Việt Nam bỏ tù 8 tín hữu Thiên Chúa giáo ở Gia Lai

DCVOnline

gialaiTám bị cáo người dân tộc thiểu số ở phía bắc Tây Nguyên đã bị kết tội “phá hoại chính sách đoàn kết”, theo điều 87 Bộ luật Hình sự, tại một phiên tòa ở tỉnh Gia Lai hôm Thứ ba.

Tám tín hữu Thiên Chúa giáo bị kết án tù tại tòa án Gia Lai. Nguồn: tingialai.vn/
Tám tín hữu Thiên Chúa giáo bị kết án tù tại tòa án Gia Lai. Nguồn: tingialai.vn/

HÀ NỘI – Một tòa án ở Cao nguyên miền Trung Việt Nam đã bỏ tù tám người thuộc dân tộc thiểu số từ ba đến mười một năm, tổng cộng là 63 năm. Họ đã bị buộc tội định thiết lập một nước độc lập trong nước Việt Nam, các phương tiện truyền thông chính thức của Việt Nam Cộng sản hôm qua cho hay. Đây là những tín hữu Thiên Chúa giáo, tuổi từ 32 đến 73, thuộc một nhà thờ không ghi danh mà nhà nước CSVN gọi là “tà đạo Hà Mòn”.

Các bị cáo người dân tộc thiểu số ở phía bắc Tây Nguyên đã bị kết tội “phá hoại chính sách đoàn kết”, theo điều 87 Bộ luật Hình sự, tại một phiên tòa ở tỉnh Gia Lai hôm Thứ ba, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã đưa tin. Các công tố viên cáo buộc họ đã kích động hàng ngàn người dân địa phương tập hợp chống lại lệnh bị đuổi ra khỏi làng của họ, TTXVN cho biết.

Họ cũng bị buộc tội đã tiếp xúc với một tổ chức Fulro, bất hợp pháp có trụ sở tại Mỹ, tìm cách thiết lập một “quốc gia riêng” cho người dân tộc thiểu số ở Gia Lai và vùng xung quanh.

© 2013 DCVOnline


Nguồn:
Vietnam Jails Eight Montagnards for ‘Undermining National Unity’. RFA, 30/05/2013.
Vietnam jails eight for separatism. AFP, 30/05/2013.
Gia Lai: Hàng ngàn người dự phiên xét xử 8 đối tượng chủ chốt của “tà đạo Hà Mòn”. tingialai.vn, 28/05/2013.

6 Comments on “Việt Nam bỏ tù 8 tín hữu Thiên Chúa giáo ở Gia Lai

  1. Lời phán đoán trong ngày của Tô Mã Ý . Phán : Khi các tín hữu chống Cộng
    chưa mãn tù Cộng Sản, thì Cộng Sản sẽ / đã lăn kềnh ra ngáp ngáp rồi.

  2. Hay trả thù bằng được! Đăng puốc đăng, ơi puốc ơi, dents pour dents,
    oeil pour oeil. Xin các nạn nhân của Công sản hay nhớ lấy, từng nét
    mặt cái cười nham hiểm, đểu cáng, cái tay cầm dao phay của cộng Sản,
    chờ khi CS đến phiên mình ngáp ngáp, ngáp ngáp, là chúng ta nổi lên
    thề phanh thây uống máu quân thù. Có như thế CS mới tởn.
    Chúng ta hay đứng lên! làm cho Cs phải biết SỢ như chúng ta một thòi!
    Mong rằng CS biết SỢ, thì họ sẽ tư duy canh trường mà nên người.
    Hởi những nạn nhân của Cộng Sản, hay đoàn kết lại. Không nương tay!

    • Gieo gió sẽ gặt bão thôi!

      Hãy đợi đấy, khi dân nổi can qua thì những người cộng sản phen này hết đường trốn tránh!

  3. Nói hơi sai, nên nói lại, chút chút. Người Cộng…Phỉ, chính người Cộng
    phỉ trong thâm tâm biết SỢ, nên ra tay áp đảo người khác. Trong thâm
    tâm người Cộng…Phỉ tự biết mình dối trá, nhưng trong tay có dao găm, nên
    lãnh đạọ bang…tự ti mặc cảm, sợ, thét gầm khỏa lấp cái yếu kém của mình,
    Nhưng các người Cộng Sản nên biết, các chú thìm trường thọ, không đảo
    ngược được trong bao lâu thời gian nữa? Liênsô chỉ được 74 năm. Đông Âu
    chỉ được 45 năm… Còn Việt Nam ta, chắc là cũng sấp sấp chiều tàn lCộng
    Sản thôi… Mà này, người Việt mi2ng vốn tính hẹp hòi, sẽ trả thù dữ lắm đa!
    Các cộng sản nên tự biết lẽ đời có hạn, nên hãy biết than phận mìnhđi là vừa.
    Có ai nắm tay từ sang tới tối được. Nên Cs tàn bạo cũng vừa vừa thôi
    nhé; dối trá cũng bơn bớt đi thôi. Cuộc đời này còn đó, nhá. Ta biểu thiệt.

  4. Này bác Tô Mã Ý! Không biết bác ở đảng nào tuy nhiên khi Cộng phỉ tiêu tùng như mây khói, xin đảng bác nhường đồng chí X và đồng chí Tô cho em. Bởi vì cứ nhìn hai cô con gái ( Phượng và Phương ) đẹp như hoa nở mùa xuân, ăn diện như công chúa xứ một nghìn một đêm lẻ là em lại nghĩ tới những đồng chí của em đã bỏ mình nơi dãy Trường Sơn mịt mù sương khói, không một mảnh gỗ che thân. Bảo đảm với bác là em sẽ không thịt họ như thịt những con bò Côbê trên đồng cỏ xanh rờn, bát ngát, thẳng cánh cò bay, của tiểu bang trung Mỹ Wyoming, nơi có một thành phố do một đại gia Việt mình làm chủ. Em cũng không bắt họ qùy hai đầu gối trên quả mít cắt đôi như thời cải cách rưộng đất đảng của họ đã làm cho Mẹ em. Chuyện đó để khi nào sang thế giới bên kia em sẽ tính sổ với đồng chí cố bí thư Trường Chinh. Nhưng em sẽ lấy hết tiền bạc của cải của họ và bắt họ đi theo cái bà gì nổi tiếng ở Hà Nội có thể chỉ chỗ xác người chết một trăm phần trăm, cho tới khi không còn sót lại một đồng chí nào hoặc cả ba người đều ra đi về cõi Vĩnh Hằng. Thù muôn đời muôn kiếp không phai, đảng đã dạy thế. Kính bác.

  5. Đội lốt truyền giáo của các mục sư Tin Lành hay Thiên Chúa Giáo mà thực chất là các nhân viên CIA, hay các mục sư người bản địa, bị giật dây bởi CIA tại các vùng cao nguyên trung phần VN với đa số là đồng bào dân tộc kém hiểu biết, họ khích động lòng tự ái dân tộc, tạo mâu thuẫn giữa các cộng đồng dân tộc VN, nhằm tạo sự bất ổn trong xã hội, các tiền đề cho sự mặc cả nhắm vào mục đích chính trị của Mỹ cả thôi.