thời....?
Giờ này mà còn giao thời gì nữa mấy cha? 33 năm giặc Cộng hoàn toàn cướp sạch. Hát đỗi mới, hát xây dựng bằng mười, hát đỉnh cao trí tuệ, hát thế giới năm châu bái phục cộng sãn Việt Nam sát đất...Có nhiều người ngoại quốc ái mộ csVn quá, thiếu điều muốn bỏ xứ mà xin làm người của csVN...
Cha ông của anh Ngọc, anh Bình, hồ hỡi phấn khởi từ 33 năm trước lận, đâu đợi đến các anh bây giờ mới biết cái hay, cái thật thà của đãng ta, muộn màng vậy?
Yêu cầu các cò mồi cs, chỉ bão cho dân ngu biết cách ăn nói khi được ngoại quốc nó phõng vấn. Bây giờ mới bắt đầu hát thì lòi cha nó ra là trước đây ta ăn...cám không à?
"...chúng tôi đang tiến đến một cuộc sống tốt hơn!..." Đúng là cái đồ phãn động, thế thì chẳng khác nào chửi cha nhà nước csVN, trước đây toàn là cho dân sống...xấu!!!
Mấy mụ nông dân mần ruộng kiểu bôi xấu nhà nước, cũng phải được đưa đi cãi tạo. bất mãn chế độ cs rồi bôi bác kiểu đó để cho ngoại quốc nó đăng hinh trên báo, là bôi xấu thậm tệ hình ảnh nước csVN ta. Đã nhờ ơn đãng, khá lắm rồi, mà còn đóng kịch nghèo khổ kiểu...tay lắm chân bùn như thế là tuyệt đối không được, phải được đưa di tập trung, giáo huấn...
Cò mồi hồi này họp hành, nghiên cứu cách đối phó với diễn đàn phãn động, coi bộ...hơi lâu. các thế lực thù địch chúng nó bôi bác nhà nước ta thế này, phải nhanh nhanh lên để giãi thích, dụ ngọt, không thôi con nít VN hiểu lầm, lớn lên chúng xúm nhau đã đão, tẫy chay đãng ta, coi bộ hơi mệt. Nên chận chúng từ trong trứng nước.
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 07:52:12 | triếtlýgia0001
Mr.Bạnđờidânhèn....nói kỳ cục vậy mà nghe được lỗ tai???.....sau khi chiến tranh xong là phãi gĩa quyết tàn dư .....cũa mỹ ngụy đễ lại đúng chưa???...tàn dư này kinh khũng lắm....nên cần có thời gian vídụ :gái cồn hến bị bắt lam gái bán bar phục vụ cho đồng minh đúng không???..giờ trã họ về cào...hến lại họ quên nghề...khỗ chưa?...đã vậy còn thèm uống bia hay sơn móng tay làm sao cào hến...tàn dư khỗ lắm...rồi văn hóa nô dịch phãi khai trừ......sau khi xong còn bị mỹ bao vây kinh tế....còn bị Tàu xúi đàn em campuchia quậy.....đũ thứ hầm bà lằm..rồi bọ diệt-dang ỡ hãi ngoại đâm bị thóc thọt bị gạo....giờ mới bình yên là đúng rồi.....còn mần ruộng kiễu thũ công nhiều khi còn hoan nghênh...chứ công nghiệp như mỹ toàn là lúa gạo chuyễn đỗi Gien ăn vô...không ung thư????thì cũng mọc ba đầu 6 tay.....hết làm dân bãnh......ừ ỡ đớ mà chê cười việt-nam...cho dù mỹ có rót tiền cứu hãng bão hiễm AIG thì bà con cũng hết hồn..lạnh cẵng rồi....ỡ mỹ mà không lo cho mỹ...còn đi cười thiên hạ....không biết mắc cỡ chăng...nay kính. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 08:25:58 | [Cần cập nhật tên]
Quốc Việt -Hải phòng
Sao có thằng còn nghu đến vậy thì Nàm sao mà dậy dỗ cơ chứ.Một lũ khỉ sống trong rừng chui ra thì biết Nàm gì với hòn ngọc Viễn đông.Biến đổi gien để bán cho mấy chú ba tầu.Sữa cho thêm hoá chất vào bánh bao cho thêm giấy thì mấy hết sẩy.Chỉ tội cho mấy con bò dắt nó sang nga mấy năm về củng có bằng tiến sỹ. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 09:04:46 | triếtlýgia0001
Lại một tay ăn càn...nói bướng nữa...Hòn-ngọc-viễn-đông là do mỹ đỗ tiền viện trợ vào đúng chưa??? khi mỹ không đỗ việc trợ nữa thì sàigòn sụp đỗ đúng không??? lúc đó là cũa nợ viễn đông thì có chứ hòn ngọc gì nữa......mỹ đi rồi me mỹ dãy chết tệ nạn tùm lum.....văn hóa nô dịch tàn dư..đúng chưa..?? xin nhìn rõ đừng phán bừa.....độccôcầubại...nay kính. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 09:31:52 | Bạn đời của dân hèn
Triết gia đúng là đệ tử bác Hồ, nhỏ hỗng học, lớn làm...chủ tịch. Cái gì cũng biết hết trọi. Nghe thấy thương quá...
Bác Hồ tự bơm cạch cạch dụ được dân ngu miền...hoang tái, là hồi xưa kìa. Cón bây giờ? Mẹ họ, internet thông tin, chưa tới 30 giây...
Ấy thế mà còn dám nhắm mắt hả họng hát láo, không sợ người ta...ấy vô mặt. mắc cười quá?
Sài gòn hòn ngọc viễn đông, dân miền Nam, chắc là ông cố nội của thằng Mỹ, cho nên Mỹ mới đổ tiền viện trợ xây...nguyên một thành phố ngon lành, cho tiền dân Sài Gòn mạnh ai nấy lấy xài, thoãi mái..., điên nước, xe cộ, xăng nhớt, gạo thóc, thịt cá, chớp bóng, giãi trí...v...v..., cái gì Mỹ nó cũng cho tiền hết, free, tình cho không biếu không...
Đúng là cái thứ Mỹ...ngu. VC với Triết gia, nói ra là đúng bong bóc nghe!
( Nghe xong ra hè...nhổ toẹt) |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 09:46:35 | Quoc
Hừm .....sao tụi Nga, Tàu đổ viện trợ vô miền Bắc nhiều còn hơn Mỹ đổ vô miền Nam, mà miền Bắc truớc 1975 đến nỗi TV, tủ lạnh chạy đầy đuờng, "mấy mét vải thô không che nổi boác Hồ tô hô", ăn lạp xuởng là phải Luộc, dân nghèo không có ăn không có mặc ???? Hay viện trợ miền Bắc đi đâu?? vào túi riêng của các đáng viên mafia CSVN à ??? chết nha triết lý gia 001, đi học tập cải tạo đó, hổng chơi đâu!!!! Cẩn thận khi phát biểu về chính trị nhe, coi chừng sụp bẫy của tụi "phản động" |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 13:32:28 | Tran Han
TÀN DƯ CỦA MỸ NGUỴ ĐỂ LAI.
Mỹ nguỵ để lại có 500.000 gái điếm theo thống kê VC mới vào .Giờ thì chỉ có 3 triệu gái điếm thôi .Chúng chẳng những làm điếm tại Sai gòn mà qua cho tới Tảu chệt,Đailoan,đài bắc ,Singapore,Mã lai lần tới Nam-hàn .Vậy VC chung bay giỏi ghê Tảu-Nguỹ tài ba ghê quá xá!!!!!!
Mỹ -nguỵ nó để cho dân có ruộng có đất ,có vuờn cây trái xum xe ,thế mà My nguỵ nó bóc lột kèm kẹp dân nó ăn toàn cơn trắng không hà .Trái lại Tàu -nguỵ nó quang lý cho nảo tài sãn ,nảo của cải ,nào ruộng vuờng ,nào đất đai hết sách sạch sành sanh,dân nó giàu lắm thành nó ăn bữa cơm với bữa khoai sắn đèn cầy ...Dân nó mửng nó hoan hô lũ nguỵ quyền CS ghê quá chời hà!!!!!!!
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 09:07:05 | nguoisaigon
Này Triết gia khùng ! Tàn dư mỹ ngụy là cái gì ?
* Là hàng vạn tv , tủ lạnh, máy quay dĩa , ampli , máy radio cassette ... ùn ùn lên tàu chở ra Bắc .
* Là hàng vạn kỷ sư ,chuyên viên đủ mọi ngành nghề tốt nghiệp trong và ngoài nước .
* Là một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh ,trường ốc hiện đại ,khang trang .
* Là một thành phố Sai gòn tối tân văn minh ,lịch sự.
* Vân vân và vân vân .....
Năm 1975 Triết gia khùng đang ở đâu ? có thành người chưa hay vẩn còn là sự chờ đợi "của sự kết hợp giửa trứng và tinh trùng" ? có biết nhửng vấn đề trên không ?
Sau 33 năm dưới sự quản lý của CS :
- Saigòn là một thành phố vô tổ chức ,ô nhiểm ,giao thông hổn loạn nguy hiểm ,trộm cắp khắp nơi.
- Đỉ điếm đầy đường chổ nào cũng có . Quán nhậu khắp nơi , con nít cũng biết nhậu ...
- Mức sống bình quân đầu người chỉ hơn 1 đôla/năm .Nghèo nhất thế giới .
- Một nền văn hóa vô luân : trò đánh thầy , nử sinh ,sinh viên tối đi làm đỉ , ban ngày cắp sắch đến trường . Thi cử thì gian lận ...
- Xả hội thối nát : con gái trần truồng xếp hàng cho Đài loan ,Hàn quốc chọn làm vợ ...
- Văn hóa ẩm thực XHCN ăn tất cả: côn trùng ,rắn rết ,chó ,mèo ... (chó chết cũng đào lên để ăn ) ...
- Vân vân và vân vân ....
Nhửng ưu việt của chế độ XHCN kể ra không hết ...
Hy vọng Triết gia khùng nhận thức được sự thật một phần nào !
Chủ nghĩa Xã hội là nghèo đói và dốt nát !
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 10:30:02 | nguoisaigon
Tôi xin lổi :
- Mức sống bình quân đầu người chỉ hơn 1 đôla/ngày .Nghèo nhất thế giới .
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Việt nam buổi giao thời 2008-09-19 09:40:24
| Quoc
1/ Một bài tuờng thuật, thì tác giả WK có thể đăng các mẩu chuyện, phỏng vấn với các cán bộ CSVN, những nguời dân "cầu an" "kém hoặc không cần hiểu biết về lịch sử, tình hình chính trị VN" như Ngọc, cán bộ QBình. Tuy nhiên, nếu là personal impression, nhận định cá nhân, khi đưa những tin trên, cũng nên lưu ý độc giả những ý kiến hoặc tin tức đối nghịch, để làm cho bài viết mang tính CÂN BẰNG, không lệch lạc, thiên vị. Thí dụ như khi nói về internet, mobile phone nay rất thông dụng tại VN, tác giả cũng nên "mở ngoặc" cho độc giả rõ là nhà nuớc CSVN cũng thực ra kiểm soát, cấm đoán nguời dân vào xem những websites mang ý kiến đối nghịch với đảng CSVN.
2/ Ông QBình nói: "....“Đất đai là tài sản của người dân Việt Nam, không ai phải trả thuê hay thuê mướn để canh tác..." đúng là sai nguyên tắc của đảng CS hay đang cố tình nói dối. Ai mà không biết, đất đai mọi công cụ sản xuất là ....thuộc về nhà nuớc, mà nhà nuớc là tay sai của đảng mafia CSVN.
3/ Khi nói về niềm tin vào sự thành công của tạp chí của mình, ".....“Không trệch đi đâu được,” Bình cả quyết..." Tôi để ý thấy, những nguời thuộc loại XUẨN NGỐC, bị ảnh huởng rất nặng nề từ chế độ nhồi sọ XHCN miền Bắc, hay phát biểu đại loại như thế. Cái gì cũng "khẳng định như thế" "không thể sai đuợc", “Không trệch đi đâu được". Tôi còn nhớ các thầy dạy tôi về Khoa học, Toán, Triết, v.v. đều phát biểu "có thể" "rất nhiều khả năng sẽ xảy ra như thế" "không có gì là 100% chắc chắn cả" khi nói về niềm tin, suy đoán việc gì, bao giờ cũng có một phần để chừa cho những suy đóan trái nguợc có thể xảy vì bấ
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Việt Nam buổi giao thời 2008-09-19 12:36:02
| CU LAN
*CÙ LẦN*GÓP Ý VỚI BÀI CHỦ*VN BUỔI GIAO THỜI*
Trích từ bài chủ:
"Ngày mai sẽ lớn hơn và tốt hơn ngay hôm qua.”
Về tổng quát, thì câu nói nầy rất đúng, nhưng về chi tiết và về đặc thù của nước VN thì không đúng hẳn. Nói chung, đó là sự phát triển của nhân loại. Cụ thể là ngày nay, thế kỷ 21, nhân loại không còn ăn lông ở lỗ, vận khố, dùng cây nhọn để săn mồi ăn thịt nữa. Đó là tiến bộ.
Cái mấu chốt cần xác định và đánh giá ở đây là thời gian. Đến ngày hôm nay mới biết, mới thấy được Kinh tế thị trường theo kiểu tư bản là đúng, thì quá chậm. Cụ thể là VN ngày nay còn đứng hạng nhất trong các nước nghèo đói trong vùng ĐNÁ.
Sau 75, phải mất 10 năm mới thấy kinh tế thị trường là cần thiết phải theo, cũng là quá chậm, quá trể. 10 năm mới hiểu 1 việc mà mấy chị bán rau cải ngoài chợ cũng biết thì thật là quá ngu dốt. Thế mà không biết mắc cở miệng, cứ tôn sùng nhau là đỉnh cao trí tuệ. Cái nảo trạng 10 năm đó thuộc về Chậm phát triển tâm thần. (Mentally-Retarded), văn chương 1 chút là "Khuyết tật về tâm thần, mà nôm na là tình trạng trì độn hay là đần độn, ngu dốt.
Trung Cộng nó khôn nên nó giữ nguyên trạng Ktế HKông, trái lại, VC nó ngu, cho nên nó không biết giữ nguyên tình trạng Ktế thị trường của VNCH. Phải chờ 10 năm, ăn bo bo cho đã rồi mới đổi mới, để theo cũ.
"Ngày mai sẽ lớn hơn và tốt hơn ngay hôm qua.”
Chỉ đúng 1 phần về Ktế mà thôi. Bởi vì, VC nó còn mang theo cái sức trì là "Theo định hướng XHCN mà Ktế QD là chủ đạo". Các kinh tế gia của đại học Harvard và Ông Allen Greenspan
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Việt Nam buổi giao thời 2008-09-19 14:35:25
| Tàng
“Đây hẳn là điều lạ, đúng không?” Hoàng Ngọc Minh, một ngưỡi hướng dẫn du lịch 26 tuổi nhận định. “Chúng tôi là một đất nước đầy dẫy khác biệt. Cửa hàng Internet có ở khắp nơi cùng lúc vẫn còn lối mưu sinh cố hữu bằng mảnh đất, cánh đồng.”
Có Vậy mấy người ngoại quốc mới "tè" chứ, chơi game thoải mái, nhưng tìm hiểu , học tập trên mạng ... thì đừng .....người ta hay nói :hậu sinh khả uý, ... nhưng mà "úy" cái kiểu này thì thành "ố " rồi .... nghèo mạt rệp mà còn chơi game, sao không nói internet chạy đầy đường Hànội đi làm cứ như là Computer là zăng miêng lém, con dao hai lưỡi đó cháu, chơi game và "truy cập" phim tài liệu 3X thì cả ba đời nhà cháu cũng sẽ tiêu táng thoòng ...nghèo mà ham .. vậy mà cũng là "hứơng dẫn viên du lich " nhờ tác giả hỏi nhỏ dùm "có hướng dẫn vô ...phòng" hong đó ??
Đào Quang Bình, một chuyên viên kinh tế và nhà báo của tờ Kinh Tế Thời báo Việt Nam đã trả lời thế này trong một cuộc phỏng vấn ở khác sạn cao cấp Intercontinental tại Hà Nội:
“Đất đai là tài sản của người dân Việt Nam, không ai phải trả thuê hay thuê mướn để canh tác. Khi chúng tôi đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, việc hiện đại hóa sẽ xẩy ra ở các vùng nông thôn cũng như thành thị, kỹ thuật mới và năng suất cao hơn sẽ đến với người dân.”
Đúng quá đi, hồi xưa (trước 75) ông Thiệu ông ra cái đạo luật "người cày có ruộng" ... chắc ổng đi lấy đất của dân VN đem cho người nông dan xứ Đại cồ Việt chắc ??? ăn cướp của người ta bây giờ bày đặt nói chuyện "lễ nghĩa" ... đúng là bọn "Khuyển Ưng"
Điều phải đến là ô
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Việt Nam buổi giao thời 2008-09-19 17:02:55
| Trần V Nông Dân
"Nguyễn Ngọc, doanh nhân 34 tuổi, tiêu biểu cho thế hệ người Việt Nam mới: chào đóng người Mỹ, quan tâm vê nét tư bản mới của đất nước hơn là chính trị của chủ nghĩa cộng sản.
Nguồn: Gary Powell / CNHI News Service"
Đứng giữa thủa ruộng, mảnh vườn của cha ông để lại, còn hỗn láo chỉ chỏ chụp bóng nên báo ra kiểu ta đây là người vzăng miêng: "chào đóng người Mỹ, quan tâm vê nét tư bản mới của đất nước hơn là chính trị của chủ nghĩa cộng sản."
Đ.M. mầy có ngon bao thầu miếng đất nơi có xác thằng Hồ Tặc, mầy xây toilets cho dân Hà nội có nơi bài tiết để "người Mỹ quan tâm" về văn minh Hà nội coi chơi mậy ?? |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Việt Nam buổi giao thời 2008-09-19 17:27:51 | Trần V Nông Dân
Em xin NDV đừng xóa, tuổi em cũng xấp xỉ với thằng Vẹm này!
Em hứa sẽ chơi với hắn, nếu hắn chịu để cho em vào những blogs của hắn thì mới công bằng chứ, đúng không? Hoặc hắn sẽ chường mặt ra đây (DCVOnline) (?)
Em mần nông trên đất Mỹ, vì ruộng vườn của cha ông em trên đất Việt để lại, đã lọt vào tay cha con những thằng Vẹm khốn nạn, mà ba đời nhà chúng nó đã hiếp đáp dân lành! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Việt Nam buổi giao thời 2008-09-19 17:16:05
| Nancy
Việt Nam sau buổi giao thời
Xe chạy đầy trời
Người chẳng cần ăn
Hết 5 năm
Lại 5 năm
Hoàn thành kế hoạch....Ta bằng ...Công Gô.
Muôn năm ơn đảng bác Hồ
Cho đời chị Dậu khỏi lo Tắt Đèn*
Công nông rồi sướng như tiên
Còng lưng.... Tay buá, tay liềm...Hoan hô
Hoan hô đã tới..... Công Gô |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Việt Nam buổi giao thời 2008-09-20 11:45:58
| HàChâu
Lược dịch, thì nên ghi nguyên tác Anh Văn
để độc giả dễ tham khảo hơn.
Vd. "Cô Ý Thanh tự đ óng đinh mình trênNúi Lọ"
thì nên ghi," Ms. Ý Thanh crucified herself on
the Núi Lọ, " thì theo dõi dễ hơn.
Không rõ " VN, buổi giao thời" là sao. VN, on the
trasitional phase? VN, onthe turning point?
VN, on the change? VN,visa to future?
VN, the new prospect? VN, the new era?
VN, thru the threshold? ...Nhờ LG chỉ dẫn...
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Việt Nam buổi giao thời 2008-09-20 19:07:14 | Hãy Thành Thật
Chán thật!
Thế này mà cứ đi đọc báo mạng rồi viết linh tinh. Bấm vào link "nguồn" ở cuối bài mà xem.
HTT |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Việt Nam buổi giao thời 2008-09-21 11:27:51 | Nguyen^~ Bao? Tu*
hahaha... Bác Hà Châu giỏi tiếng anh tiếng em quá nên đòi phải xài đồ o-li-zin không hà .hahaha
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Việt Nam buổi giao thời 2008-09-22 14:23:02
| Nguyen^~ Bao? Tu*
Thân gởi anh Vô Sắc ,
Trích: “Đất đai là tài sản của người dân Việt Nam, không ai phải trả thuế hay thuê mướn để canh tác.” (Quang Bình)
Sao có thể tuyên bố phản sự thật trắng trợn đến thế nhỉ? Đâu phải là chuyện hiếm mà dám nói thế? Lại là nhà báo của một tờ báo khá nổi tiếng, đứng đắn, có bản Anh ngữ. Hay đoán cha nội nhà báo Ketter này cũng kém hiểu biết như mình nên nói bừa?
.........................................
Ban đầu Tư tui cũng có ý nghĩ như anh . Nhưng suy nghĩ thêm một chút tui lại nghĩ Mr. Ketter có thể ngầm một ý nào đó chăng . Những bài viết này thường dành cho người Mỹ có quan tâm đến tình hình chính trị thế giới đọc, và những người như vậy thường đều biết cách đọc GIỮA HAI HÀNG CHỮ .
Một người Mỹ "trung bình" đều biết rằng ai có đất là phải đóng thuế đất (Property Tax) nhờ đó chính phủ tiểu bang mới có tiền chi dụng - Ngay lúc này, vì nhà cửa không bán được => chính phủ không thâu thuế đất được như dự tính => ngân sách không đủ => một số nhân viên nhà nước (nơi tiểu bang cảu Tư tui ở) đã được lệnh nghỉ làm 2 tuần không ăn lương !
Người Việt chúng ta đều biết người nông dân VN phải chịu cả chục thứ thuế hết sức vô lý - Nhưng nhà báo Mỹ thường không thể viết như vậy được (vì tính ngoại giao) - Nhưng ngược lại ông ta có thể nêu lên một điều rất "tốt" thực ra để cho độc giả thấy một điều cực kỳ ... bố láo vì bất hợp lý , đó là người dân không phải đóng thuế đất, vậy thì nhà nước lấy gì sống ?
Người Mỹ khi đọc những chuyện bất hợp lý như vậy thì họ "t
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
58
|
|