 |
|  |
|
|
|
|
Re: Anh hùng nào cho Việt Nam?
26-07-2008
| NGỌC NỮ
"Về anh hùng của Mỹ, người viết nêu ra những
anh hùng vô tri vô giác nhằm phục vụ giải trí,
để so sánh với chỉ có hai vị nữ lưu được kêu
là anh hùng, lại là những con người có tri giác." Hà Châu
Tiện Nữ rất tức cười vì Hà châu luận rằng :" người viết nêu ra những anh hùng của Mỹ (vô tri giác) để so sánh với 'hai vị nữ lưu được kêu là anh hùng' lại là người có tri giác ." đọc mấy giòng này , tiện Nữ hỡi ơi! Hà Châu có mặt trên mạng này từ năm 2005 cho tới bữa nay qua hàng hơn chục nicks, đọc báo này hàng ngày, (no vacation !), mà cách cảm nhận những điều khi đọc như vầy thì qúa dở ! Khi mà tác giả sáng tác ra một cuốn sách chẳng hạn, thì những nhân vật trong sách (bất kể là vai chánh hay phụ) đều có tinh thần của chính tác giả, tình cảm, của những nhân vật đó đều là tư tưởng của tác giả, "họ" đều có hồn, sinh động, tình cảm , thiện ác gì đi nữa Họ phải có "tri giác", chứ sao mà Ý (không)Thiêng lại cho là vô tri vô giác được ? Nếu độc giả cảm thấy là Họ có tri giác thì mới hấp dẫn được độc giả trên thế giới hàng chục năm nay ? Thí dụ như Sử chép lại chuyện "Phù Đổng Thiên Vương " chẳng hạn, thì HC nghĩ sao về nhân vật này? cũng là nhân vật vô tri giác? (vì do người viết ra "HUYỀN SỬ" ) . Nhưng sao chúng ta cảm nhận đưọc niếm hãnh diện của TẤM LÒNG YÊU NƯỚC THẦN THÁNH KIA . TIỆN nỮ NGHĨ RẰNG :" NGƯỜI VIẾT ĐÃ KỂ RÕ VỀ NHỮNG NHÂN VẬT "ANH HÙNG VÀ NHÂN ÁI " KIA TỪ NHỮNG TÌNH CẢM NHÂN ÁI ĐÁNG NGƯỠNG MỘ MÀ HỌ CÓ, ĐỂ NHẰM NÊU CAO ĐỨC TÍNH ANH HÙNG VÀ LÒNG CAN ĐẢM, SỰ HIẾN TẶNG CHO CÔNG LÝ, NHÂN LOẠI MÀ GIÁO DỤC NGƯỜI ĐỜI . Lồng hai hình ảnh, một trên huyền thoại và một đang sống linh động ngay trong cuộc sống của chúng ta, cũng những đức tánh VỊ THA NHÂN VỊ LÝ TƯỞNG MANG CÔNG BẰNG ĐỂ LÝ TƯỞNG HOÁ NHỮNG LỜI NÒI, HÀNH ĐỘNG CỦA NHỮNG "CON NGƯỜI" ĐƯỢC VINH DANH LÀ "ANH HÙNG/ANH THƯ" BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT MÀ LÝ TƯỞNG, MỤC ĐÍCH CÔNG BẰNG XÃ HỘI, LÀM BẬT SÁNG LÊN DÂN-NHÂN-QUYỀN; MÀ MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC, NẾU ANH THƯ LTCN VÀ PTN ĐANG LÀM ĐƯỢC, THÌ MỌI NGƯỜI BỊ SÁCH NHIỄU QUYỀN LÀM NGƯỜI KIA CŨNG LÀM ĐƯỢC, HÃY VỨT BỎ SỰ SỢ HÃI KIA ĐI, LÀ LÀM ĐƯỢC ANH HÙNG CỨU QUỐC NGAY ! Hà Châu nghĩ kỹ những lời viết xuống để cho bản thân có được chút nào giá trị nhen . Chớ cứ bá láp như "Clown" thì vô bổ qúa đó . Thân .
|
[ Bài chủ ] |
|
|
|
|
|
|